1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ cha cái thanh củi mục!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi hanh114212, 10/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Mẹ cha cái thanh củi mục!

    Ngày xửa ngày xưa, ở một làng nọ có một cô bé đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại chung sống cùng với bà mẹ rất xấu tính nhưng lại được cái khôn lỏm thì chẳng ai bằng.
    Con trai quanh đó rất muốn hỏi con gái bà làm vợ. Anh chàng nào đến bà cũng thách cưới rất cao.
    Một anh chàng mồ côi sống bằng nghề kiếm củi nghe nói vậy chẳng biết làm sao cho dù chết mê chết mệt cô bé kia. Chàng nảy sinh ý định rình trộm.
    Một hôm cô bé bị cảm. Bà mẹ đưa con gái ngồi vào trong bếp sưởi ấm, cùng lúc bà mang chảo ra rang cám để đánh cảm cho con. Rang xong bà đánh cảm cho con. Vì khi đánh cảm cô bé phải cởi bỏ hết quần áo và nằm xuống chiếu, để lộ ra thân hình đầy đặn ngọc ngà của tuổi thời con gái.
    Ở ngoài thành tường nhà bếp chàng tiều phu vẫn chăm chú rình qua khe hở gần đó. Nhìn thấy thân hình của cô bé chàng không thể chịu nổi đành bỏ cái của quý ra nghịch và đưa vào ngay cái lỗ nho nhỏ gần chỗ bếp nấu, chàng cố gắng không rên rỉ sợ mẹ con cô gái phát hiện ra.
    Đánh cảm cho con gái xong bà mẹ bảo con mặc quần áo vào và đi ngủ, bà cũng dọn dẹp bếp núc cho sạch sẽ trước khi đi ngủ. Cái chảo đang còn ở trên bếp bà lót tay cầm nó lên treo vào cái cọc gần đó như thường lệ, không may cho chàng tiều phu là bà mẹ lại treo cái chảo đúng vào cái của chàng. Anh chàng bị nóng quá cứ để vậy chạy một mạch về nhà. Chàng nhịn kêu nên về nhà thì bị câm.
    Bà mẹ thấy cái chảo rơi xuống và bị gãy mất một bên quai, bà tức lắm và chửi thù:
    -Mẹ cha cái thanh củi mục, mọi ngày thì không sao hôm nay lại dở chứng.
    Còn về phần cô bé kia thì sao. Mời các bạn chờ cho nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!HIC
  2. tuankiet186

    tuankiet186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Sao lai co chuyen tho bi the ma cung cho len trang nay duoc, chang khac gi chuyen o may trang bay... Gay cuoi thi co bay thi cung vua phai thoi chu, de nghi delete bai viet
  3. tuankiet186

    tuankiet186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Sao lai co chuyen tho bi the ma cung cho len trang nay duoc, chang khac gi chuyen o may trang bay... Gay cuoi thi co bay thi cung vua phai thoi chu, de nghi delete bai viet
  4. tuankiet186

    tuankiet186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Sao lai co chuyen tho bi the ma cung cho len trang nay duoc, chang khac gi chuyen o may trang bay... Gay cuoi thi co bay thi cung vua phai thoi chu, de nghi delete bai viet
  5. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Bậy như vậy là chuyện bình thường thôi!!! Có những chuyện còn bậy hơn ấy chứ. Nhưng mà càng có cảm giác gây cười thì càng tốt chứ nhỉ!!!
    Tiếp tục nhé!!!
  6. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Vài ngày sau.
    Chẳng biết thế nào mà có anh chàng ở xã bên lại biết chuyện về anh chàng tiều phu xấu số kia. Anh ta tự nhủ:
    - Tôi thử trò này xem mẹ con bà làm thế nào.
    Hắn vốn là tay săn rắn thuộc loại giỏi nhất vùng, số lượng rắn hắn bắt thì chẳng biết bao nhiêu mà kể.
    Sáng hôm sau hắn chuẩn bị đầy đủ đồ nghề đến thẳng nhà mẹ con nhà nọ. Hắn lảng vảng quanh vườn nhà cô gái, lúc lúc lại ngó vào trong nhà xem có ai nhìn ra không. Tại thời điểm đó, mẹ con cô gái đang ăn cơm trong nhà. Đột nhiên con chó nhà bà từ trong nhà đang trực cơm đánh hơi thấy mùi lạ và có tiếng động liền sủa ầm lên và lao về phía người săn rắn. Bà mẹ từ trong nhà đi ra lên tiếng:
    - Ai đó?
    Chàng săn rắn vẫn không lên tiếng, hắn giả bộ tìm tòi cái gì đó trong gốc chanh đầu nhà. Bà mẹ nhìn thấy ngạc nhiên hỏi:
    - Anh lại cái gì trong nhà tôi vậy?
    - Tôi đang tìm con rắn to trong bụi cây. Hắn trả lời.
    - Ở nhà tôi có rắn to à. Rắn độc à! Bà ngạc nhiên hỏi.
    - Đúng đấy thưa bác. Hắn hồn nhiên đáp.
    Tự nhiên, hắn đang cúi cúi tìm tìm thì bật phắt lên, chạy ngay vào trong nhà. Mẹ con bà ngạc nhiên hỏi:
    - Sao lại tự nhiên chạy vào trong nhà vậy.
    - Con rắn to vừa luồn vào trong nhà. Hắn giả bộ hốt hoảng trả lời.
    Bà thấy lạ nhưng khi nhận ra là chỗ đứng của hắn lúc nãy là cửa đầu hồi nên cũng tin và chạy vào trong nhà theo cái bản năng tự nhiên của con người.
    - Nó đang ở góc nhà. Hắn giả bộ gấp gáp lên tiếng.
    Hai mẹ con nhà này vốn dĩ rất sợ rắn nên cứ đứng một chỗ hét toáng lên. Cô gái hốt hoảng hỏi:
    - Làm sao bây giờ anh ơi!
    - Trèo ngay lên giường nằm, nếu không để cho nó cắn. Để tôi túm sống nó cho mà coi. Hắn trả lời rất tự nhiên.
    Hai mẹ con sợ quá trèo lên giường và nằm im. Hắn chạy loanh quanh nhà giả vờ lùa rắn. Lúc đến chân giường hắn bí mật thả trong bao ra một con rắn hổ mang đã được khử độc rất to ra ngoài. Lúc đầu hai mẹ con chỉ nhìn chăm chú xem hắn bắt rắn, lúc sau bà mẹ nhìn thấy hét toáng lên:
    - Nó..ó..o.....nó...ó đang ở đầu giường.
    Hắn lên tiếng chấn tĩnh và răn đe:
    - Hai mẹ con đừng hét lên như vậy, nhất là không được cử động vì rắn nó cứ nhìn thấy cái gì cử dộng là nó bò tới đấy!!!
    Hai mẹ con vì hãi đến như cắt mất mật đành nghe theo nằm im và không hét lên nữa. Một lúc sau hắn lại thả trong túi đò một con rắn tương tự ra. Hai mẹ con nhìn thấy kinh hoàng, nhưng khi nghĩ đên lời hắn dặn dò nên cứ nằm im thim thíp mắt nhắm nghiền lại. Hắn có cái tài là lùa rắn đúng theo ý muốn. Hắn lùa một con nằm bên cạnh bà mẹ. một con nằm bên cạnh cô gái. Thỉnh thoảng hắn lại đưa tay ra trước đầu hai con rắn làm chúng phì lên một tiếng đáng sợ. Hai mẹ con nghe tiếng mà sợ càng sợ thêm. Hắn lên tiếng:
    - Sao lại có hai con chạy vào đây nhỉ, phen này trúng quả lớn rồi đây. Hai mẹ con nằm im không được cử động để tôi kiểm tra xem xung quanh đây có còn con nào nữa không. Chắc là có thêm vài con con của chúng đang ở đây đây.
    Nói xong hắn dùng cái tay tài tình của mình mò mẫm quanh người bà mẹ, từ trên đầu đến chân, thậm chí lột cả quần áo của bà ra. Bà mẹ thấy thế lấy làm bực mình lắm vì đã xúc phạm đến ngọc thể của bà, nhưng chẳng làm gì được vì thỉnh thoảng hắn lại trêu con rắn phì lên một tiếng làm bà sợ hết hồn.
    Hắn cũng làm như vậy với cô gái trẻ đẹp. Lúc lột hết của cả mẹ và con, hắn lại trêu con rắn và trầm trồ khen ngợi sắc đẹp và ngọc thể của cô. Ôi sao đẹp thế. Gương mặt của cô lúc sợ mặt lại thêm đỏ hồng càng xinh kết hợp với tấm thân trần ngà ngọc của tuổi mới lớn. Hắn rít lên nhẹ nhẹ:
    - Đẹp quá, đẹp quá.
    Hắn nhìn ngắn, sờ soạng chán chê xong lại trêu con rắn phì lên một tiếng. Hắn không dám làm cái chuyện đồi bại kia nên bắt hai con rắn lại và nói:
    - Tí nữa thì xuất hiện con rắn đầu to thứ 3.
    Rồi hắn lỉnh dần ra về. Hai mẹ con cứ nhắm nghiền mắt và nằm im một lúc lâu sau đó mới ngỏm dậy. Vừa bực tức vừa sợ konh hoàng đứng dậy thịnh soạn lại quần áo. Lúc tỉnh ra thì mới biết là tay bắt rắn kia chơi khăm, nhưng đã quá muộn vì hắn đã đi biệt tăm.
    Câu chuyện kế tiếp ra sao, xin hãy đợi lần sau sẽ rõ.
  7. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Sáng tác toàn chuyện bậy, nhưng rất tế nhị.
    Mong các bạn thông cảm!!! Và cũng rất mong các bạn có một số đóng góp cho tôi, để tôi có thể tiếp tục!!!

Chia sẻ trang này