1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ chồng - chồng - nàng dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi babybigmouse, 17/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Mệt nhỉ?
  2. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Nó và em chơi thân với nhau từ hồi cấp 3, 2 đứa tụi em đều là dân biển Nhatrang. Hiện tại gia đình nó chuyển về quê sinh sống cho nên chỉ còn mình nó ở thành phố, đó cũng là lý do nó theo chồng về dinh sớm ( mới 24t à ). Nó chỉ có mỗi mình em là bạn thân, chuyện gì cũng tâm sự, bây giờ em vào HCMC đi học rồi đi làm nên giờ có chuyện buồn nó cũng ko có cha mẹ để về mà cũng chẳng có em để cho nó trút bầu tâm sự. Khổ cái thân nó quá.
    Phải chi anh chồng biết phải trái và biết chia sẻ với nó thì nói làm gì, đằng này anh chồng cứ nghe lời Mẹ, 1 lời cũng Mẹ, 2 lời cũng Mẹ như thế thì dù không có chuyện gì cũng thành có chuyện. Mẹ nói sai cũng nghe, thử hỏi làm sao nó sống bây giờ? Trước lúc cưới 1 tuần, nó đã khóc lóc với em rằng chỉ vì ko cho chả đi nhậu cộng thêm bà Mẹ chồng nói nó hỗn với bả cho nên anh chàng cầm cuốn album cưới đập bể luôn . Lúc đó nó ko mạnh dạn chia tay thì bây giờ làm sao ly dị được chứ? Mà bây giờ kinh tế 2 vợ chồng nó còn phụ thuộc bà già chồng thì làm sao ra riêng và có baby bây giờ?
    Mà trước khi cưới bà già chồng của nó đã ko thích nó rồi, vì ngoài công việc, anh chồng nó chỉ biết có mỗi nó, ko thèm về ăn cơm với Mẹ, rồi đi chơi với nó, bà mẹ chồng nó có quan niệm giống như con trai yêu quý của bả bị nhỏ bạn mình cướp mất ấy. Rõ khổ!
    Mà hôm bữa nó mới đề cập chuyện ra riêng với anh chồng thôi, bà già chồng nghe được hay sao mà nói bóng gió suốt.....
    Em chưa lập gia đình nên chẳng biết mẹ chồng em sau này thế nào, chứ kiểu này thà em ở giá còn hơn......

  3. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Sao bây giờ vẫn còn nhiều những bà mẹ chồng quái gở thế nhỉ? Xin lỗi trước nếu động chạm đến mẹ bác nào ngồi đây nhé
  4. jasminhanoi

    jasminhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Dung ròi, bay jơ xH thay doi ròi.
    Cu ra ở rieng cho nó suong, hai dua thue nha, dua dam vao bo me no cung co cai dở của nó mừ
  5. leviethung83

    leviethung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ này iem chịu, tại em là đàn ông, em cũng mới lấy vợ. Nhưng vợ chồng em ở cách 2 cặp ông bà ~2000km. (bọn em vào SG lập nghiệp còn các cụ ở HP )
    Nhưng em nghĩ mấy bà mẹ chồng khó chịu kiểu đó giờ chắc tuyệt chủng rồi chứ. Ngay như bà già em đây, hồi mới quen nhau (cấp 3) bả ko phản đối nhưng làm mấy quả còn ghê hơn cả cấm đoán. Bả gặp bố vợ em nói linh tinh ba chi khươn j đó do bà giáo chủ nhiệm bơm, mà bà giáo chủ nhiệm thì cay em vì hồi đó em ko vào tuyển Anh của bà ý mà theo Môn Hoá . Tí thì bố vợ em dek cho cưới
    Nhưng cưới xong thì bi giờ thấy bả có vẻ quí con dâu hơn cả con trai. Vụ này hơi lạ, vì bà già em cũng bảo thủ lắm. Nhưng thôi kệ, mình ko vướng vào vai trò của ng hoà giải là tốt rồi
  6. khoaitayxanh

    khoaitayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Xin thưa với các đồng chí đã lấy chồnh và sắp lấy chồng. Các đồng chí sẽ không bao giờ bình yên cả khi có những câu hỏi như: "Sao bây giờ vẫn còn những bà mẹ chồng quái ác nhỉ?" Câu trả lời như sau: Mẹ chồng không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi mà chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.
  7. khoaitayxanh

    khoaitayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Ngày tôi bắt đầu được giới thiệu với gia đình người yêu, người yêu tôi (là chồng tôi bây giờ) rất thông minh. Hắn chuẩn bị cuộc giới thiệu với những sự dặn dò hết sức kỹ lưỡng về các thành viên gia đình. Ai thích gì, ghét gì, nết hay tính xấu thế nào, đều nói cho tôi biết cả để tôi lựa đường mà lấy lòng gia đình. Chớ có nghĩ đó là thủ đoạn nhé. Ở đâu cũng vậy, muốn ngon lành, đều phải có thủ pháp. Kết quả là gia đình nhà chồng mê tôi như điếu đổ. Tôi trở thành một người có uy tín trong gia đình tất cả bắt đầu từ cái "catalog" chỉ dẫn của chồng tôi. Việc này rất có ích. Với điều kiện, hai vợ chồng phải rất thẳng thắn, trao đổi không dấu điều gì, cho dù tế nhị. Vì thế, gia đình nhà chồng và tôi không hề bị bất ngờ, sốc về nhau. Mẹ chồng tôi quý tôi nhất đấy. Mẹ chồng nào chẳng yêu con trai mình, nên nếu sai sót gì thì mẹ chồng sẽ xót xa con mình là điều dễ hiểu. Nhưng tôi hiểu sâu sắc rằng mẹ chồng và nàng dâu không bao giờ được thắng thua sai đúng như bóng đá. Mẹ chồng khó tính là tất nhiên. Con dâu cần biết cách làm đẹp lòng mẹ chồng. Con dâu phải chiều mẹ chồng. Không bao giờ được nghĩ rằng bà có đẻ ra tôi đâu mà mắng nhiếc tôi. Nếu không có tình cảm gì thì ít nhất cũng phải nghĩ rằng vì cái bà quái ác ấy mà mới có ông chồng yêu quý của mình. Nói thật là nếu bản lĩnh kém thì không làm nổi đâu.
    Ngược lại, khi giới thiệu với họ hàng nhà tôi, tôi cũng cho hắn một catalog để hắn lựa. Họ nhà tôi khó tính khủng khiếp, lúc đầu cũng không ưa hắn đâu, nhưng sau cũng mê tín hắn. Cái này phải có chiến thuật các đồng chí ạ
    Chúc các đồng chí hạnh phúc
  8. leviethung83

    leviethung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    đồng chí này có chiến lược cụ tỉ quá nhẩy Khâm phục quá, mỗi tội giờ mọi việc đã xong xuôi rồi, ko có cơ hội áp dụng nữa, nhưng hiện tại thì tình cảm của họ hàng 2 bên gia đình với vợ chồng em rất tốt
  9. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Hì topic này bổ ích quá cơ, e cũng đang lo tại mẹ của người iu e tương đối khó tính, nhưng mà cũng may là cho đến giờ phút này vẫn quí mình, hì hì. e sẽ học kinh nghiệm của chị ở trên, làm hẳn một vài bài diễn tập trước khi ra mắt bố mẹ chồng Đầu có xuôi thì đuôi mới lọt các chị nhỉ
  10. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Con dâu mẹ chồng, khác máu tanh lòng, quy luật từ trước đến nay mẹ chồng nàng dâu it người có thể hoà hợp sống chung 1 mái nhà, tốt nhất nên ở riêng

Chia sẻ trang này