1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MC thôi cho EM XIN HEHHÊHHHEHE

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tatl, 03/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tatl

    tatl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    MC thôi cho EM XIN HEHHÊHHHEHE

    đây là bài viết nhân dịp đi xem chương trình tìm kiếm người mẫu
    Không bàn về mấy tiết mục hát hỏng : khoản này thì khỏi chê
    các ca sĩ hát hết mình, vũ đạo của các ca sĩ nhà mình dạo này phải nói là cực đỉnh
    ( em Phương thanh trước đây là vận động viên điền kinh thế mà nhẩy dẻo ra trò )
    tuy nhiên riêng về MC thì có mấy củ chuối :
    1. khi nghe Hà kiều anh nói là anh long vũ đừng bỏ bom em thì anh vũ móc cống nhà ta
    nói là bỏ bom ngoài nghĩa là máy bay đi bỏ bom thì nó còn là một thứ chất khí được con người thải ra
    2. còn em Phương thanh mặt chuột cũng không kém phần : đến phần tiết mục áo tắm thì lại nói là bây giờ sẽ được xem phần trình diễn khoả thân của các người mẫu ( hô hô thế thì các cụ nhà mình ngồi dưới không nổ pha thì cũng dậm dật mà chết )



    Life is ours
    We live it our way


    Được tatl sửa chữa / chuyển vào 04/08/2002 ngày 00:07
  2. juicy

    juicy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2001
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    hehhe hôm trước thấy bác chê lấy chê để, hôm nay đã thấy có bài "phát biểu cảm tưởng" rồi à
    ít ra cũng có cái để nhớ đấy chứ bác nhỉ hehe anh Vũ móc cống thì nhất rồi

    A new day has come...
    ...this is my independence day!
    FOREVER CARRY ON!
  3. tatl

    tatl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    không dám
    mấy cô đâu có được đẹp như em Juicy sporty nhà mình
    cao ráo mỗi tội mặt ngầu
    ( à mà em kiếm được vé đi xem hoa hậu việt nam chưa dzậy hay là em đi thi đi )

    Life is ours
    We live it our way
  4. flamenco

    flamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ko thể tưởng tượng được!!! Chẳng lẽ tệ đến mức ấy cơ ạ??? Thế thì thà để cho anh Tuấn hội mình đi nói nghe còn hay ho hơn ấy chứ lị!!!!!
    Có nhiều người đã dùng nửa đầu cuộc đời mình để làm cho nửa sau trở nên thảm hại và đê hèn.

Chia sẻ trang này