1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ chồng, em chồng và chồng...???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Hai_dang2710, 10/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hai_dang2710

    Hai_dang2710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chồng, em chồng và chồng...???

    23 tuổi lấy chồng có fải là quá sớm ko? Sẽ chẳng là sớm nếu người ta đã biết hy sinh vì người khác. Còn tôi, tôi vẫn sống nhiều cho mình hơn là cho người khác, nhưng tôi vẫn đã lấy chồng.
    Bố tôi đã rất lo lắng cho tôi và luôn nhắc nhở tôi trước lúc về nhà chồng là trong mọi trường hợp, phải biết nhịn nhục. Và ông cũng có những buổi ngồi nói chuyện riêng với chồng tôi về tôi. Ngay bản thân mình tôi cũng biết có những cá tính khiến người khác sẽ không dễ dàng hiểu nên tôi đã nói trước (như những lời cảnh báo) với chồng tôi.
    Ngày cưới đã đến. Thời tiết hôm đó là 19 độ. Mọi người có đơn, áo kép nhưng tôi chỉ có đúng 1 chiếc khăn len choàng ngoài bờ vai trần. Tối hôm đó, tôi bị cảm lạnh. Một ngày tiếp khách tới chúc mừng bên nhà tôi đã quá mệt mỏi, đến tối, tôi gần như khuỵ xuống. Đang tới từng bàn tiếp khách bên nhà chồng, tôi phải nhờ anh nói hộ tôi với mọi người rằng tôi quá mệt. Chỉ định vào phòng mình ngồi nghỉ một lát nhưng tôi thiếp đi lúc vào ko biết. Trong lúc chập chờn, nửa tỉnh nửa mơ, tôi tiếng mọi người hỏi cô dâu đâu, và ngay tiếp lời là mẹ chồng tôi: " Đang nằm trong kia kìa...". Hơn cả nghe tin nhà cháy,như fản xạ, tôi vội ngồi bật dậy nhưng ko thể đứng lên được. Người tôi lạnh cóng, đầu nặng như đội chì. Đứa bạn thân tôi ở bên cạnh thấy vậy liền chạy đi mua thuốc và mang vào cho tôi 1 bát súp, bắt ăn rồi uống thuốc. Cổ họng nghẹn cứng và đắng nghét nhưng tôi vẫn cố ăn rồi uống thuốc. Sau đó, tôi phải tươi tỉnh mặt mày tiếp tục ra chào hỏi khách khứa. Khoảng 11h hơn, khi mọi người về hết là đến tiết mục rửa bát. Không fải là thể loại lười biếng nhưng thực sự nhìn những chồng bát đĩa bẩn với thể trạng mệt mỏi, tôi thấy tủi thân vô cùng, vì chỉ 1 mình tôi đứng rửa. Chị dâu chồng đã bế con đi từ ngay khi nhà gái về (khi con bé gặp nhiều người lạ nên khóc quá), em chồng cũng đi chơi với người yêu chưa về, mẹ chồng dường như coi đó là nhiệm vụ vì hôm nay bà cũng đã mệt quá rồi. 1h sáng đi ngủ. Lạ nhà, mệt mỏi, tủi thân.
    Sau tuần trăng mật là sắp đến Tết. Chồng tôi muốn kinh doanh bánh kẹo vào dịp Tết. Nhưng cả 2 chúng tôi đều fải đi làm nên chồng tôi lôi em gái vào với ý định sẽ để nó trông coi. Và đây là điều tôi ko đc biết trước vì tôi đã cảnh báo rằng: em với em gái anh đã ko thích nhau rồi thì khi em về đó, hãy để mọi chuyện diễn ra bình thường, đừng kéo em vào những chuyện làm ăn mà có nó tham gia, nếu ko sẽ có chuyện đấy. Và rồi những gì tôi nói trước đã xảy ra. Khi dẫn em gái chồng tới nhà bà ngoại tôi để nhờ gì tôi chỉ cho những kinh nghiệm kinh doanh bánh kẹo trong dịp Tết và để lấy báo giá thì nó cùng người yêu chẳng thèm đứng nghe mà chỉ chỏ, bịt mồm cười với nhau. Ngay sau khi nó về, gì tôi đã mắng cho tôi một trận, nói là: Nhà này có làm ăn phạm pháp đâu, hay là bố ****** ngồi bán hàng đằng kia đáng buồn cười lắm hả mà 2 đứa đứng chỉ chỏ, cười cợt. Chẳng lẽ tao lại ra mắng cho một trận. Đồ vô lễ, láo xược. Từ bé tôi chưa bao giờ bị mắng vì tội láo lếu hay khinh thường ai. Tôi yêu bố mẹ tôi và những người thân của tôi vô cùng. Là những người buôn bán nhưng bố mẹ tôi nuôi dạy tôi rất nghiêm khắc, thậm chí còn có văn hoá hơn nhiều gia đình mà tôi đã từng gặp có bố mẹ công chức. Bố mẹ tôi cũng chưa để tôi chưa thiếu thốn thứ gì, thậm chí còn sung sướng như công chúa. Vì thế tôi thương bố mẹ tôi vô cùng. Và tôi thật sự thất vọng khi chồng tôi- một giáo viên ĐH- lại có để em gái hết sức hỗn láo như vậy. Mặc dù đã nhẫn nhịn hết sức nhưng tôi không thể che giấu sự tức giận của mình. Có thể tôi và em gái chồng ko thích nhau, nó đối xử với tôi tệ thế nào, tôi biết sẽ còn cơ hội tôi bỏ qua, nhưng khi đã xúc phạm tới những người tôi yêu thương nhất thì thật sự tôi ko thể chấp nhận. Chồng tôi về bắt đầu mở miệng dạy dỗ em gái là mẹ chồng tôi lại tưởng bênh vợ và chửi ầm lên, bắt chồng tôi phải im mồm. Sáng hôm sau, em gái chồng tôi cầm báo giá ra đi hỏi lại giá cả. Ko còn gì để nói cho hết sự uất ức của mình, vậy mà tôi vẫn fải cười nói với nó. Khi tôi tâm sự với bố dượng của chồng (vì ông rất quý tôi, và rất hiểu, thông cảm cho tôi nữa), ông cũng động viên tôi nhiều lắm. Rồi mẹ chồng tôi biết chuyện, hỏi tôi có chuyện gì. Tôi chỉ dám nói con ko biết, mẹ hỏi chồng con đi. Sau khi nghe chồng tôi kể lại mọi chuyện thì liền sau đó, em gái chồng chu chéo lên là ko thèm làm ăn bánh kẹo gì với tôi nữa, rồi cũng chẳng nói một câu xin lỗi hay giải thích gì về chuyện gia đình nhà tôi. Từ đó, tôi và nó ko nói chuyện với nhau.
  2. emdayma

    emdayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi! Đó chỉ là một trong muôn vàn khó khăn trong cuộc đời làm vợ, làm dâu thôi. Chị đã không may mắn trong bước đầu, nhưng đừng vì thế mà bi quan và thôi cố gắng. Chặng đường phía trước còn dài, chúc chị khéo léo vượt qua tất cả để luôn hạnh phúc. Em đây chưa lấy chồng nhưng mà những mối quan hệ với mẹ và em gái của người yêu cũng luôn làm em thấy lo lắng. Hì. Nhưng may mắn là người yêu em luôn biết thông cảm và chia sẻ cho em những chuyện đó, mong chồng chị cũng luôn biết chia sẻ và động viên chị như thế. À, chị lấy chồng thế là hơi sớm nếu như chị đang ở HN hay SG.
  3. Hai_dang2710

    Hai_dang2710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Một tháng sau khi cưới. Mẹ chồng tôi tỏ ra bình thường nhưng tôi biết rõ bà chẳng ưa gì tôi vì đơn giản tôi và con gái bà ko thích nhau.
    Sau Tết là ngày giỗ bà của chồng tôi. Vì chị dâu chồng có con nhỏ nên tôi nói với chị rằng để tôi làm thay những phần việc của chị. Từ sáng sớm em chồng tôi đã nói là xuống cửa hàng (nhà chồng tôi có 1 cửa hàng Internet và nó xuống đó trông) mặc dù đã có 2 người làm thuê dưới CH. Một mình tôi làm hùng hục, được sự trợ giúp của mẹ chồng. Rồi cuối cùng cũng xong. Đúng đến bữa cơm thì em chồng tôi cùng người yêu về, ngồi luôn vào mâm ăn và sau khi ăn xong, cũng nhanh như lúc vào ăn, nó đứng dậy ra ngoài đường đứng buôn chuyện với mấy đứa bạn hàng xóm. Dọn dẹp bàn ăn xong, lại một mình rửa bát. Chồng tôi thấy vậy mới ra hỏi em gái tại sao ko vào rửa bát thì lại bị mẹ chồng tôi chặn ngay lại, bà cho một câu: Không rửa thì thôi, để đấy tôi rửa, mấy cái bát mà cũng nặng nề thế à?
    Sau giỗ bà là đến giỗ bố chồng tôi. Vì đi làm cả ngày nên khi tôi về, mọi việc gần như đã xong, tôi chỉ làm nốt một số thứ nữa. Và tôi đã được thưởng thức tài đảm đang của mẹ chồng. Chồng tôi cũng chỉ mời thêm 8 người bạn thân nhưng cả 2 vợ chồng thì ngượng vô cùng. Tổng cộng có tất cả 15-16 người nhưng mẹ chồng tôi làm 2 đĩa thịt gà, 2 đĩa thịt vịt, 2 đĩa giá xào lòng, 2 bát canh măng, 2 đĩa nộm, 1 gói nem Hạ Long chia làm 2 đĩa, 1 gói tôm bao cũng chia làm 2 đĩa, 2 đĩa rau sống, 2 đĩa xôi đỗ và cơm. Và cái đĩa của mẹ chồng tôi là đĩa đựng rau muống luộc mọi ngày (tức là cực kì mini). Tôi cũng ko biết là bây giờ mọi thứ có đắt đỏ đến nỗi 1Tr đồng cũng chỉ làm được bấy nhiêu thứ thôi hay ko. (Vì vợ chồng tôi và vợ chồng anh trai mỗi nhà góp 500K, chưa kể hoa quả). Đến khi mọi người ra về, mẹ chồng tôi cũng chẳng lại quả cho ai. Với mọi người, mấy quả cũng chẳng đáng là bao nhưng coi như là được lộc. Vậy mà cũng chẳng được. Mấy hôm sau gặp đứa bạn thân, nó hỏi ngay tôi là mày chuẩn bị giỗ bố chồng thế à. Khi tôi nói do mẹ chồng làm thì nó chỉ thở dài. Quả thật, tôi chưa bao giờ tôi biết người đàn bà đoảng là như thế nào cho tới khi gặp mẹ chồng tôi.
  4. lich_bich_qua

    lich_bich_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đây mới chỉ là những trang đầu trong chương I "1-5 năm làm dâu đầu tiên" của bộ tiểu thuyết hạnh phúc gia đình của bạn thôi, nó ngắn dài hay dở phụ thuộc rất nhiều vào bạn đó. Hãy bình tĩnh đón nhận và sống ngày nào cũng như chỉ còn mỗi hôm nay thôi ấy. Lúc nào có vướng mắc thì gặp các bạn trên diễn đàn TTVNOL này, tôi thấy có rất nhiều chuyên gia giỏi có thể giúp mình, bản thân tôi cũng học hỏi được nhiều qua các câu chuyện cũng như các lời bình luận tư vấn của các bạn trên forum.
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Hi`hi`... em thấy dạo này nhiều topic nói về nỗi khổ của phận làm dâu quá .Nghĩ cũng thấy sợ ạ ,may mà mẹ bạn trai em cũng hiền lắm ,nhà lại chả có em chồng .Nhưng vẫn lo sau này về làm dâu rùi thì sẽ có xích mích thôi .May mà bác ý cũng tâm lý bảo là thôi để tránh sau này ở chũng có va chạm ,hai đứa cứ mua hay chưa có tiền thì thuê tạm nhà ở gần bên cạnh đây cũng được .Vừa có điều kiện chăm sóc hai bác ,lại vừa tránh va chạm
    Em thì chẳng nghĩ nhiều lắm chuyện này ,nhưng ba mẹ em ,bạn trai em ,với lại bản thân bố mẹ chồng tương lai đều lo xa trước .May quá ạ .
  6. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Sự khó chịu của bạn đang đẩy bạn vào con đường xúc phạm mẹ chồng bạn. Bạn đang làm cái việc mà chính bạn ko thể chấp nhận cho bất kỳ ai được phép xúc phạm người nhà bạn. Ở cái tuổi 23 sẽ chẳng là nhỏ nếu bạn đã từng buôn ba, đứng mũi chịu sào với những công việc nữ công gia tránh của nhà bạn (trước khi lấy chồng) và sẽ thật sự nhỏ nếu bạn được nuông chiều, cũng như sự chịu đựng và sự khéo léo của bạn kém. Tôi tin bạn rơi vào trường hợp thứ 2
    Với tuổi trẻ như vậy, cộng thêm bạn lại đang rơi vào gia đình có đầy đủ mẹ chồng, em chồng, chị chồng thì quả thực bạn đang gặp khó khăn. Với những gì bạn kể - tôi thấy rằng chồng bạn đang đứng về phía bạn. Nhưng bạn thấy đấy, sự bênh vực của chồng bạn dường như không có hiệu quả mà ngược lại còn bị mẹ chồng mắng luôn - đó là bình thường. Vì vậy bạn không nên "hành hạ" chồng bạn, làm cho anh ta khó sử nữa (không dám bênh ai ra mặt). Công việc của bạn là hãy chịu khó nhẫn nhịn, đến một lúc vui vẻ thì góp ý - tôi tin rằng là con người, nếu là lẽ phải sẽ chẳng ai làm khó bạn đâu. Hãy phấn đấu bằng bản thân, cộng với sự giúp đỡ của cả hai họ để hai vợ chồng bạn có cơ hội được ở riêng (đừng nghĩ rằng gia đình chồng sẽ khó chịu khi bạn ở riêng)
  7. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ ngưỡng mộ mấy cô em chồng/ chị chồng mà bắt nạt được em dâu/ chị dâu ghê lắm! Vì tớ là em chồng mà toàn bị chị dâu bắt nạt
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Càng đến tuổi lập gia đình càng băn khoăn về các mối quan hệ Mẹ chồng ,chị chồng, em chồng thậm chí cả Bố chồng .Một gia đình cũ nhưng sự có mặt của thành viên mới là con dâu khiến ảnh hưởng khá nhiều.Cả 2 bên đều fải cố gắng thì cuộc sống đỡ bó buộc hơn.
    Tôi có 2 cô bạn đều lập gia đình năm 24 tuổi.Mới chỉ cưới được 7 tháng .Nhưng mỗi người chịu một cảnh.
    Một cô thì đã mang bầu nên việc nhà cũng ít fải làm hơn có chị chồng mẹ chồng nhưng họ cũng thông cảm giúp đỡ rất nhiều ,nhưng cô bạn tôi vẫn cảm thấy khó mà thân thiện được với những người bên gia đình chồng.
    Còn đứa kia nghe hoàn cảnh rõ là thê lương mà giữa thời buổi này ko nghĩ là con xảy ra cảnh đó.Đi làm về là fải hầu cơm cả 2 buổi vì nó làm ca.Từ mọi việc trong nhà là nó làm tất mặc dù Bố Mẹ chồng còn rất trẻ nhưng quần áo thay ra cũng để nó làm .Khi thấy con dâu quá vất vavới những công việc Mẹ chồng giúp hộ là giặt quần áo của Mẹ thôi còn của Bố thì vẫn để con dâu giặt .Ông bố thì quá ý thức đến mức độ chậu quần áo con dâu vừa giặt xong ông phi luôn bộ quần áo vừa thay vào đó.Rồi cảnh bà chị chồng chỉ vì người làm có việc về quê nên lôi cả 2 đứa trể về để em dâu hầu. Vốn nó là người nhanh nhẹn và có thể vì nể dâu mới về nên khi mọi người nhờ nó đều sốt sắng.Có những lần nhà có giỗ nó làm xong xuôi tất cả mọi thứ cả nhà chuẩn bị vào mâm ăn thì lại được chị chồng nhờ vả.Đưa thằng con lớn của Chị đến lớp học thêm và fải đứng chờ 2 tiếng cháu học xong để đèo cháu về ( Vì nhà quá xa so với chỗ cháu học ) .Còn rất nhiều rất nhiều cảnh nữa nhưng ko hiểu nó có chịu nổi ko .Kể với chồng thì chồng vô tâm nên mọi chuyện chẳng được giải quyết rõ ràng.
  9. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Nhà em đang có chị đâu...uhm, chưa thấy ai như chị d8âu này.......5h đi làm về, ngồi đợi mama em (là Mẹ chồng chị í) 6.30 về rửa bát nấu cơm cho chị í ăn......thế mà lúc nào cũng nói với người ngoài là vất vả.Mama em nghĩ vì ngại chuyện ấn tượng Mẹ chồng nàng dâu nên chỉ góp í với anh em thôi......anh em cũng đã nói thế mà kg lay chuyển tý nào.Nếu mama em kg fải đi làm thì lại là v/đ khác đằng này mama em cũng fải đi làm vất vả lắm mà.....
    Đúng là thời nay hiếm con dâu.........chỉ thấy Bà Dâu như em đã đọc ở đâu đấy
  10. lich_bich_qua

    lich_bich_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Còn đứa kia nghe hoàn cảnh rõ là thê lương mà giữa thời buổi này ko nghĩ là con xảy ra cảnh đó.Đi làm về là fải hầu cơm cả 2 buổi vì nó làm ca.Từ mọi việc trong nhà là nó làm tất mặc dù Bố Mẹ chồng còn rất trẻ nhưng quần áo thay ra cũng để nó làm .Khi thấy con dâu quá vất vavới những công việc Mẹ chồng giúp hộ là giặt quần áo của Mẹ thôi còn của Bố thì vẫn để con dâu giặt .Ông bố thì quá ý thức đến mức độ chậu quần áo con dâu vừa giặt xong ông phi luôn bộ quần áo vừa thay vào đó.Rồi cảnh bà chị chồng chỉ vì người làm có việc về quê nên lôi cả 2 đứa trể về để em dâu hầu. Vốn nó là người nhanh nhẹn và có thể vì nể dâu mới về nên khi mọi người nhờ nó đều sốt sắng.Có những lần nhà có giỗ nó làm xong xuôi tất cả mọi thứ cả nhà chuẩn bị vào mâm ăn thì lại được chị chồng nhờ vả.Đưa thằng con lớn của Chị đến lớp học thêm và fải đứng chờ 2 tiếng cháu học xong để đèo cháu về ( Vì nhà quá xa so với chỗ cháu học ) .Còn rất nhiều rất nhiều cảnh nữa nhưng ko hiểu nó có chịu nổi ko .Kể với chồng thì chồng vô tâm nên mọi chuyện chẳng được giải quyết rõ ràng.
    Em xương rồng lại bi thảm hoá hoàn cảnh của bạn em lên rồi ví dụ như vấn đề giặt quần áo ấy mà thì cố gắng dành dụm mua con máy giặt về dùng cho bớt nhọc đi ko có tiền mua máy mới thì mua máy bãi rẻ hều.... Vấn đề ở đây là em thương bạn thì tìm cách tư vấn cho bạn giải quyết từng vấn đề một chứ xót thương xuông thì có ích gì nhỉ

Chia sẻ trang này