1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mày,Tao &Em.

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi ChuyenDaQua, 09/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ipaq6340

    ipaq6340 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Dạo này anh cục tính, ăn nói thô lỗ lắm. Lúc nãy anh nói thế sợ chú lại giận, hehe nên hết sức mong chú thông cảm.
    Anh đang đi học, mỗi ngày đi về 200km hehe, 2 tháng rưỡi nữa là về đến Vn. Chú chuẩn bị đón anh đi đàn đúm, okie?
  2. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã bắt đầu một Năm nữa.Giật mình nhìn lại ...và tự hỏi.Năm qua ta đã làm được những gì.Cho bản thân, gia đình,bạn bè. Cho Em.
    Bản thân : Cố gắng rất nhiều...Chưa có được gì nhiều.
    Gia Đình : Mẹ vẫn phải nghĩ nhiều.( Xin lỗi Mẹ)
    Bạn Bè : Tạm ổn( chỉ duy nhất vẫn hơi lăn tăn với thằng Ku Em, hehe)
    ....Cuối Cùng Là EM : Yêu Em nhiều hơn, nghĩ về Em nhiều hơn.Và cũng làm Em giận rất nhiều. Xí xoá Em iu nhé.Các cụ chả bảo " Yêu Nhau Lắm Thì Cắn Nhau Đau" là gì. :D
    Và điều Cuối cùng của những điều Cuối cùng đó là.
    Cùng Cố Gắng, Cố Gắng thật nhiều nhé.
    ]Làm Như Culi - Sống Như Tiên.
    Được ChuyenDaQua sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 02/01/2006
  3. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí về đến VN thì nhớ kêu bà con Lạng Sơn một câu nhé!
  4. ipaq6340

    ipaq6340 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi tao mày k hông nói chuyện Ku nhi? Dạo này cũng buồn buồn k muốn contact với ai... Thời gian sao dài quá. Cố gắng mãi mới được 3 năm. Còn 3 năm học nữa lận. Tao sợ k qua được quá. Đi học mà đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền. Tự bươn chải. Cuối cùng k có gì thành công. Học hành cũng k đâu vào đâu. Tiền bạc cũng k được. Nhiều lúc nghĩ muốn bỏ ngang sang đi làm nhưng cũng k đủ can đảm nữa. Bây h bỏ ngang chừng thì chỉ có nước ở lại đây quá. Mà tiếp tục thì ... nản lắm rồi.
    Đang ôn thi đây. Mie. Cố gắng ở xa, k thuê nhà trong KT để tiết kiệm cuối cùng mất oan 1 học kì. Học với chả hành. Kì này nợ nhiều quá, sang kì 7 trả chết luôn.
  5. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Năm mới rồi, anh chúc cô chú sẽ về ở chung một nhà, con đàn cháu đống cho ông bà nội ngoại nhé. Hehe, phần nào chú k làm được cứ để anh. Em dâu xinh đẹp
  6. ipaq6340

    ipaq6340 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Lang thang. Gặp lại em một nơi nào đó. Đã tự nói với mình k theo bước chân em. Đã một lần, nó nói rằng k phải. Rồi,.... Dù chỉ là sau lưng, anh vẫn nhận ra em. Hà nội, ... ngày về... Buồn hay vui?
  7. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Tao không ngờ mày là đứa thực dụng đến như thế. Tao biết mày chỉ yêu ...tiền của nó chứ không yêu gì nó cả. Thất vọng về mày .
  8. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Em, đang ở Hà Nội...
  9. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng chú làm ọp một cái, Anh sợ.
    Thật hay đùa.....?
  10. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Call cái ku hè.

Chia sẻ trang này