1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Me - Around Me

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ahuamoah, 08/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ahuamoah

    ahuamoah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Lần này tạo nick thấy khó khăn thật . Tự dưng trầy trật mãi mới tạo được 1 cái nick. Nhưng tạo xong thấy vui vẻ thật. Hôm nay thấy mọi thứ cũng tàm tạm, nói chung những cái cơ bản mình đã làm xong , nhưng một đống việc vẫn lù lù ra đó. Buồn cười là mình nghĩ mình rỗi rảnh, nhưng thực chất là mình có cả tá công việc đang chờ mình. Rồi lấy cái sự rảnh rỗi đó, ra chơi, chat, online và game, tự dưng thấy cũng vui, cuộc sống đôi khi bớt nặng nề, chơi bời 1 tí cho thoải mái, rồi lại làm việc, vẫn đâu vào đấy thôi.
    Tình cờ nói chuyện lại với người bạn cũ, định bụng chia sẻ với bạn những chuyện đã xảy ra, những chuyện đang có ở hiện tại một cách thường nhật, như đang nói chuyện với bạn, nên lập 1 topic chia sẻ cho vui. Tự dưng thấy mình vui hẳn.
    Xong - khi nào có hứng viết tiếp.
  2. ahuamoah

    ahuamoah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bực mình, đủ thứ chuyện. Bực nhất là chuyện làm chung nhóm. Bực vì chả thèm nghĩ ra ý tưởng gì, cứ lên, góp ý, rằng tôi thích cái này, tôi thích cái kia, nhưng khi chuyển cho về làm thì lại bảo cái này tôi chịu, tôi không biết, lạ thế cơ đấy. Bực thế, giá mà có thể phang cho 1 cái cục u ở trán cho nhớ thì cũng phang rồi.
    Trời cũng nóng, khó chịu , vào phòng có máy lạnh ngồi thì lại thấy lạnh. Người bắt đầu dở chứng, khó chịu rồi.
    Giờ ai đụng vào dễ bị ăn đòn oan.
    Được ahuamoah sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 09/07/2007
  3. ahuamoah

    ahuamoah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mắc cười, vì chợt có người bảo mình dạo này thay đổi quá. Đột nhiên hứng lên thì vui, thì cười, còn rủ mọi người đi uống nước. Họ bảo mình thay đổi. Mình không biết là mình đang thay đổi hay hoàn cảnh xung quanh khiến mình thay đổi. Chợt nhớ có đôi lần mình thấy mọi người đi chơi mà đôi lúc thèm cảm giác đi đến rợn người. Thèm đi, thèm bước đến những nơi mình muốn, sao lúc đó mình không đi nhỉ?
    Hôm nay thấy trời dim dim, rủ mọi người đi uống nước mới chợt nhớ là mình chẳng đem nhiều tiền. Tự dưng thấy cười mãi, mọi người hỏi mới bảo mình hâm. Ừ, hâm thật đấy, đôi khi hâm hâm thế mà mắc cười. Chợt nhớ có đứa bạn nó đi mua bưởi mà quên mang tiền, vậy thì mình cũng giống bạn mình, giống cả khối người trên TĐ này, vậy cũng chưa phải là một thực thể lạ , đúng không?
    Ừ, mình yêu cuộc sống hiện tại. Mình cảm thấy hôm nay vui, nhưng không biết đứa bạn mình nó thế nào. Cười 1 cái, sẽ ổn cả thôi bạn thân mến!
  4. ahuamoah

    ahuamoah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mình từng nói là mình ghét nhất chuyện đi xem bói vì thấy chả đúng tẹo nào. Nhưng chắc suy nghĩ này nên xem lại, vì hôm qua chả biết ông kia có "thấu hiểu" được "càn khôn" hay không mà phán đúng phóc. Điều sợ nhất là ông bẩu "năm nay lấy chồng''". Hay thật, nếu đúng như ông này bẩu thế thì năm nay sẽ khao ông 1 chầu.
    Hôm qua gây nhau 1 tăng với 1 thằng trong nhóm, đúng là trớ trêu khi mình cảm giác thật sai lầm khi làm nhóm. Biết trước sự ì trệ, biết trước lười biếng mừ vẫn đâm đầu xin xỏ làm nhóm. . Đúng là bị mắc quai. Thề lần sau kiên quyết solo.
    Trời nóng, dễ bực.
  5. ahuamoah

    ahuamoah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tối nay Việt Nam xung trận. Việt Nam, cố lên! Bận không xem được , nhưng hi vọng Việt Nam sẽ chiến thắng!
  6. ahuamoah

    ahuamoah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin cho bạn, hỏi bạn 1 chuyện mà chính mình vẫn băn khoăn, chẳng biết nói gì. Suy nghĩ mai cho kỹ, đến giờ vẫn chưa đưa ra được quyết định, phải làm sao đây? Đau đầu quá.
    Tối qua đi về, tự dưng gặp một bà mẹ, ngồi ôm đứa con trong lòng, chắc bị bệnh. Lướt qua rồi lại quay xe, chỉ muốn hỏi thăm xem bé mắc bệnh gì, khuya rồi sao vẫn ngồi đây. Chỉ thấy bà mẹ cười, và trả lời rất hào hứng. Ừ, một đoạn đường xa hơi xa khi chờ bà mẹ và đứa nhỏ về vì hết tiền đi xe ôm, lên lại thì thấy hơi sợ sợ vì đường tối , nhưng tối qua ngủ 1 giấc ngon lành. Cũng may, mình đã dừng lại chứ không đi lướt qua.
  7. ahuamoah

    ahuamoah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hì, mấy ngày bỏ bê không có xem xét gì trong này, chắc nó nổi mốc lên rồi. Mấy ngày bận rộn vì những việc có thể làm mình nổi nóng, giải quyết cho tới bây giờ vẫn chưa thấy xong công việc, không biết cái mớ bòng bong này gỡ bằng cách nào. Bực mình nhất là hâm hấp của thằng rảnh rổi đó, bực chẳng tả vào đâu được. Thôi thì cứ xem như mình xui vậy.
    Dạo này thời tiết thay đổi thất thường, đi đâu cũng thấy nó hầm hập, khí nóng y chang như ở Cửa Lò, trốn chui trốn nhủi vào đâu cũng chẳng hết nóng. Cứ đà này dễ lên cơn đau tim mà chết vì nóng quá. Một tuần mệt nhọc, bận rộn nhưng vui.
  8. ahuamoah

    ahuamoah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đầu tuần, một đống công việc, nhìn cái mớ lộn xộn đó mình thấy muốn quẳng hết đi chơi. Công nhận dạo này mình ham chơi gớm, trong đầu lúc nào cũng tòan nghĩ đến địa điểm đi chơi. Khổ, là cứ nghĩ chứ chẳng đi đâu, vậy mà hôm nào cũng nghĩ, đến nổi tối qua nằm mơ ra Hà Nội chơi, kha kha, dạo này mình làm việc nhiều quá, nên bây giờ thèm chơi.
    Buồn cười, tối qua xem chương trình trên tivi, thấy có em dẫn chương trình mắc cười quá không chịu được. Đúng là ở chỗ mình tụi nó cứ bắt chước ngoài Hà Nội, dẫn chán thấy khiếp. Thế là đáng lẽ ra cố mà xem cho hết, vậy là thôi, đành lũi thũi vào giường đếm sao. Cũng thêm 1 đêm mất ngủ, vậy mà sáng nay 5h đã thấy online, khiếp mình thật.
    Thích nhất câu của chương trình "Hành khách cuối cùng": "Nào mình cùng lên xe đi, nào mình cùng đi chơi nhé" ,kha kha, đi chơi, đi chơi.
  9. ahuamoah

    ahuamoah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Online, mắc cười vì tin nhắn của bạn. Lật đật đổi. Nghe bạn nói mới để ý, mắc cười quá.
    Trời mưa nhiều,chán. Chưa ăn gì, đói. Dạo này ăn nhiều kinh khủng, ớn quá.
  10. ahuamoah

    ahuamoah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cầu mong cậu chóng khoẻ. Tớ lo, lo lắm.
    Chóng khoẻ, về với tớ nhé cậu.

Chia sẻ trang này