1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MC Lại Văn Sâm ơi!

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi curuagia, 08/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Mình thì ghét cái mặt ông ý gian + cách ăn nói nhiều khi "phô "quá
    Nói chung MC bây giờ cần trả trung hấp dẫn, già mà cố quá thì chán lắm
  2. my_my

    my_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy anh Lại Ăn Sâm là một MC giỏi. Giỏi nhất trong số các MC kém của Việt nam. Các bác cứ bật TV lên xem MC của các kênh Anh, Mỹ, Úc, Đức, Hàn, Tầu vvvv..... Nhà tớ dốt tiếng Tây, chả hiểu chúng nó nói những gì nhưng trông đứa nào cũng sạch sẽ, chững chạc, tự nhiên chứ không lem nhem như mấy ông bà nhà mình. Hôm nọ xem VTV3 có mục gì quên mất tên rồi, chị Thảo Mai trò chuyện với 3 MC Lê Anh, Hoài Anh và Lưu Minh Vũ. Em Hoài Anh nhí nhảnh như con cá cảnh, dễ thương. Anh Lê Anh thì diêm dúa, ẻo lả như thằng lại cái, chắc cùng đường dây với Thanh Bạch. Chối nhất là cu Lưu Minh Vũ. Dẫn chương trình cứng như gỗ, khô như ngói, đến cười cho tự nhiên cũng không nổi. Chắc nhờ phúc phận của thầy u nên được nhà đài chiếu cố. Hôm ngồi nói chuyện, 2 người kia cười nói tự nhiên, riêng cu này lúc không được hỏi đến thì uống nước chè liên tục đến vàng cả răng rồi tự cau máy, nhíu trái, đăm chiêu ra dáng hiền triết. Không hiểu định doạ ai??? Trông như con khỉ!
  3. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Thế mà cu LMV này được bình chọn là 1 trong 3 MC xuất sắc của thể loại Gameshow trên truyền hình vừa qua đấy ợ. Rõ thật là bình chọn như tấu hài. Ghét nhất cu MC này, dẫn CT thì cứng đơ, vô duyên, chán phèo. Đúng như bác my-my nói, chỉ nhờ phúc phận của thầy u hắn thôi ạ. Cu này thật đúng là không biết xấu hổ.
  4. tietcanhga

    tietcanhga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    Chú Lưu Minh Vũ kém thôi khỏi nói. Cũng tội nghiệp, chú ấy số đen quá. Quân của anh Sâm đôi khi rơi vào cảnh như thế đó. Mới đây, có vụ cô gái chết thương tâm tại cửa hàng khi bị 1 thằng 17 tuổi mù chữ đâm chết. Có nguồn tin cho hay, chủ cửa hàng này là một MC thuộc chương trình 360 gì đó, các bác kiểm tra lại xem, đúng là số đen.
  5. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    - có nhẽ bác mod cũng nên khóa topic này thôi, nói xấu chởi bới , nhận xét chê bai cũng đủ cả rồi, ..... chởi nữa cũng thế mà thôi .. không thay đổi được gì, chỉ thấy có gì đó không có văn hóa tẹo nào
  6. hangkhay08

    hangkhay08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Chấp làm gì loại nhép ấy, đã là người của công chúng tất là phải chịu búa rìu dư luận.
    Khối đại gia còn bị bêu riếu trên diễn đàn này, ĐH chỉ là con tép...
  7. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Lão này người nhà đài rồi. Tự nhiên có chú điên nào lại khen Tạ Bích Loan nữa mới chết chứ. Nhớ lại ngày xưa mụ này làm "người đương thời" toàn mời các nhân vật mình muốn xem nhưng chỉ vì Tạ Bích L dẫn chương trình thô lậu, rỗng tuếch, cái tôi quá lớn mà lại thối, nói năng lảm nhảm... nhiều khi mình không biết ai là nhân vật chính thế là xem được vài cú là phải bỏ.
    Nhắc lại nhân vật Lại Văn Sâm nói năng lảm nhảm, mua vui rẻ tiền, tham thể hiện (mà lại chỉ toàn cái khó ngửi). Còn không có người thay thế ư có Lại Bắc Hải Đăng.
    Nhà đài nhận toàn bọn dẫn chương trình thối tha.
    Tất nhiên em vẫn hâm mộ: Thanh Lâm, Quang Minh, Vân Anh ...
  8. cold_soul_ht

    cold_soul_ht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác LVS vẫn rất được hâm mộ,nhất là với giới trung niên từ 40 trở ra.Như bố mẹ em,nhìn những MC mà khua chân múa tay,không chịu được ,bảo là mồm nói mắt cũng nói trông ko ra gì cả
    Mấy bác như LVS,Tạ BL các cụ thích lắm,trông đàng hoàng chững chạc nói năng rõ ràng.
  9. nth1978

    nth1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    Trước khi nói lên suy nghĩ của mình về anh Sâm thì tôi phải nói là tôi không là nhà báo, tôi ko làm về truyền hình mà tôi làm về viễn thông.
    Tôi hiểu nhiều người ở đây vẫn thích anh Sâm vì có lẽ họ có ít cơ hội xem các MC của những nước khác dẫn chương trình nên thấy cái nhất trong những cái kém mà thôi.
    Với tôi, anh Sâm cũng bình thường, tôi chỉ công nhận với nhiều năm đứng trước ống kính nên anh có phản ứng tốt chứ còn về độ sâu và chất thì chẳng có gì nổi bật. ANh ấy có những câu dẫn mà mang từ chương trình này qua chương trình khác (Mọi người đều thấy điều này) làm cho tôi có cảm giác all in one. Tôi đã từng xem chương trình ai là triệu phú phiên bản tại Mỹ do một phụ nữ dẫn. Tôi thấy dù bà hơn 50 tuổi nhưng rất duyên dáng, tươi tắn và thông minh nữa. Hơn nữa họ rất có trách nhiệm. Trách nhiệm là ở chỗ nếu câu trả lời mà bản thân mình không biết chắc chắn thì nên đầu tư thời gian vừa để mang lại tự tin vừa là cập nhất kiến thức. Không thể đổ tội cho ban thư ký câu hỏi được.
    F1 của anh Sâm thì thôi rồi, nói thì nhịp không hề chắc, không có flow, nát như tương nhưng cũng đủ trò trên đó.
    Bạn nghĩ sao một tuần có 7 ngày thì bố 3 tối, con 2 tối trên khung giờ vàng?
  10. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Ờ....con vua thì lại làm vua...con Sâm ở nhà vẫn là MC

Chia sẻ trang này