1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mày,Tao &Em.

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi ChuyenDaQua, 09/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Hận chính bản thân mình,đi làm hơn một tháng trời mà không mang về được một cái gì.U hỏi không biết trả lời ntn.Chán lắm mày a.Đã vậy lại còn bao nhiêu chuyện xảy ra nữa.SN Em gái ...hứa với Em mà vẫn chưa thực hiện được, Tuần sau phải qua cho Chú & Giang,lâu quá rồi.Nhắn Chú& Giang thế hộ Tao .
  2. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Hận chính bản thân mình,đi làm hơn một tháng trời mà không mang về được một cái gì.U hỏi không biết trả lời ntn.Chán lắm mày a.Đã vậy lại còn bao nhiêu chuyện xảy ra nữa.SN Em gái ...hứa với Em mà vẫn chưa thực hiện được, Tuần sau phải qua cho Chú & Giang,lâu quá rồi.Nhắn Chú& Giang thế hộ Tao .
  3. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Việc mày, mày tự mà lo. G cáu mày lắm đấy. Tao k nói hộ được đâu.
    Biết kết quả rùi, chán k buồn nói. Mình lại chui về cái xó xỉnh đấy thì mình chết mất Biết làm gì mấy tháng tới bây h???
    Dạo này hay cắn, đau răng quá
    Hic. Check hoá đơn điện thoại, đau tim quá. Lại móm rồi
    Được ipaq3870 sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 07/12/2004
  4. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Việc mày, mày tự mà lo. G cáu mày lắm đấy. Tao k nói hộ được đâu.
    Biết kết quả rùi, chán k buồn nói. Mình lại chui về cái xó xỉnh đấy thì mình chết mất Biết làm gì mấy tháng tới bây h???
    Dạo này hay cắn, đau răng quá
    Hic. Check hoá đơn điện thoại, đau tim quá. Lại móm rồi
    Được ipaq3870 sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 07/12/2004
  5. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Hai chị em mình đứng đợi xe mà chị cảm thấy buồn quá ,chị không muốn cho em về nữa nhưng mà không được phải không em,chị cũng muốn em học ở đây lắm chứ để chị em mình được sống cùng nhau nơi đất khách quê người sẽ đỡ buồn hơn song em còn trẻ hãy ôn thi tiếp để vào một trường nào đó tốt hơn em ạ.Về nhà đừng buồn nha em.Ôn thi chăm chỉ vào nhé.
  6. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Hai chị em mình đứng đợi xe mà chị cảm thấy buồn quá ,chị không muốn cho em về nữa nhưng mà không được phải không em,chị cũng muốn em học ở đây lắm chứ để chị em mình được sống cùng nhau nơi đất khách quê người sẽ đỡ buồn hơn song em còn trẻ hãy ôn thi tiếp để vào một trường nào đó tốt hơn em ạ.Về nhà đừng buồn nha em.Ôn thi chăm chỉ vào nhé.
  7. H_H

    H_H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mày thường ở cạnh em khi tao ko thể . Ko biết tao có nên cám ơn mày về điều đó , vì nó làm em đỡ trách tao mỗi khi cần tao lại ko thể có mặt ...... Nhưng chẳng lẽ tao lại cám ơn mày khi mày dần dần cướp đi em của tao ..........
  8. H_H

    H_H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mày thường ở cạnh em khi tao ko thể . Ko biết tao có nên cám ơn mày về điều đó , vì nó làm em đỡ trách tao mỗi khi cần tao lại ko thể có mặt ...... Nhưng chẳng lẽ tao lại cám ơn mày khi mày dần dần cướp đi em của tao ..........
  9. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Ku ơi. K biết ai viết đây nhi? Đúng quá
    Bắt đầu từ 6-12 cuộc sống của anh đã bước sang một trang mới:
    1. Vô học. Còn mấy tháng nữa mới đi học tiếp
    2. Vô gia cư. Chủ nhà nó đuổi rùi. Về nhà bây h cũng phải ở nhờ. Ở bên này cũng ở nhờ -----> không nơi nương tựa
    3. Vô tình. Kết quả của một thời gian dài k người yêu
    4. Vô nghĩa. Hehe, thằng bạn mình nó bỏ theo người khác.
    5. Vô đề. K được đánh đề nữa rùi :(
    6. Vô vợ. Có bao nhiêu vợ, mấy ông anh lấy sạch. Cả nhà bây h còn mỗi mình cô đơn :((
    7. Vô sản. Chưa có vợ nên chưa sinh con được
    8. Vô tiền. Ví bị mốc k hiểu mấy tháng rồi
    9. ....
    ......
    ....
  10. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Ku ơi. K biết ai viết đây nhi? Đúng quá
    Bắt đầu từ 6-12 cuộc sống của anh đã bước sang một trang mới:
    1. Vô học. Còn mấy tháng nữa mới đi học tiếp
    2. Vô gia cư. Chủ nhà nó đuổi rùi. Về nhà bây h cũng phải ở nhờ. Ở bên này cũng ở nhờ -----> không nơi nương tựa
    3. Vô tình. Kết quả của một thời gian dài k người yêu
    4. Vô nghĩa. Hehe, thằng bạn mình nó bỏ theo người khác.
    5. Vô đề. K được đánh đề nữa rùi :(
    6. Vô vợ. Có bao nhiêu vợ, mấy ông anh lấy sạch. Cả nhà bây h còn mỗi mình cô đơn :((
    7. Vô sản. Chưa có vợ nên chưa sinh con được
    8. Vô tiền. Ví bị mốc k hiểu mấy tháng rồi
    9. ....
    ......
    ....

Chia sẻ trang này