1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ chồng của con ơi!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi het, 09/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhugiotmuathu

    nhugiotmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ cảm ơn mẹ chồng rât'' nhiều nêu'' tương lai người yêu em và em cươi'' nhau, hihiihihi.Môt người mẹ mang nặng đẻ đau , gần 30 mươi năm anh ây'' được mẹ bao bọc , bao yêu thương mẹ dành cho anh ây'', giờ đây ngoài mẹ anh ây'' co'' thêm bong'' hình em,hihihihi, vậy là 30 mươi năm của mẹ không bằng một lần đầu tiên anh ây'' nhìn thây'' em .Em hiểu được một phần nào đo'' tâm trạng của mẹ,,<tặng mẹ vì không co'' mẹ ,chẳng bao giờ em co'' anh> .
  2. letwellone

    letwellone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Về lý thuyết thì bạn nói rất đúng,.....
    Quitte à tout prendre prenez mes gosses et la télé,
    ........ mais vous n'aurez pas, ma liberté de penser
  3. pvc1

    pvc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Bạn cảm ơn thì cũng đúng, nhưng cách so sánh của bạn thì sai, chuyện tình cảm đối với mẹ và tình cảm đối với em là 2 khái niệm tình cảm khác biệt nhau không thể so sánh được, 30 năm anh ta nhìn mẹ với tình cảm của đứa con đối với người sinh thành, còn nhìn em lại là cảm xúc của giới tính. ..
    Nhưng cảm ơn là tốt rồi.
    ____________________________
    I came, I saw, and I conquer
  4. phuquang

    phuquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đúng là những lời của các cô dâu tương lai. Cô cứ lấy chồng đi, rồi xem lúc đấy cô còn nói được như thế ko.
    Tôi ko bao giờ muốn nói xấu mẹ chồng, luôn nói tốt , nhưng thú thật tôi chưa cảm thấy yêu thương và gắn bó với mẹ chồng là mấy. Mặc dù trước khi cưới tôi vẫn nghĩ mình sẽ gắn bó với mẹ hơn khi về làm dâu. Có lẽ là do thời gian làm dâu chưa được bao lâu chăng? Những chuyện nhỏ trong cuộc sống như bài Thư gửi mẹ chồng đã nêu nhiều khi là yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến cuộc sống và tình cảm của hai mẹ con. Khi ở với bố mẹ đẻ, ko đồng ý cái gì thì mình còn dám nói thẳng ra, chứ với mẹ chồng thì có mà dám ? mẹ chồng ko đồng ý với mình , nhiều khi ko nói thẳng ra mà lại bóng gió xa xôi, vì bà ko muốn làm mình phật ý, Hai bên đều giữ ý với nhau, cho nên mọi mâu thuẫn ko thể được giải quyết triệt để. Vì vậy dẫn đến tình trạng tức nước vỡ bờ cô con dâu tìm đến ttvn để xả những bực mình.
    Các bác cũng nên thông cảm với người ta.
    PQ
  5. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Chuyện mẹ chồng nàng dâu ở đây tôi không bàn tới .....Tôi chỉ bức xúc ở vấn đề này:
    "......nếu mẹ muốn quản lý thì xin đi mà quản lý tiền nong của con trai mẹ ........"
    À há .....có chuyện này nữa hay sao ? Với tôi thì không có chuyện người khác quản lý tiền bạc của vợ chông tôi đâu . Giả sử tôi không đi làm, thì tiền chồng tôi làm ra cũng là tiền của chúng tôi, chúng tôi cùng quản lý để lo cho gia đình, cho con cái của chúng tôi . Bố Mẹ chồng có cần tiền chẳng hạn như chữa bệnh hay đại loại như thế, thì lại là chuyện khác, còn chuyện quản lý tiền nong của vợ chồng tôi thì nhất định không .
    Tôi không biết thời buổi này còn có các bà mẹ chồng muốn quản lý tiền nong của vợ chồng con trai mình không ?
    Vợ Thằng Đậu
  6. het

    het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì tôi không rõ, đây là một bức thư của cô con dâu người Đài Loan gửi cho bà mẹ chồng Đài Loan, tôi chỉ đọc được và đem lên đây coi như chia sẻ với mọi người. Chuyện mẹ chồng quản lý chi tiêu thì tôi không tưởng tượng ra được, có lẽ, gia đình này ăn ở chung, và mẹ chồng là người giữ tiền (tay hòm chìa khoá). Có thể khoản tiền mà người con dâu phải đưa cho mẹ chồng lớn hơn so với cái mà cô mong muốn nhận được.
    Em muốn sống bên anh tạm thời!
  7. xyz1

    xyz1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không vào đây, đọc chủ đề này cũng thấy hay hay, muốn góp chuyện một tí. Mẹ chồng thì em chưa có (người yêu mới hứa hẹn sau rất nhiều lần dấm dứ, là thứ bảy này cho về ra mắt - chẳng hiểu có thành được không), con dâu dĩ nhiên thì càng chưa có, nhưng quả tình là em chồng thì kinh nghiệm cũng có một ít, đem ra kể vậy.
    Chị dâu em là một người theo đánh giá hoàn toàn khách quan của mọi người là tương đối khéo léo, xinh (cái đó thì hẳn rồi, ai cũng thấy), và có học thức. Phải nói thật sự là em mang ơn anh chị rất nhiều. Suốt mấy năm học đại học là hoàn toàn em sống với anh chị, chỉ xin bố mẹ tiền học. Anh em khá gia trưởng và có trách nhiệm với gia đình, đồng thời cả hai anh chị thu nhập cũng được nên hoàn toàn không đồng ý lấy tiền ăn của bố mẹ em. Em là phận em út trong nhà, từ xưa đến nay vốn đã rụt rè, nhút nhát, tính tự ái lại rất cao, hay nói thẳng là tự ti nên luôn thấy mặc cảm về điều đó. Thật sự là giữa em và chị dâu luôn luôn có khoảng cách nhất định, em luôn cố gắng ít làm phiền anh chị, nhất là chị. Tất nhiên cái khoảng cách đó không rõ rệt lắm, chỉ thể hiện qua việc em cố tỏ ra thật chăm chỉ và giúp đỡ chị bằng hết khả năng trong việc nhà và cố ít nhờ vả chị đến mức có thể. Nhìn chung thì chưa bao giờ em cãi chị lấy một lời, mặt nặng mày nhẹ cũng không, thậm chí có lần em bị mệt hoặc đang kỳ thi, nhưng vẫn không để chị biết và vẫn cố làm việc nhà.
    Chị gái em thì khác hẳn. Cũng chẳng cãi nhau, nhưng nếu chị dâu em có gì đó không ưng ý mà biểu lộ không vui vẻ, chị ấy cũng sẵn sàng chiến tranh lạnh luôn. Việc nhà phân công rõ ràng, không tị nạnh và rất thẳng thắn thừa nhận ưu thế của mình trong nhà, vì đây là nhà của bố mẹ em mua cho anh chị.
    Rồi em ra trường và không sống cùng anh chị nữa. Hôm vừa rồi cả nhà tụ tập ăn uống, chắc là hôm đó chị dâu em có gì không vừa ý, có cả mẹ em ở đấy, chị ấy cứ lúi húi trong bếp nấu nướng một mình, em lúc đến vào luôn bếp, chào chị rồi bảo: Chị có gì để em làm với ?" không trả lời! Mình tưởng không nghe rõ, nhắc lại: Chị có gì để em làm với ạ, vẫn không trả lời! Đứng xớ rớ ở bếp một lúc, chị dâu thì mặt nặng mày nhẹ rửa rau, không nói năng gì, mình thấy cũng dơ nên ra ngoài. Mẹ em, quên chưa nói nhỉ, cũng hiền và nể con dâu hết mực, hay là tại vì không ở cùng nên mới thế, cũng đến. Thật ra trước đây hồi em còn đi học ở cùng, chị ấy cũng rất hay tự dưng nặng mặt thế này, nhưng quả tình mình nghĩ mình cũng người lớn (là sinh viên mà!), nên nếu hỏi chị ấy không trả lời em nghiến răng nhịn nhục hỏi tiếp lần hai là chị ấy cũng nói, hoặc ít nhất cũng bảo: Không có việc gì đâu. Đúng lúc đó có điện thoại di động của chị, chị nghe máy và bảo (quả tình lúc đó mới nghe rõ được giọng chị dâu!) là gọi vào máy để bàn đi. Máy ĐT reo một hồi chuông, rồi hai, rồi ba, rồi đến bốn năm hồi chuông, nhất định chị không nghe. Em đành lao bổ vào nghe, rồi nói hoàn toàn lịch sự và có văn hoá, rằng làm ơn đợi chị em một lúc ạ (chị em nhé, không phải chị ấy!), rồi lại xuống năn nỉ chị dâu: Chị ơi nghe ĐT đi, để đấy em làm cho ạ. Vẫn tiếp tục quay lưng ra, không trả lời. Mẹ em đứng cạnh chỉ biết tròn xoe mắt nhìn. Mình nói đi nói lại thêm ba lần nữa, vẫn không thèm trả lời. Rồi một lúc lâu sau mới đi ra nghe ĐT. Mẹ em, hiền lành nhất mực, quay ra trách con gái: Con phải tự động giành lấy việc trong tay chị chứ! Lúc đó thì quả tình em hết hoàn toàn kiên nhẫn, nhưng vẫn phải cố hạ thấp giọng: Con chịu thôi mẹ ạ, cái gì cũng có giới hạn của nó chứ, rồi lấy xe ra ngoài đường, vừa đi vừa lén lút gạt nước mắt. Đi lòng vòng thành phố một hồi, định bỏ luôn bữa ăn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không muốn gây ra bất hoà một cách không nên, nguôi nguôi một lúc đành quay lại. Đằng nào cũng là vợ anh mình, lại có cả bố mẹ mình ở đó, bỏ đi sẽ mất vui và căng thẳng.
    Kể chuyện đó với chị em, bà ấy cười khẩy: Ai bảo nhu nhược, chị ấy có bao giờ dám thế với chị đâu. Hỏi một câu không trả lời, thôi luôn, đi xem TV luôn cho khoẻ. Điện thoại ai nấy nghe. Mà làm gì có đoạn mẹ chồng đứng xem con dâu đối xử như thế với em chồng mà không dám góp ý câu nào.
    Và chị em thì mang tiếng là đanh đá. Xem ra, để làm một cô em dâu cũng khó thay? Cũng phải khẳng định là bố mẹ em tương đối độc lập về kinh tế và anh trai em cũng kiếm ra tiền, cũng như chị dâu em nhìn chung hoàn toàn không phải là người xấu. Giận thì giận đấy, em cũng hay quên, tại lúc trước đọc bức thư của cô gì ở Đài loan nói về em chồng mới chợt nhớ ra, xúc cảm tí chút, chủ nhật này nếu gặp anh chị em lại thấy vui và quý anh chị như bình thường. Người ta nói là mình đối xử không ra gì với con gái nhà người ta, đến khi về làm dâu cũng sẽ phải chịu như thế, dạ vâng, thế thì em cũng mong là khi về làm dâu cũng có một cô em chồng như thế, một bà mẹ chồng như thế ?
    Nhưng mà đời trớ trêu lắm ?
  8. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đời thường hay trớ trêu lắm cơ em ạ

Chia sẻ trang này