1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mày,Tao &Em.

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi ChuyenDaQua, 09/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ipaq6340

    ipaq6340 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Sao k phải là anh, mà lại là nó. Em có biết anh ... khi biết như vậy không? Uh. Anh cũng biết rằng trong tim em chỉ có một, nhưng tại sao người đó không phải là anh. Anh. Anh cũng yêu em (như bao thằng khác :D) Nhiều lém, em có biết k?
    :D
  2. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình hay khiến Em phải buồn quá.Tại sao lại thế nhỉ,mày đâu có thế chứ,lúc nào mày cũng muốn được thấy Em cười cơ mà.Sao mày lại để Em phải suy nghĩ ,phải buồn vậy
    Tự thấy giận mình quá,Anh phải làm sao đây Em.Anh Yêu Em- Uyên àh !


    Anh Yêu E.....................m !
  3. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình hay khiến Em phải buồn quá.Tại sao lại thế nhỉ,mày đâu có thế chứ,lúc nào mày cũng muốn được thấy Em cười cơ mà.Sao mày lại để Em phải suy nghĩ ,phải buồn vậy
    Tự thấy giận mình quá,Anh phải làm sao đây Em.Anh Yêu Em- Uyên àh !


    Anh Yêu E.....................m !
  4. ipaq6340

    ipaq6340 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Được. Anh khen cho cái tính dũng cảm của mày
  5. ipaq6340

    ipaq6340 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Được. Anh khen cho cái tính dũng cảm của mày
  6. ipaq6340

    ipaq6340 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên.... Cuối cùng thì cũng không thể. Hụt hẫng... Vẫn biết là mọi chuyện sẽ như thế nhưng khi phải đối mặt với nó thì thật khó chịu. Một cảm giác nặng nề. Tự nhủ mình k thế nhưng tại sao lại vẫn thế này nhỉ? Mình đã rất giận, giận lắm nhưng tại sao sau những gì như thế vẫn k thể quên đi. Ngày mai, vẫn còn nhiều việc phải làm. Nhiều việc quan trọng hơn. Yêu em. Anh k còn yêu em như trước nữa. Sự có mặt của em trong cuộc sống của anh bây h đâu còn quan trọng. Đã một thời gian dài chúng mình k gặp nhau, k nói chuyện. Tại sao anh lại gọi điện cho em nhi? Để rồi... có lúc, tim nhói đau...
  7. ipaq6340

    ipaq6340 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên.... Cuối cùng thì cũng không thể. Hụt hẫng... Vẫn biết là mọi chuyện sẽ như thế nhưng khi phải đối mặt với nó thì thật khó chịu. Một cảm giác nặng nề. Tự nhủ mình k thế nhưng tại sao lại vẫn thế này nhỉ? Mình đã rất giận, giận lắm nhưng tại sao sau những gì như thế vẫn k thể quên đi. Ngày mai, vẫn còn nhiều việc phải làm. Nhiều việc quan trọng hơn. Yêu em. Anh k còn yêu em như trước nữa. Sự có mặt của em trong cuộc sống của anh bây h đâu còn quan trọng. Đã một thời gian dài chúng mình k gặp nhau, k nói chuyện. Tại sao anh lại gọi điện cho em nhi? Để rồi... có lúc, tim nhói đau...
  8. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Anh ghét thời gian, ghét khoảng cách, ghét tất cả những gì Khiến Anh phải xa Em.Anh muốn được ở gần Em, Được ôm Em, được hôn Em và nói với Em những lời yêu thương nhất từ tận đáy lòng này.


    Yêu Em Lắm......
  9. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Anh ghét thời gian, ghét khoảng cách, ghét tất cả những gì Khiến Anh phải xa Em.Anh muốn được ở gần Em, Được ôm Em, được hôn Em và nói với Em những lời yêu thương nhất từ tận đáy lòng này.


    Yêu Em Lắm......
  10. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Đừng tin những người bạn thân.

Chia sẻ trang này