1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ chồng - chồng - nàng dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi babybigmouse, 17/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuonhonggb

    vuonhonggb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chồng mình thì thế này nhé, khoaitayxanh thử góp ý với mình xem nên làm gì để cải tạo hắn :
    Khi về nhà mình, mình cũng làm như bạn, nghĩa là ca tụng hắn hết lời, mua quà cáp gì mang về cũng nói là của hắn mua biếu người nọ người kia. Làm gì hay cho người nhà cũng bắc xê qua hắn nên người nhà mình cũng quí hắn lắm (mặc dù thực tế hắn chỉ được mỗi cái nhiệt tình).
    Nhưng về nhà hắn thì khác hẳn, dù mình đã dặn dò bao nhiêu đi nữa, nhưng các thứ quà cáp mình mua hắn hãnh diện đặt lên bàn như chiến tích riêng của hắn, chả đả động tiếng nào tới mình (mà hắn có bao giờ nghĩ đến chuyện mua đâu cơ chứ). Sau này mình nghe bà chị chồng bóng gió "thằng Đ lúc trước hay mang quà về nhà lắm, nhưng sau này chắc vợ không cho nên...Vui phết. Về quê hắn có 2 ngôi mộ ngoài vườn, đêm tối đen như mực, 1h sáng con dậy khóc, võng mắc sau chái nhà nhìn ra vườn, mình chỉ nghĩ ra ngoài đó nhìn 2 ngôi mộ đã sởn gai ốc, lay chồng dậy ra ngoài cùng ru con, vợ ngồi võng ru con, chồng ngồi ngay giữa cửa ra vào sau ngủ đổ gục người xuống, cả nhà thấy. Thế là hôm sau mặt cả nhà chồng mình ( mẹ chồng + 5 chị em gái) sưng lên vì "nó bắt thằng Đ dậy trông con".
    Dưới quê hắn có bán loại bô to có nắp mà trên chỗ mình không thấy có, về dưới mình đi mua cho con xài, đến khi lên mình muốn mang theo, đã nói rõ là trên mình bô không nắp rất bất tiện, chồng phang luôn một câu : " Cái bô có 5000 Đ cũng lấy" , giữa tất cả nhà chồng đang đứng chào, thế là mình trở thành kẻ bần tiện. Nhà chồng lên chơi, ở bên nhà bác Hai , mình bảo chồng đón con xong về chở mình đến chơi, chẳng biết hắn nghe sao ra là bảo hắn chở con đến đó chơi, thế là đi thẳng 1 mạch. Đợi lâu quá không thấy, mình ĐT, hắn bảo gần đến nơi rồi, mình cáu quá, đành bảo là thôi thì đến đó cứ nói rõ là nghe nhầm nên không đón mình, đã nghi nghi nên khi hắn đến gọi ĐT tới nhà bác Hai lần nữa thì nghe hỏi :" Ủa sao không qua chơi ? Em với ôsin đi đâu để thằng Đ gọi hoài không có ai bắc máy ? Hay là không muốn đến chơi ?" Điên thật.
    Nghĩa là mình có cảm giác chồng mình bằng mọi cách phải làm sao cho nhà chồng ghét mình....hihi....Giải thích cho anh ta phải khéo léo thế nọ, phải cân nhắc thế kia anh ta bảo mình... thủ đoạn. Thế mới buồn cười ! Bó tay. Khi nhà chồng ghét mình, hắn đổ tại mình khó chịu. Mà của đáng tội, mình cho nhà chồng mình bao nhiêu thứ, nhưng họ lại cứ nghĩ là của hắn mang về và cưng...1 mình hắn. Còn mình và con mình chẳng ai ngó ngàng tới. Ô, nhiều chuyện hay nữa lắm.....
    Tức quá, làm một lèo cho hả, mình bó tay với cái đầu ngu của hắn. Mình thấy khoaitayxanh có quan điểm sống rất hay, vậy theo bạn mình nên làm gì để cải tạo chồng mình bây giờ ? Suy nghĩ cẩn thận hộ mình nhé.
    Được vuonhonggb sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 19/08/2007
  2. octron1804

    octron1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Ôi các bà mẹ chồng thật đa dạng và phong phú, mình mà gựp bà mẹ chồng tuyệt như vậy chắc tức mà chết mất. Xin chia buồn, chẳng làm đc gì đâu phải đợi thời gian thôi sau này bà già rồi thì thể hiện có hiếu là bà chịu thôi.
  3. Blue_ericka

    Blue_ericka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Mối quan hệ mẹ chồng - con dâu lúc nào cũng là đề tài nóng bỏng nhỉ.
    Nói gì thì nói, dù mẹ chồng và gia đình chồng có tốt và thoải mái đến mấy thì các cô con dâu cũng vẫn phải biết cách ứng xử và ý tứ trong lời ăn tiếng nói cũng như trong hành động. Hic hic, về lâu dài cứ suốt ngày ý tứ mãi cũng mệt, chả còn tý tự do thoải mái gì nữa, mà cứ mãi rồi cũng có lúc bị sơ suất, thế là lại có chuyện -----) nói chung cũng vẫn đau đầu!
    VIVA FREEDOM! VIVA FREEDOM!
  4. Blue_ericka

    Blue_ericka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Mối quan hệ mẹ chồng (gia đình chồng) - con dâu lúc nào cũng là đề tài nóng bỏng nhỉ.
    Nói gì thì nói, dù mẹ chồng và gia đình chồng có tốt và thoải mái đến mấy thì các cô con dâu cũng vẫn phải biết cách ứng xử và ý tứ trong lời ăn tiếng nói cũng như trong hành động. Hic hic, về lâu dài cứ suốt ngày ý tứ mãi cũng mệt, chả còn tý tự do thoải mái gì nữa, mà cứ mãi rồi cũng có lúc bị sơ suất, thế là lại có chuyện -----) nói chung cũng vẫn đau đầu!
    VIVA FREEDOM! VIVA FREEDOM!
  5. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Mình dự định sắp cưới .. Nhưng nghĩ đến tương lai ở chung thì oải quá . Cả gia đình nhà ng yêu bgiờ ko ai thích mình cả ^^ . Nhà ng yêu thì rộng , bgiờ mà ở riêng xong thuê nhà thì chắc ko đc Còn mua nhà thì 2 đứa chưa đủ khả năng ..Càng nghĩ càng buồn thê thảm. Yêu nhau 2 năm giời mà bgiờ mình vẫn như ng dưng ở nhà họ . Chán nản mệt mỏi lắm .
  6. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hai thế hệ khác nhau, cách suy nghĩ, cách sống khác nhau cho dù mình có cố gắng đến đau cũng không thể sống cùng nhau được mãi, bạn thử nghĩ xem chúng ta :vợ chồng yêu nhau, cùng trang lứa tuổi cùng thế hệ vậy mà còn có khi cãi vã, giận dỗi, thậm chí đánh nhau và cuối cùng là chia tay huống hồ chi là mẹ chồng nàng dâu. Rút từ kinh nghiệm bản thân, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào tốt nhất là ở riêng, như thế mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ không bị rạn nứt và hai bên sẽ có tâm trạng thoải mái, có những suy nghĩ tốt về nhau. Trước khi cưới nên suy nghĩ chín chắn hơn về việc này, bởi vì con trai không có những suy nghĩ sâu xa, cứ nghĩ mẹ mình đối xử với mình như thế nào thì chắc cũng đối xử với con dâu như thế "Sai" vì thực tế không đơn giản như thế, nói tóm lại là nếu mẹ chồng nàng dâu ở chung thì sớm muộn cũng có nhiều chuyện đau đầu cho cả ba người, cách tốt nhất là hãy xác định ở riêng trước khi cưới, nếu điều kiện chưa cho phép thì mình thuê nhà rồi cố gắng tích luỹ dần dần. Thà ăn cơm trắng với rau muống mà tinh thần cảm thấy thoải mái, vợ chồng cảm thấy hạnh phúc đầm ấm còn hơn ăn cơm thịt mà trong lòng thì nghẹn ngào, cơm không trôi phải vậy không các bạn ( hoàn cảnh hiện tại của mình là đang ăn cơm thịt).
    Vài lời tâm sự mong các bạn trai đọc được để có cách giải quyết tốt nhất mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người mình yêu.
  7. mimiconuong

    mimiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0

    Bạn chủ topic viết thế này chả hiểu là thế nào cả? Sao ở trên vừa viết bạn em mới cưới đc gần 1 tháng mà bên dưới con bé đã học lớp 9 là sao? Chả hiểu ra làm sao cả
  8. leviethung83

    leviethung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Con bé em của chồng bạn bạn ý học lớp 9 cô nương ợ.
  9. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ thì, chẹppppppp, chả hỉu chị dâu thế nào. CN có mỗi bữa ăn họp mặt gia đình mà chưa bao h về sớm giúp bà cụ nhà tớ bữa nào cả. Cứ nấu xong gọi về ăn thì về. Ăn xong đã có con em chồng là tớ dọn dẹp.
    Khổ, con em chồng mà nó khoẻ thì chả nói làm gì nếu thi thoảng nó lăn ra dở chứng mệt mỏi nóng sốt thì khổ bà cụ nhà tớ lui cui nấu cả buổi cho 7 8ng ăn lại còn dọn dẹp nữa thì muốn thân thiện cũng chả thân thiện được.
    Tớ ốm nằm liệt 2ngày trên giường vửa tỉnh được mà còn lăn lưng ra rửa 1 đống chén vì chị dâu tốt đấy.
    Nói chuyện gì to tát, ngay cả mí ngày tobe chị dâu có quyền mệt mỏi, dở chứng còn con em chồng vẫn phải phục vụ mặc dù cũng bụng đau, lưng đau....túm lại khó chịu cực.....
    Sống chung với lũ vậy!
  10. leviethung83

    leviethung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    THế thì đi lấy chồng và làm chị dâu đi chứ còn tị nạnh rì nữa

Chia sẻ trang này