1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ. Chán đời!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi CKMK, 11/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CKMK

    CKMK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mẹ. Chán đời!

    Không ngờ có ngày mình lại chui vào đây mà thở than. Cuộc sống đúng là không có gì không thể. Chán anh x chịu được. Anh cộc cằn, thô lỗ, thiếu văn hoá, hay nói phét và hèn hèn nữa chứ. Hì, nếu mình mà sống với anh thì sao? Chắc 3 ngày là bỏ của chạy lấy người mất. Chắc gì? Như anh vẫn nói mình hay tưởng tượng rồi đau khổ với tưởng tượng của mình. Dẫu sao thì cũng không sống với anh, thế nên cứ cho mình cái quyền được phản ứng cho thích. Anh nhỉ? Anh cư xử như c ứt ấy, chán đến mức chẳng buồn nói gì nữa. Thực ra thì sao nhỉ, cuộc yêu này? Chẳng đem lại cho mình cái gì mà làm hỏng đời mình ghê quá. Có phải kiếp trước mình nợ anh cái gì hay không mà kiếp này mình quen anh để khổ vì anh thế nhỉ.
    MK, chán đời quá đi mất.
  2. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Kon gái mà cũng chửi bậy kìa...
  3. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Bức xúc là hay thế lắm
  4. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Con nào mà chả là con, ngoài cái vỏ bọc mà bố mẹ và xã hội tạo nên, dưới lớp vỏ đó thì...
  5. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    wow, trời đẹp lắm, chán làm gì, ra ngoài cho vui, hì hì.. tối lên Giảng, làm cốc cafe với tớ nhé.. :D
    Được nguyenphiha sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 12/08/2006
  6. CKMK

    CKMK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đỡ chán hơn. Không có anh cũng buồn phết, nhưng mà khi không chờ đợi nữa thấy cũng thoải mái. Ngủ rất ngon và ăn rất ngon. Không nghĩ đến anh một xíu nào. Thế nên không cảm giác ăn phải sạn. Bao nhiêu năm nay anh ám ảnh cuộc đời mình quá mức. MK. Cứ khi nào vui, khi nào hạnh phúc vô tư, dù giản dị dù bình thường nhất, tự nhiên có gì nhắc nhớ đến anh là thấy... mất sướng.
    Có đáng như vậy không? Chắc dễ đến trăm ngàn lần tự hỏi mình như vậy. Anh kỳ quặc lắm. Anh có linh cảm chính xác, mỗi khi mình sắp ngã vào một cuộc tình hay sắp rung động bởi một thằng chết dẫm nào đó dù là Tây hay ta. Anh lại rất đỗi dịu dàng. Dù anh xa mình đến thế... Và mình là tràn hi vọng... Dù mơ ước chỉ là ước mơ.
    Không giận, không ghét, không thèm trả đũa dù những gì anh lấy mất của mình là khó tha thứ.
    MK cuộc đời.
  7. CKMK

    CKMK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Có những nỗi sợ hãi mơ hồ như những que gai nhọn đâm vào da thịt. Hẫng hụt trong ngực là cảm giác đang có. Giá như...
  8. CKMK

    CKMK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    À, bữa trưa nay của mình. Rất ngon.
    [​IMG]
    Được CKMK sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 13/08/2006
  9. CKMK

    CKMK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, nhìn kìa, sau đúng một tháng nhé. Lại chán đời. Mẹ kiếp. Mình buồn ơi là buồn vì thấy gặp anh cũng nhạt dần đi, mình đã quá vất vả để sống rồi, mình không biết anh cần gì ở mình nữa? Thực ra ấy, giá như anh hiểu, anh chỉ cần ôm lấy mình là bao nhiêu hờn giận mình sẽ tan như khói. Đằng này nó chỉ ngồi ăn uống và đọc báo thì chịu thế x nào được.
  10. CKMK

    CKMK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem star movies, Desperado. Khát máu mà hay vì diễn viên đẹp quá. Nhiều khi cuộc sống cũng đơn giản. Nhưng nhiều khi cũng phức tạp mà ta ước có thể giải quyết được bằng khẩu súng.
    Em muốn bắn vào nỗi cô đơn của mình, biết không?

Chia sẻ trang này