1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mày,Tao &Em.

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi ChuyenDaQua, 09/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Đừng tin những người bạn thân.
  2. anhah

    anhah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Anh ! Em đã sai hay sao Anh...Em hối hận,Em đã sai rồi Anh.Em thật đáng trách...Giá mà.Em lại nói giá mà rồi,
    .... Cám ơn Anh nhiều nhé.Em sẽ thi tốt Anh àh.
  3. anhah

    anhah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Anh ! Em đã sai hay sao Anh...Em hối hận,Em đã sai rồi Anh.Em thật đáng trách...Giá mà.Em lại nói giá mà rồi,
    .... Cám ơn Anh nhiều nhé.Em sẽ thi tốt Anh àh.
  4. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Ku ơi thi cử thế nào ? *** gì Tu lâu thế, nhanh lên Anh có chuyện này hay lắm,có muốn nghe không Anh kể cho.

    Tình yêu đến như mơ cho lòng ta biết nhung nhớ,tình yêu đến lấp kín trái tim hững hờ,mình bên nhau như mơ ngập lòng hạnh phúc vô bờ cõi tình như áng mây lững lơ.
  5. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Ku ơi thi cử thế nào ? *** gì Tu lâu thế, nhanh lên Anh có chuyện này hay lắm,có muốn nghe không Anh kể cho.

    Tình yêu đến như mơ cho lòng ta biết nhung nhớ,tình yêu đến lấp kín trái tim hững hờ,mình bên nhau như mơ ngập lòng hạnh phúc vô bờ cõi tình như áng mây lững lơ.
  6. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời có mỗi mong muốn nhỏ nhoi, được ăn, được ngủ thế mà cũng bị cướp mất. Đi khi trời chưa sáng, trời tối mịt mới mò mẫm về nhà. Sống mà khổ thế này sau chết, sướng quá chịu sao nổi. Lại đành cắn răng sống tiếp
    Tóc dài (chưa cắt từ hồi sang) mới chọc cái lỗ ở tai Mấy hôm nữa xem có cái hình nào hay hay đi XĂM mới được
  7. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời có mỗi mong muốn nhỏ nhoi, được ăn, được ngủ thế mà cũng bị cướp mất. Đi khi trời chưa sáng, trời tối mịt mới mò mẫm về nhà. Sống mà khổ thế này sau chết, sướng quá chịu sao nổi. Lại đành cắn răng sống tiếp
    Tóc dài (chưa cắt từ hồi sang) mới chọc cái lỗ ở tai Mấy hôm nữa xem có cái hình nào hay hay đi XĂM mới được
  8. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua ngồi Uông cafe cùng thằng bạn gặp Mụ thầy bói .Nhìn đểu mình cái rồi tuôn một tràng,vẫn biết rằng đó chỉ là những lời nói nhảm, vậy mà vẫn thấy lo lo. Vì Mụ ta nói cũng đúng... chậc chậc chết mất/
    - Mai Em xuống rồi- Mình lại phải đi. Chán như con gián.
    -Ku Em dạo này đú đởn nhỉ ( Voi đú Chuột trù nhẩy xếch), Mà chú Em có Xăm thì làm hình con Sói trên ngực ý, kết cực.
    Cánh thư Cuối Cùng..................
  9. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua ngồi Uông cafe cùng thằng bạn gặp Mụ thầy bói .Nhìn đểu mình cái rồi tuôn một tràng,vẫn biết rằng đó chỉ là những lời nói nhảm, vậy mà vẫn thấy lo lo. Vì Mụ ta nói cũng đúng... chậc chậc chết mất/
    - Mai Em xuống rồi- Mình lại phải đi. Chán như con gián.
    -Ku Em dạo này đú đởn nhỉ ( Voi đú Chuột trù nhẩy xếch), Mà chú Em có Xăm thì làm hình con Sói trên ngực ý, kết cực.
    Cánh thư Cuối Cùng..................
  10. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Mày còn nợ chú một lời giải thích

Chia sẻ trang này