1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

May & rủi trong tình yêu.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chimcat, 15/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    May & rủi trong tình yêu.

    Bắt được tình yêu, tình cờ, không hẹn mà gặp,..nói lên sự may mắn khi ta bước vào thế giới tình yêu. Nhưng thực tế tình yêu không đơn giản như chúng ta tưởng. Mặc dù ai cũng luôn mong muốn khi mình yêu tình yêu đó sẽ là duy nhất, bền lâu mãi mãi nhưng rồi mỗi người đều phải một vài lần nếm mùi thất bại, đắng cay...
    Vậy làm cách nào để hạn chế được rủi ro, nước mắt, khổ đau?
    Phải hiểu tâm lý khác phái? Phải thành thực? Yêu hết mình? Yêu vừa vừa? Biết cách tán, cách khen? Yêu nhiều người một lúc? Cầu nguyện?
    Những ai đã, đang và từng yêu, xin hãy soi đường chỉ lối cho các tâm hồn ngây thơ yên tâm, tự tin hơn khi nghe theo tiếng gọi của trái tim.
    ---------------------------
    P/s: To man, các chú các bác đừng giả vờ không ý kiến gì để dễ bề "làm khổ" các cháu nhé!



    Khi mọi cái biến mất, tương lai vẫn tồn tại
  2. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Úii trờiiiiiii! Một ngày thật xui xẻo!
    Tui đã thức từ 4h sáng để nghĩ ra cái topic này. Nhưng lại đúng cái hôm cánh mày râu nổi giận vì các girl trong box. Thế này thì còn ai hào hứng vào truyền lại kinh nghiệm của mình nữa??
    Công tui đổ sông rồi...
    ---------------------------------
    Chị em nhà ta khôn đấy! Không đến gặp mặt khỏi bị các chú gạ gẫm.

Chia sẻ trang này