1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mấy trăm K một cặp vé Duyên Dáng VN. Các bác thấy thế nào???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi friendship_forever_8x, 27/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Chà? buĂ?n coi qua TV nưfa là? mua vè
  2. nguyentung

    nguyentung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    4.118
    Đã được thích:
    0
    được môfi cái sân khấu, co?n đâu chương tri?nh như lâ?u thập câ?m, ba?i hát thi? dơ? hơi. bắt chước thuý nga Paris thôi.
  3. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Các ca sĩ chuyên nghiệp gọi những chương trình như thế này là hát kiểu "chờ tàu"
  4. dang_vitcon

    dang_vitcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    hô hô,ai mua vé đi xem chắc tiếc tiền lắm,về nhà bứt rứt ko chịu được,đúng là chả cái dại nào bằng cái dại nào,hehe,nghe quảng cáo xong chắc đi mua được vé rùi cứ khí khủm,không ngờ....Còn bác nào lúc đầu định xem cả ĐVNN xong sang xem cả lượt về thì sau quả này thì ko biết bóp cái j cho nó đỡ đau đây các bác nhỉ,đến chán,hic.Nhưng thui e thú nhận là cứ spam tung toé nãy giờ chứ e cũng làm 2 đôi vé,bây giờ đang khóc ra máu đây,các bác thông cảm,huhuhuhuhuhuhuhuhhuhuhuhuhu,khóc ngập hội nghị luôn
  5. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    bó tay, chẳng hiểu ông này nói kí rì.
    Hum nay chương trình nhạt nhẽo và rời rạc quá thể. Chương trình đc mỗi cái là tiền vé ủng hỗ cho quỹ "Nguyễn Thái Bình" . Thui bác nào ngậm ngùi đi xem thì coi như là ủng hộ xiền cho quỹ, đỡ xót
  6. nemo1984

    nemo1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    5.397
    Đã được thích:
    0
    Chương trình gì thế? Có phát trên tivi à? hì tối nay ko xem TV nên ko bit
  7. asz

    asz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    hay là bác đó PR nhỉ
  8. So_lay_chong

    So_lay_chong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Tớ là 1 fan hâm mộ Tuấn Ngọc 1 cách điên cuồng, cậu này toàn hát những bài cực hay, giọng thì ấm ( ấm ơi là ấm ý). Tớ nghĩ hôm nay TN hơi bị xúc động nên giọng run quá, bài riêng 1 góc trời tớ nghe cách đây mấy năm rồi,tình cảm lắm.
    Tớ nghe nói trong TPHCM còn có cả cafe Tuấn Ngọc đấy, ở đấy chỉ bật nhạc cậu này hát thôi..
  9. trungpaven

    trungpaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.659
    Đã được thích:
    1
    em ko bít tuấn ngọc, bác giới thiệu qua profile đc ko, em mù thông tin quá
  10. So_lay_chong

    So_lay_chong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tất cả thông tin là tớ tự tìm hiểu thôi nên nếu có gì chưa chính xác mọi người vào chỉnh giúp nhé. Tuấn Ngọc là ca sĩ hải ngoại chuyên hát tiền chiến và những bài lãng mạn kiểu riêng 1 góc trời như hôm nay ý.Gia đình cậu này cũng toàn theo con đường nghệ thuật ( trong đó có 1 người khá nổi tiếng là ca sĩ Khánh Hà ).Bố vợ là nhạc sĩ Phạm Duy , nếu những người quan tâm đến nhạc tiền chiến hẳn đều biết Thái Thanh, Thái Hằng (vợ và em vợ Phạm Duy)và thế hệ sau như Ý Lan, Thái Thảo( vợ Tuấn Ngọc ), Thái Hiền, Duy Quang...

    Ca sĩ Tuấn Ngọc năm nay hơn 50t ( bao nhiêu tớ nhớ không rõ ), ngày xưa chuyên hát nhạc nước ngoài ( có lẽ vì vậy nên phong cách hát rất lạ ), sau chuyển sang hát tiền chiến và 1 số ca khúc trữ tình. Nếu bạn để ý sẽ thấy báo chí hay nhắc đến ca sĩ Quang Dũng và Đức Tuấn của mình là 2 ca sĩ bắt chước phong cách của Tuấn Ngọc ( bài vì đó là em mà Quang Dũng hát Tuấn Ngọc cũng đã hát trưóc đó và theo cảm nhận của tớ thì có chiều sâu hơn nhiều ). Cậu này được đánh giá là 1 giọng ca khá sang trọng ( tớ cũng thấy thế ), tớ nghe Tuấn Ngọc hát bài đầu tiên là bài Mắt biếc của Ngô Thuỵ Miên lúc tớ học cấp 1..hihi..lúc đó chưa hiểu gì lắm, nhưng bố mẹ tớ nghe thế là tớ cũng nghe, rồi ngấm luc nào không biết.

    Gần đây Tuấn Ngọc hay về TPHCM biểu diễn và có ra 2 đĩa CD khá hay ( trong SG có rất nhiều fan hâm mộ Tuấn Ngọc..hihi..)nếu bác ấy không chịu ra Hanoi, chắc có lúc tớ sẽ dẫn xác vào trong đó chỉ để nghe bác ấy hát vài bài rôi về Hanoi thôi. Bạn muốn mua đĩa thì có thể ra Triệu Việt Vương (tớ không nhớ số đâu, hay mua ở chỗ này vì rẻ và phong phú ), có rất nhiều đĩa Tuấn Ngọc đấy, nhưng thường 1 đĩa chỉ có khoảng 3 bài hay thôi, nhạc này hơi khó nghe nhưng khi nghe được rồi thì không bỏ được đâu. Tớ có khoảng 30 đĩa Tuấn Ngọc..hihi..
    1 số bài hay này : riêng 1 góc trời, mắt lệ cho người, bao giờ biết tương tư...
    Được so_lay_chong sửa chữa / chuyển vào 03:17 ngày 28/01/2007

Chia sẻ trang này