1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mày,Tao &Em.

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi ChuyenDaQua, 09/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mình vẫn không quyết định được nhỉ.Biết rằng nói được ra lòng sẽ thoải mái hơn.Vậy mà khó quá...
    - Mỗi câu nói,cái nhìn,hành động của người ta( ... ).Khiến mình tự ái,tủi thân quá.
    - Tương lai là đâu khi mình cứ như thế này.Không thể như này mãi được.Phải cố gắng, cố gắng hơn nữa thôi.

    Trên Con Đường Thành Công Không Có Dấu Chân Của Kẻ Lười Biếng.
  2. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mình vẫn không quyết định được nhỉ.Biết rằng nói được ra lòng sẽ thoải mái hơn.Vậy mà khó quá...
    - Mỗi câu nói,cái nhìn,hành động của người ta( ... ).Khiến mình tự ái,tủi thân quá.
    - Tương lai là đâu khi mình cứ như thế này.Không thể như này mãi được.Phải cố gắng, cố gắng hơn nữa thôi.

    Trên Con Đường Thành Công Không Có Dấu Chân Của Kẻ Lười Biếng.
  3. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    mày ơi tao sắp xuống chỗ mày chơi rồi ,tao rất vui khi được xuống chố mày chơi đấy ,mày biết không. tao còn có nhiều chuyện bức súc lắm muốn kể cho mày nghe và nghe ý kiến của mày .chứ thật sự bây giời tao không biết làm như thế nào đây mày ạh .
  4. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    mày ơi tao sắp xuống chỗ mày chơi rồi ,tao rất vui khi được xuống chố mày chơi đấy ,mày biết không. tao còn có nhiều chuyện bức súc lắm muốn kể cho mày nghe và nghe ý kiến của mày .chứ thật sự bây giời tao không biết làm như thế nào đây mày ạh .
  5. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    mày bức xúc lém ah có thể nói cho cả box được ko mày tao là ai mới được chứ . khó hiểu thiệt.híc
  6. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    mày bức xúc lém ah có thể nói cho cả box được ko mày tao là ai mới được chứ . khó hiểu thiệt.híc
  7. loaihoacat_ls

    loaihoacat_ls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nghe mày kể về chuyện của em mà tao thấy vừa tức lại vừa thương nó. Tao thật ko thể tin được là bây giờ nó lại như thế. Tao nhìn cái ảnh chụp nó ngày xưa rồi nghĩ đến nó bây giờ mà tao thấy đau lòng lắm mày à ... !
    Giá như vẫn như ngày xưa nhỉ ??? Trông hiền lành, dịu dàng thế kia cơ mà ! Vậy mà bây gờ thì sao ... !!!
    Bây giờ cứ mỗi lần nhìn thấy cái điên thoại DĐ là tao lại nghĩ đến em và cảm thấy muốn cho một phát vào cái bản mặt của thằng D kia ... !!! Mày hiểu tao ko ???
  8. loaihoacat_ls

    loaihoacat_ls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nghe mày kể về chuyện của em mà tao thấy vừa tức lại vừa thương nó. Tao thật ko thể tin được là bây giờ nó lại như thế. Tao nhìn cái ảnh chụp nó ngày xưa rồi nghĩ đến nó bây giờ mà tao thấy đau lòng lắm mày à ... !
    Giá như vẫn như ngày xưa nhỉ ??? Trông hiền lành, dịu dàng thế kia cơ mà ! Vậy mà bây gờ thì sao ... !!!
    Bây giờ cứ mỗi lần nhìn thấy cái điên thoại DĐ là tao lại nghĩ đến em và cảm thấy muốn cho một phát vào cái bản mặt của thằng D kia ... !!! Mày hiểu tao ko ???
  9. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    kệ em chứ ,nó là bạn em mà với lại bức xúc này thỉ chỉ có mày của em mới hiểu thôi nhé
  10. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    kệ em chứ ,nó là bạn em mà với lại bức xúc này thỉ chỉ có mày của em mới hiểu thôi nhé

Chia sẻ trang này