1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mày,Tao &Em.

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi ChuyenDaQua, 09/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Mày là một thằng ngu. Còn tao là một thằng điên. Mày yêu bé, và tao cũng thế. Thế mà cả hai thằng đều bó tay để bé ra đi như vậy.
    Tao đã nói với mày bao lần rồi,l à Bé không như những người khác, bé đã quá nhiều nỗi buồn nhưng lại sống cực nhiều tình cảm và nhiệt tình. Nhiều lúc tao ko hiểu sao ông Trời lại ưu đãi mày nhiều thế !? Là bạn thân của mày từ hồi hai thằng còn vừa đi vừa vẽ rồng, dù tao biết mày hơn tao rất nhiều ví như nhà mày giàu hơn, mày cũng đẹp trai vào loại xuất chúng, chơi bóng rổ giỏi, học đc nhưng tao chưa bao giờ có ý nghĩ ghen tị với mày cho đến khi mày có bé !
    Lúc nhìn bé quay xe trên đường Giải Phóng ấy, tao chỉ muốn nhảy xuống cái ô tô chết tiệt của mày để giữ bé lại. Nhưng nhìn cái mặt hớn hở của mày vì sắp được gặp Chi tao lại không nỡ, dù gì thì tao cũng luôn là người hiểu mày nhất. Tao hiểu mày yêu bé và không muốn bé biết về chuyến đi này. Nhưng bé là con gái, mà con gái họ có sự linh cảm rất tốt, khi tao ngồi cạnh bé chờ mày về lấy quần áo gần đường Thiền Quang ấy, tao đã không thể không trả lời câu hỏi :" Sơn và Thành đi Vinh phải không?!". Khi ấy tao chỉ muốn trả lời không và nắm lấy bàn tay đang run rẩy của bé.... Tao không thấy bé khóc, mà cũng phải, cái thằng như mày chẳng đáng để đc bé khóc. Rùi mày lại còn bày đặt trò Chi cắm sừng mày, gọi điện cho bé lảm nhảm như một thằng điên. Nhưng một lần nữa tao lại phải giúp mày với tư cách Thằng bạn thân !!!
    Có một điều cả hai thằng mình không thể ngờ là bé đã chuẩn bị cho một sự ra đi. Bây giờ Chi cũng qua Mỹ rồi, biết đâu hai nhỏ lại đang gặp nhau và cười cho cái sự ngô nghê của mày cũng nên. Tao ko trách mày, chỉ trách mỗi thằng Tao đây, không đấu tranh cho bé và đấu tranh cho chính tình yêu của mình. Giờ mày đang thấy hối hận vì đã đánh đu tình cảm với bé thì quá muộn rồi.
    Nhiều lúc chạy lại đường Hàm Long, qua cái lớp mà tao, mày và bé học trước kia, cả cái quán nem chua rán, những ly sữa Mộc Châu mà bọn nhỏ để trên bàn, tao nhớ bé khủng khiếp, và nhìn thấy mắt mày dường như cũng mờ hẳn đi và con đường như chưa bao giờ dài đến như thế !
  2. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    mày ơi chán quá. Chuyện của tao chỉ có mày mới hiểu được. Chẳng biết nói cho ai được đây ngoài mày . Mong đến thứ 4 tuần sau ve LS gặp mày quá đấy
  3. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hay cãi nhau với Em quá.
    Chẳng biết mình thay đổi hay Em nữa.Nhưng có cảm giác ngày càng xa.Có khoảng cách vô hình nào đó.
    " Cười là khóc không nước mắt " Em có hiểu được câu này k ?
  4. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi hôm qua tao gọi điện thoại cho mày tao khóc nhiều chắch mày cũng buồn nhiều như tao lấm phải không. Tao biết tao buồn mày cũng buồn và tao cũng biết mày dạo này cũng có nhiều tâm trạng buồn lắm, nhưng mà không biết sao khi tao buồn người tao muốn khóc không biết ai ngoài mày , chỉ có mày mới biết được hết tâm trạng của tao thôi và cũng chỉ có mày là hiểu tao nhất, mặc dù tao không cần phải nói gì từ trước đến nay dù khi tao có cười mày cũng biết là ta đáng rất buồn. Cảm ơn mày nhiều khi mà nghe tao nói chuyện và an ủi tao , không có mày chắc tao không biết phải làm sao nữa. mày lúc nào cũng là bạn tốt của tao mà.
  5. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi tao với mày mới được đi chung nhau một xe như hai hôm nay. Hôm nay đèo mày vòng qua hết khắp các con đường Tp như hồi xưa tao vẫn có cảm giác vòng tay mày ôm ngang "eo" mình. 3 năm trước những ngày gió lạnh lạnh như hôm bây giờ bọn mình2 đứa vẫn đạp xe long nhong ngoài đường vậy mà bây giờ nói đến đạp xe đạp đi chơi đứa nào cũng lười rồi. Mày đi học càng ngày càng xinh hôm qua T nhắn tin cho tao bảo rủ mày đi chơi, thật sự tao cũng rất muốn giúp T, nhưng rồi tao lại sợ nhìn thấy đôi mắt của mày có ánh buồn... T bảo nó sẽ xuống HN làm. Tao cũng khi vọng rằng nó xuống đó có thể thành công và giúp mày quên đi nỗi buồn đó. Dù sao có nó ở cạnh mày tao sẽ yên tâm hơn. Mãi vui mày nhé
  6. TraiTim_HoangTan

    TraiTim_HoangTan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài, thấy anh bảo dạo này hay cãi nhau. Nghĩ lại thấy hay cãi nhau thật. . Hix hix. Tình iu sao tránh khỏi những lúc cãi và suýt oánh nhau anh nhỉ. Mà nghĩ lại em thấy toàn lỗi tại anh thôi chứ. Em nào có lỗi gì. Có mỗi tật là hay lèo nhèo thôi. Vì lúc nào cũng nghĩ được anh chiều, được anh cưng nhất nhà ( nhà anh và nhà em) nên mới thế. Màáuuy cho cùng, thì chỉ có anh yêu, thương, chiều , quý em nhất (sau bố, mẹ) nên em nhõng nhẽo anh cũng là phải thôi mờ. Anh phải lấy đó làm niềm vui. Hỉu và thông chưa anh ????????? Hị hị. Anh giai ơi anh giai à , iu em nhất và chỉ 1 mình em thôi nhá.
  7. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Anh là anh bó tay với cô chú roài đấy. Viết mà không để người khác hiểu được cái gì hết áh. Hehe, nhiều người tự nhận là anh trai quá :P
  8. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Nào nào 1....2.....3 Móc mày lên nào.Sao cứ chui mãi xuống dưới thế này.
  9. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm anh k vào với cô chú, tình hình vẫn ổn chứ hả. Anh đang định về đây, nhưng kẹt Visa quá. Ở mãi bên này chán quá. Cô chú làm mối cho anh phát, cô đơn quá :((
  10. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì chú cũng có một ý nghĩ tạm được.Về đi, dạo này anh có nhiều trò lắm. hehe ( nói ở đây Nghĩa lộ hêt )

Chia sẻ trang này