1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ chồng đảm đang quá, phải làm sao?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi kienquan, 05/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kienquan

    kienquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chồng đảm đang quá, phải làm sao?

    Em mới lấy chồng được khỏang 1năm. Sống chung với ba mẹ chồng và các cô ( em ba chồng). Mọi chuyện phải nói là tuyệt vời. Mẹ chồng em là người có trình độ, có địa vị xã hội và tư tưởng cũng thóang nên đối xử với con dâu rất tốt. Việc xã hội và việc nhà mẹ đều chu tòan. Bà con họ hàng và đồng nghiệp ai cũng thương mến. Quả thật em cũng rất quý mẹ chồng mình nhưng chính sự đảm đang, vén khéo của mẹ chồng cũng làm em bị áp lực không kém. Là con dâu trưởng nên mẹ chồng em cũng muốn em giỏi như mẹ nên hay chỉ bảo việc nấu ăn, tiệc tùng đám giỗ gì em cũng được gọi vào bếp để mẹ chỉ dạy. Nhưng thực tình em không hề có hứng thú với công việc này. Mà tiệc tùng nhà chồng lúc nào ít thì cũng 6,7 bàn, nhiều thì 10 bàn,11 bàn. Chỉ nhìn thấy đống thực phẩm phải chuẩn bị và đống chén bát phải rửa sau khi tiệc xong là em chỉ ..muốn lăn ra ốm. Em không hiểu mẹ chồng em lấy đâu ra sức mà có thể làm vừa việc cơ quan, vừa việc gia đình như thế. Em đi làm về chỉ muốn lăn ra ngủ thôi. Mà thấy mẹ chồng làm không thể không vào làm giúp. Em nói với mẹ mướn người ta làm thì mẹ không chịu, bảo là người ta nấu không ngon, lại đắt tiền. Em đau đầu quá. Mà một năm 12 tháng thì tháng nào nhà em cũng có ko sinh nhật thì đám giỗ hay kỷ niệm ngày cưới, mỗi lần như vậy bà co tụ họp lại rất đông và ăn uống. Thú thật lúc đó em chỉ muốn về ngay nhà bố mẹ đẻ thôi.Mẹ chồng em lại rất thích nhìn người khác thưởng thức món ăn do mẹ làm và khen mẹ nấu ngon. Trước lúc cưới, chồng em cũng từng dẫn em về nhà nhiều lần cho quen cách sống của gia đình anh và em nghĩ mình có thể vượt qua được nhưng bây giờ em không biết mình còn chịu đựng được bao lâu nữa vì có một mẹ chồng quá giỏi giang. Em có ích kỷ quá không?
  2. ochap

    ochap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Minh rat hieu tam trang cua ban. Thuc su me chông minh rat kho tinh và ghet minh. Tat ca ho hang nha chong minh deu ko bang long ve cach cu xu cua me chong minh (ko phai vi me ko tot voi rieng minh nen moi nguoi ko bang long ma la me doi xu ko tot voi voi ca ho nha chong, và voi ca ong ba ngoai - ngung nguoi sinh thanh ra me) vi me chong minh cung la dau truong. That tam, Minh ao uoc me chong minh duoc nhu me ban.
    Dung la moi cay moi hoa, moi nha moi canh.
    Minh nghi la ban nen tam su voi me ban, noi cho ba biet su kham phuc cua ban voi ba (minh nghi la ba se rat vui). Nhan do, ban noi len nhung ban khoan khuc mac trong long minh. Minh tin la me ban se rat hieu và thong cam cho ban.
    Ban co gang len. Minh ao uoc duoc nhu ban ma ko dc day ne
  3. LanNhi2005

    LanNhi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bạn này giống y hệt mình,mẹ chồng mình cũng khéo léo đảm đang lắm,vừa giỏi việc nước và đảm việc nhà,ai cũng quý.Mình cũng là con dâu trưởng và cũng giống bạn là ngại những việc cỗ bàn giỗ tết tiệc tung lắm vì bọn mình bây giờ chỉ thích ăn uống nhẹ nhàng đơn giản,ko thích bày vẽ phần vì lười phần vì ăn uống bây giờ ko cầu kỳ như trước.Mà mình cũng ko giỏi về bếp núc lắm,mà mình nghĩ đây ko phải là cái tội,ko có năng khiếu thì có cố tập cũng vô ích thui,mình muốn đi học 1 khoá nấu ăn nhưng thời gian ko có,mà ở nhà nấu nướng 2 bữa đều có mẹ chồng mình làm chính,mình chỉ phụ rửa rau và những việc lặt vặt thui.Mẹ chồng mình cũng đễ tính nên cứ làm gì là chỉ bảo cho mình tận tình từ A đến Z nên giờ mình cũng tiến bộ khá nhiều,còn khi nào đông người mình cũng lăng xăng phụ mẹ làm chứ chẳng đứng bếp chính bao giờ và đến cuối bữa bao giờ mình cũng rất nhanh nhẹn dọn rửa vì hình như mình có mỗi năng khiếu ở viẹc rửa bát thui hihi.Thế mà mọi người cũng khen mình chăm ngoan đấy,đôi khi mình nghĩ chỉ cần mình ko lười chứ chẳng ai trách mình ko khéo đâu bạn ạ.Mẹ chồng khéo quá thì mình thấy đôi khi tự ti lắm,mình thì có tu 7 kiếp cũng ko được như mẹ chồng mình nên mình cũng noi gương thui chứ chẳng bao giờ bằng mẹ ,là dâu trưởng mình cũng lo lắm nhưng chồng mình luôn an ủi là sau này em ko cần bày vẽ mà chỉ làm đơn giản ,nhớ ngày là chính và ở tấm lòng mình,ko thì món nào ko làm được thì mua sẵn anh em đến cho vui chứ chẳng ai đặt nặng chuyện ăn uống đâu.Mình nghĩ bạn cứ tạm thời cố gắng tham gia vào những công việc gia đình,đừng thất vọng vì cũng nhiều người đang như bạn<trong đó có mình>mệt mỏi lắm nhưng lâu thì thành quen thui,sau này bít đâu con dâu bạn lại than vãn trên này vì mẹ chồng nó đảm đang hơn nó thì sao?hihi mỗi thời đại một khác nhau mà.Chúc bạn vẫn là 1 người con dâu đảm đang nhé,đừng nản chí nhé
  4. quaivat2

    quaivat2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    hix ai cũng sợ giỗ với tiệc tùng nhỉ, mình cũng chẳng ngoại lệ mỗi lần giỗ hay gì gì mà nhìn đống bát đĩa cũng muốn ngất mà 1 năm ko phải có 1 lần

Chia sẻ trang này