1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Me - Around Me

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ahuamoah, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ahuamoah

    ahuamoah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tớ không hiểu hiện tại những gì tớ đang nghĩ có đúng không nhỉ? Có nhiều chuyện xảy ra, đôi lúc, tớ tự hỏi, rằng mọi thứ có nguyên gốc từ đâu? Niềm tin? Cảm giác? Hay là.... Nhưng không hiểu sao, tớ vẫn có cảm giác hụt hẫng. Hụt hẫng đến rợn người.
    Tớ đã nằm nguyên 1 buổi chiều để suy nghĩ, nhưng rồi chẳng đi tới đâu. Và tớ phải bỏ qua, như mọi lần tớ đã bỏ qua, không muốn nghĩ tới. Dầu sao, tớ cũng bất lực.
    Thôi. Cuối tuần vui vẻ.
  2. ahuamoah

    ahuamoah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Online sớm, la la la. Chẳng có ai cả, la la la. Hôm nay nhiều chuyện vui, la la la. Tự dưng thấy iu đời hẳn lên, kha kha
  3. ahuamoah

    ahuamoah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin...
    Mình có phải thuộc dạng người cả tin không? Chắc là có. Đôi lúc, mình cảm thấy thật khó để tin một ai đó. Nhưng rồi thì sao? Mình vẫn cứ tin ... để rồi, chợt lúc nào đó, bất chợt đọc thấy những dòng viết vội, những ẩn giấu của một thái độ hoặc những cảm xúc vội vã, chợt ngẩng đầu và có cảm giác, liệu niềm tin có đặt đúng chỗ không? Nhưng rồi đó vẫn chỉ là 1 câu hỏi, vì có thấy gì đi nữa, niềm tin mình vẫn đặt ở đó. Bởi trong đời, ngay lần gặp đầu tiên, người ta luôn lắng nghe mình, dẫu chưa gặp mình lần nào. Chỉ chừng ấy, đủ cho 1 niềm tin xuyên suốt cuộc sống hiện tại của mình.
    Buồn
    Có bao giờ mình thấy buồn khi nói chuyện với bạn mình chưa? Ừ, biết làm sao được. Vẫn là cảm giác của một người mà. Đôi lúc, buồn đấy, rồi thấy những sự thay đổi diễn ra, thôi thì cứ bảo, ư, chẳng có gì cả, hãy vui lên.
    Buồn ư. Mình sợ cảm giác này. Nhưng ... sẽ ổn thôi
    Tóm lại, it will be ok. Trust it, hehe
  4. ahuamoah

    ahuamoah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng ! Gần hết hè rồi nhưng khí hậu càng khắc nghiệt. Thời tiết nóng bức, ngồi máy lạnh cũng cứ như không, để đến khi ngồi máy xong ra tới đường giống như mới ở phòng cách nhiệt ra. Ớn thật.
    Cuối tuần, chưa có kế hoạch gì. Chắc lại cặm cụi cho nốt phần PJ. . Xong phần này, có khả năng đi biển được. Là lá la.
  5. ahuamoah

    ahuamoah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mờ cả mắt. Đúng là dạo này thị lực hơi yếu. Nhìn cái gì cũng phải cố định một lúc mới thấy , ngồi máy tính nhiều bắt đầu nảy sinh nhiều thứ bệnh rồi. Dạo này cứ có thói quen lên tới nơi làm việc là bắt mọi người đưa tay ra kiểm tra, xem đứa nào bị chai tay nhiều, đích thị đứa đó ngồi máy nhiều.. Cũng may tụi nó toàn thuộc dạng "sư phụ ngồi máy" nên mình đỡ bị liệt vào dạng "top ten"
    Mắc cười. Quốc khánh lại đi làm. Mà mình không hiểu tại sao chẳng thích nghỉ trong những ngày này. Đi làm, một mình, vui hơn nhiều chứ nhỉ?
    Anyway, tối nay được nghỉ học, tha hồ, kha kha
  6. ahuamoah

    ahuamoah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nguyên 1 tuần bận rộn công việc, đừ người vì phải chạy lui chạy tới, bù lại được thảnh thơi tinh thần thư giãn 2 ngày. Mắc cười chuyện buổi đầu đi làm bị quở là dạo này sao trông xinh thế, trắng thế, béo thế, sắp làm heo tới nơi. Lại thêm chuyện mập cái bụng khiến ai cũng phải hỏi dạo này có dự định heo vàng kìa?
    Nhắc tới con cái mới nhớ, đúng là thích có baby.
  7. ahuamoah

    ahuamoah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nhọc người thật. Miền Trung lại bão, lũ, cứ đọc báo, nghe đài, thót tim , quặn thắt vì đau. Chẳng biết sao năm nay nơi mình ở lại ít bị thiên tai hơn mọi năm, nhưng cứ nhìn những tỉnh khác bên cạnh hoặc xa hơn tí xíu bị lũ là mình vẫn cứ như đang ở tận đâu đâu. Có dịp lên vùng núi Tây Bắc, cũng đã nhận thấy những thay đổi, những khó khăn ở đó, giờ lại thêm những hiểm hoạ này, đến bao giờ thiên tai mới bớt viếng thăm?
    Mong những đồng tiền cứu trợ đến được tay người nhận, mong những tấm lòng hảo tâm...
    Và hơn hết. Mong nước đừng lên cao nữa.
  8. ahuamoah

    ahuamoah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ bạn Q này đúng spam thật

Chia sẻ trang này