1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ chồng - chồng - nàng dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi babybigmouse, 17/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chồng - chồng - nàng dâu

    Em có đứa bạn, nó mới cưới được gần 1 tháng rồi, nhưng hình như vợ chồng nó không hạnh phúc thì phải. Mẹ chồng nó thì nói nó rằng ko biết hòa đồng, chỉ biết có chồng thôi. Đi làm về là cứ ở riết trong phòng ko ra ngoài giao tiếp. Nhưng nó thì bảo, đi làm về sớm thì đi chợ nấu cơm, làm việc nhà xong, nó đi ngả lưng chờ cả nhà về ăn cơm. Mẹ chồng nó đi làm về cũng đi một nước về phòng, ko nói năng gì thì nó biết nói chuyện gì với mẹ chồng nó.
    Vợ chồng nó từ hồi cưới nhau tới giờ đi chơi riêng được 2 lần, lần thứ 1 mẹ chồng nó chửi là tại sao ko ở nhà trông con bé em , xin thưa rằng là con bé em đó năm nay học lớp 9, mà lớn như thế thì trông nó làm gì nhỉ, với lại con bé đó mà muốn cái gì thì nhỏ bạn mình đố dám làm gì con bé đó, biết đâu nó tâu tầm bậy với mẹ chồng nó thì có nước tiêu đời. Lần thứ 2 đi chơi cũng bị chửi, lý do là tại sao ko ở nhà uống cafe với bả mà lại đi uống cafe ở ngoài? Em nghĩ tụi nó là vợ chồng mới cưới thì chí ít cũng phải có không gian riêng tư chứ, phải ko?
    Chuyện tiền bạc cũng phức tạp nữa, nó xài tiền rất chi li, vì sợ ko có rõ ràng sẽ bị nghi ngờ, thế mà chạy trời cũng ko khỏi nắng, Mẹ chồng nó nói xài như vậy chắc đem tiền cho trai ăn ( hết biết ). Mẹ chồng nó tọc mạch thế nào với anh chồng ko biết mà anh chồng ghen bóng ghen gió tầm bậy tầm bạ. Hôm trước có 1người, chẳng biết là ai gọi vô số máy của nó, ko xác minh là ai gọi mà anh ta ghen quá trời, còn nói nặng nhẹ nữa chứ? Mà chính bản thân nó cũng ko biết là ai thì làm sao nó trả lời được?
    Mỗi lần như thế, anh ta lại nhắn tin xin lỗi.......Em cũng ko biết khuyên thế nào? Còn các bác, các bác nghĩ sao? Và nhỏ bạn em nên làm gì?
  2. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Cải tạo ko nổi thì ly dị
  3. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Buồn!
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Nói cô bạn thi thoảng về nhà mẹ, khóc lóc than thở cho bõ đi.
    Sau này thế nào bà mẹ chồng kia cũng được chứng kiến cảnh cô con gái cưng của mình về nhà khóc lóc như thế.
    Sống ở đời phải có cái TÂM.
  5. bcvn81

    bcvn81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chuyện mẹ chồng nàng dâu muôn thuở, khổ quá. Tớ cũng 8 tí: lúc nào mẹ chồng tớ cũng nói chị dâu lớn không biết lo cho con, còn con gái bà thì biết chăm con hết mực, rảnh là xay đồ cho con an rất kỹ... Tớ thì nghĩ bà đang nuôi cháu ngoại dùm con gái đi làm xa, con gái bà lâu lâu về thăm thì chăm con kỹ là phải. Còn chị dâu lớn ở riêng mà làm sao bà biết chị ấy không chăm con kỹ được nhỉ. Trong khi cả 2 thằng bé khoẻ mạnh mập mạp như nhau Lần nào tụ họp gia đình bà cũng nói thế cả Tớ cũng con dâu mà là dâu út cũng ở riêng nên chưa thấy va chạm gì.
  6. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Đề tài của bạn là muôn thuở rồi mà, quan trọng là giải quyết chuyện này thế nào!?
    Mình chưa về nhà chồng nên chưa biết nhưng mình nghĩ giữa hai người phụ nữ cùng chung nhau một sự quan tâm ( chàng trai ) thì rất dễ hoà đồng với nhau chứ nhỉ!?
    Nói bạn của bạn thử nói chuyện với mẹ chồng nhiều hơn về những sở thích của chồng, về những tật xấu của chồng ngày bé, rồi hỏi chuyện mẹ đã chăm chồng bạn thế nào để bi giờ anh ấy giỏi giang thành đạt thế, cách dạy dỗ con cái, ... Thỉnh thoảng cũng nên tâm sự với mẹ về cuộc sống riêng của 2 vợ chồng, hỏi mẹ nên thế nào. Hỏi ý kiến mẹ về chuyện cháu nội của mẹ nên ra đời trong thời điểm nào, ... Mình nghĩ là có rất nhiều cách cho bạn tiếp cận mẹ chồng, quan trọng là bạn phải tìm ra chuyện để gần gũi mẹ chồng thôi!
    Mình thì mong được sống chung với bố mẹ chồng, biết là có nhiều cái khó, nhưng nó sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong cách sống, đặc biệt là cách ứng xử!
    Chúc bạn của bạn mau chóng tìm ra giải pháp thích hợp! Mình nghĩ 2 bạn ý nên có baby càng nhanh càng tốt, một thành viên mới sẽ giúp mọi người gần gũi nhau hơn!
  7. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    eo ui, như thế thì bùn nhở.
    Em lấy chồng, nhưng Bố mẹ chồng thoải mái, tính em lại như trẻ con ý, nhà chẳng bao giờ thiếu vắng tiếng cười, nhiều bà mẹ chồng kinh nhờ, nhưng bây giờ thấy khác so với hồi xưa nhiều.
  8. relaxtime

    relaxtime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    về sau thề vợ chồng ra ở riêng, k ở với nhà chống đâu
  9. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    chán quá thì lại chui ra ,
  10. nicesmile

    nicesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Trước khi lấy chồng, có rất nhiều người khuyên mình là lấy chồng thì nên ra ở riêng nếu có điều kiện. Lúc đó, mình nghĩ chẳng gì là khó khăn cả, cứ sống tốt, sống thật với gia đình nhà chồng thì mọi người sẽ yêu quý, sẽ không có mâu thuẫn gì. Giờ sau 6 tháng sống cùng nhà chồng, mình nhận ra một điều rằng mọi chuyện không hề đơn giản, không phải cứ tốt, cứ thật là sẽ nhận lại được như thế. Con dâu thì mãi vẫn chỉ là con dâu thôi, mãi mãi không bao giờ được cư xử một cách công bằng và thẳng thắn. Ai tốt nhịn thì còn đỡ, chứ ai mà không tốt nhịn thì mâu thuẫn nảy sinh là điều đương nhiên. Giờ mình đang ân hận vì không nghe lời khuyên của mọi người, không dám quyết tâm bàn với chồng ra ở riêng ngay từ đâu.

Chia sẻ trang này