1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Me and manga

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi linkinhot, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này là để mọi người kể về những kỷ niệm của mình với manga và anime, những điều mọi người thích hoặc ghét về manga và anime..v..v..Nói chung là tuỳ mọi người
    Mọi người đã vào box Truyện tranh chắc hẳn ít hay nhiều cũng yêu thích anime và manga phải không? Vậy nên em miong mọi người sẽ chia sẻ cảm xúc và kỷ niệm của mình với các thành viên khác...để box lớn mạnh, đông vui hơn, để các thành viên biết thêm về nhau nhé. Mong mọi người sẽ hưởng ứng.
  2. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    Đối với em thì truyện tranh là điều không thể thiếu được. Nhìn cái title của em là biết ngay. Ai mà sống thiếu không khí được chứ. Em cũng vậy thôi-->thiếu truyện tranh là em go west liền
    Quả thật, em cũng không hiểu tại sao em lại yêu truyện tranh nữa.Bởi vì truyện tranh làm em " đau khổ" về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng rất nhiều.
    Theo như hình trạng hiện nay thì mỗi tuần em chi cho truyện tranh khoảng 40k. Mọi người kêu nhiều, em cũng thấy thế nhưng em cũng không biết làm sao cho nó giảm xuống được cả. Em chỉ mua có 3 truyện: Phong vân, Hikaru và người thú thôi. Mỗi tuần em, thuê gần đủ những truyện ra( ra 10 quyển thì em thuê 9) Chỉ như thế thôi cũng đủ làm em ngắc ngoải liên miên rồi đó.
    Và chắc cũng chẳng có mấy đứa điên như em.Học ở TP, 12h kém tan học không về nhà ngay mà phi luôn lên hàng truyện quen ở Thuỵ Khuê để thuê truyện mới về đọc. Thuê truyện về rồi thì ngày mai thi chưa học chữ nào thì mặc kệ nó, cứ đọc truyện cái đã
    Em cũng hay buồn khổ vì truyện tranh lắm. Không biết bao nhiêu lần em tức điên hết cả người vì truyện đang hay mà lại bị khai tử giữa chừng, vĩnh viễn không bao h gặp lại. Có lẽ vấn đề này thì em không cần nói chi tiết nhỉ.Rồi em cũng điên không kém khi em phi như điên lên hàng truyện, đến lúc đặt chân đến đấy rồi thì đã có đứa thuê mất những truyện thân yêu , thân quý, thân mến của em. Quả là đau đớn không bút nào tả xiết nữa.
    Và có lẽ cũng vì đọc truyện quá nhiều nên em mất hết cảm xúc với bọn con trai rồi. Em đã dành hết trái tim mình cho Pisoga, Sai, Torai và đặc biệt là Ono rồi. Dù có gặp thằng con trai đỉnh thế nào đi nữa em cũng không hề rung rinh. Ha ha cuối cùng mình cũng có trái tim sắt đá rồi. Và nguy hiểm hơn là em thích ngắm con gái. 1 phần là vì em học lớp toàn con gái, phần nhiều là vì các nhân vật nữ trong manga quá tuyệt vời làm cảm tình của em đối với con gái tăng lên vùn vụt.Mong rằng mình sẽ không thành lesbian
    Truyện tranh quả là kinh khủng phải không? Nhưng hàng truyện người trong đó có em vẫn thích truyện tranh.Em không biết người khác thế nào chứ với em truyện tranh tuyệt lắm
    Nhờ truyện tranh mà em có rất nhiều bạn. Bạn ở hàng truyện, bạn ở lớp cũng thân hơn vì cả lũ đều mê truyện, bạn qua mạng thì nhiều vô số kể. Có nhiều bạn nên vui lắm, ai muốn biết kỹ hơn thì em sẽ kể cho nghe.Vào box truyện tranh 1 thời gian thì em lên làm mod. Nhờ vậy mà em không nhút nhát như trước nữa, em cũng có trách nhiệm hơn. Nhờ vậy mà em được phụ trách chương trình văn nghệ của lớp em đấy. Đối với em đấy là 1 thành công lớn vì truớc đây em nhát khủng khiếp luôn.
    Và ai nói là truyện tranh vô bổ chứ. Em học được rất nhiều điều từ truyện tranh đó. Đọc truyện nhiều khi thấy ghét nhân vật chính kinh khủng(vì quá ngu và ngây thơ) cũng ghét cả nhân vật phản diện nữa( vì quá mưu mô và hiểm ác). Ghét nhiều nên chắc chắn mọi người sẽ không cư xử như thế -->ứng xử khéo léo trước nhiều tình huống-->tốt chứ sao! Đọc truyện mói thấy là những gì mình thấy chưa chắc đã thật, cần phải xem xét kỹ lưỡng--> chín chắn hơn.
    Trong truyện tranh có rất nhiều nhân vật cá tình.Chúng ta sẽ học tập theo nhân vật ấy, trở thành 1 người tốt hơn, hoàn thiện hơn. Như vậy chẳng tốt sao. Nếu như bạn đang có ý định cưa cẩm ai đấy thì truyện tranh sẽ là cố vấn tuyệt vời nhât. Hàng trăm hành động lãng mạn dã man, hàng nghìn kiểu tỏ tình ấn tượng, hàng chục kiểu ứng xử trước các tình huống trớ trêu. Vì vậy nên hãy ngâm cứu truyện tranh kỹ vào nhé
    Có ai đó đã nói " Hạnh phúc là có ai đó để yêu, có việc gì đó để làm và có gì đó để hy vọng". Truyện tranh cho em cả 3 niềm hạnh phúc đấy. Vì vậy em thật lòng yêu truyện tranh
  3. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Èn, Sorry! Bạn nào giúp mình tìm được tên nguyên bản bằng tiếng Anh của bộ truyện Tacaza cậu bé giỏi võ (Phần I), Chú bé Rồng và Hoàng Phi Hồng cái bộ xưa ơi là xưa khi HPH để tóc đuôi sam bé tí ti vẽ trông hơi béo béo nhộn nhộn mà bộ dày cộp ý. Chỉ giúp mình với vì mình muốn tìm poster mà. Cảm ơn nhiều!

Chia sẻ trang này