1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Máy thời gian

Chủ đề trong 'Vật lý học' bởi binh000, 22/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Đó không phải là câu nói của anh mà là của chương trình trên VTV2 đó. ngày 24/09 lúc 8h. Nhớ không rõ lắm, hình như là chương trình *Thời gian và sự sống của vũ trụ* .
    Em hiểu đúng rồi đấy! Vũ trụ sẽ tiến hoá đến khi những lỗ đen hết năng lượng và toàn vũ trụ sẽ là thế giới của các photon. Thế giới lượng tử. Trong thế giới đó, thời gian và không gian hoàn toàn biến mất. Sự ra đời của thời gian rồi cũng có lúc kết thúc. Nó hoàn thành một chu trình tiến hoá. Anh đọc lại ý của một câu trong chương trình: *Nó hoá ra lại là vấn đề của triết học.....Và trong cái thế giới lượng tử đó, sẽ lại có một nơi thời gian sẽ lại bắt đầu xuất hiện, các quy luật hoạt động và thời gian lại sinh ra để con người ý thức được bản thân*
  2. binh000

    binh000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn FS ơi , tôi không hiểu khi ông nói " Trong cái thế giới đó,thời gian và không gian hoàn toàn biến mất " thì cái mà ông gọi là thế giới ấy để vào chỗ nào? và nó có tồn tại không?
    Lấy cái gì để chứa những photon, và cái thế giới luợng tử của ông?
  3. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Thế đấy! Anh đang hỏi ý kiến của tôi hay của VTV2.
    Bắt bẻ nhau quá. Tôi không tự nghĩ ra đâu nhé. Mà là kênh khoa học của nhà nước hẳn hoi.
    Còn ý kiến của tôi là;
    *Khái niệm* về thế giới lượng tử là sinh ra bởi chúng ta, trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai nhằm chỉ cái thế giới của các hạt hạ nguyên tử mà ta đang nói về nó, khảo sát nó và thí nghiệm nó. Trong đó, cùng tại một vị trí, các hạt liên tục sinh huỷ, cùng một thời điểm, một hạt lại xuất hiện ở nhiều nơi.
    Thế thì *Khái niệm* không thời gian khi ta đứng trong hệ quy chiếu đó có phải biến mất không? Đó là nói về *thực tế khách quan*.
    Còn về nhận thức: Ta nhận thức được *thế giới* đó là ta đứng ngoài nó, ở *thế giới* vĩ mô mà quan sát nó. Còn khi vũ trụ đã phẳng, không có chỗ đứng cho chúng ta để mà nhận thức nó, mà cũng chẳng tồn tại con người để mà nhận thức được nó.
    Vậy về nhận thức hay ý thức thì nó lúc đó cũng không tồn tại nốt. Do vậy nếu theo chủ nghĩa duy tâm, ý thức còn tiếp tục tồn tại thì ắt hẳn nó phải tồn tại ở thế giới khác, với một tiến trình tiến hoá khác của thời gian.
    Hoàn toàn là suy luận thôi. Đến đây, vật lý thì cũng phải dùng đến suy luận rồi.
    Lúc đấy, toàn bộ vũ trụ có phải giống như hỗn hợp các trường vô hướng không nhỉ? Để rồi tương ứng với nó lại có một hoặc nhiều trường véc tơ sinh ra, . Các trường phối hợp với nhau, một cách đặc biệt để *Big bang* nó lại xảy ra và không thời gian lại xuất hiện. Trong số các không thời gian đó, sinh vật có ý thức cao sẽ xuất hiện trong một điều kiện nhất định.
    Vì có thể thế mà vũ trụ nó tuần hoàn.
    Được FromtheStars sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 01/10/2007
  4. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Nếu thế thì cóc cần đến lúc vũ trụ nó phải phẳng hoàn toàn, chỉ cần đâu đó trong vũ trụ nó phẳng và các trường phối hợp với nhau một cách hợp lý là lại có một góc cho vũ trụ mới sinh ra. (Để giải thích cho năng lượng tối hoặc vật chất tối). Một tiến trình thời gian mới lại xuất hiện. Đấy là nhánh rẽ thời gian của Last Paladin. Thế thì về nguyên tắc, máy thời gian là có thể thực hiện. Và cái quan trọng lúc đó ta chỉ có thể di chuyển bằng thông tin - tín hiệu năng lượng.
  5. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Và lúc đấy, sự giãn nở của vũ trụ chẳng có ý nghĩa gì. Đơn giản chỉ là sự *Già đi* của thời gian.
  6. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Lại vác mấy chương trình phổ cập kiến thức ra bàn rồi!
  7. binh000

    binh000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Không bàn mấy chuyện này thì diễn đàn Vật Lý buồn chán chết đi đuợc. giống như cái chợ chiều
  8. binh000

    binh000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Hỏi bác giao thong
    Tại sao tôi post lên nhiều bài lắm rồi mà gold vẫn không lên đuợc miếng nào là sao?
    Bây giờ tới 14 triệu một luợng chứ đâu có rẻ
  9. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Em đã trả lời bác bằng PM!
  10. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ vấn đề máy thời gian liên quan trực tiếp đến nhiều vấn đề khác như lực hấp dẫn chẳng hạn, liệu có tồn tại phản lực hấp dẫn không? hay có cách nào để ngăn chặn lực hấp dẫn không? nhưng nếu bạn nào kiên quyết nói thời gian không thể bị vi phạm thì xin hãy tìm đọc những ví dụ bí ẩn của muôn đời nhé, chẳng hạn khả năng tiên tri của những con người đặc biệt, những người và vật bị mất tích trong trường hợp bí ẩn rồi mấy chục năm sau lại đột ngột xuất hiện. Có dạo em đọc được thông tin ông thuyền trưởng tàu Titanic đã được tìm thấy vào năm 1990! Và một năm sau ở trên mộ tảng băng taị một khu vực khác gần Bắc cực người ta tìm thấy môt cô gái 21 tuổi, cũng nói là vừa bị chìm từ Titanic, hai người nào đều nói là họ mới bị chìm tàu có vài ngày thôi hà!.....Vì vậy mình tin vào viễn cảnh có thể đi xuyên thời gian, ít nhất là tới tương lai. Còn về nghịch lí ông nội nổi tiếng về việc đo ngựơc thời gian, mình nghĩ nếu ta có quay ngược lại được thời gian đó đai nữa thì đối với ta đó vẫn là tương lai, mọi việc vẫn có thể xảy ra như bình thường, như đi trên một vòng tròn vậy, cho dù bạn có lỡ tay giết ...chúa Giêsu.

Chia sẻ trang này