1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ chồng, em chồng và chồng...???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Hai_dang2710, 10/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Thưa anh lich_bich_qua như em cũng đã nói qua là do vì con bạn em mới về làm dâu nên chưa muốn fản ứng dữ dội nhiều .Tất nhiên thay đổi mọi thứ ko fải một sớm một chiều.Còn về fần máy giặt thì hôm con bạn em nói với chồng là mua máy giặt thì chồng vừa lên tiếng với Mama đã bị cụ nói ngay là mấy chục năm nay tao vẫn giạt đc tại sao nó lại ko
  2. TogetherForever639

    TogetherForever639 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ chị cũng không nên trách em dâu và mẹ chồng nhiều vì như vậy càng dẫn đến mâu thuẫn từ 2 phía==>khó chịu với những gì họ làm... Cô em dâu chị, đang tuổi tự do bay nhẩy, chắc chắn là mải chơi rồi, chị cứ đặt chị vào địa vị của họ, chắc chị cũng thông cảm cho họ đôi chút...
    Chị mới về làm dâu nên chắc cũng gặp khó khăn, đa số cũng vậy thôi, vì ở nhà chồng chứ có phải nhà mình đâu cùng với những người không gắn bó với mình từ hồi nhỏ, chỉ biết họ trong 1 thời gian...Em nghĩ với mẹ chồng, nếu chị rảnh, nên giành thêm thời gian cho bà, để 2 mẹ con hiểu nhau hơn, chị có thể hỏi chồng chị sở thích của bà và bà không thích gì, để mình rút kinh nghiệm... khekhe, phải cảm hoá người ta mới gọi là giỏi, vì mình là phận con mà! Với cả em chồng chị cũng thế, chị cũng nên cố thử chuyện trò với nó xem, con gái thường hay thích mua sắm,v.v..chắc chị cũng biết, cứ thử đánh vào điểm yếu của em chồng chị, làm cho em chồng chị có cảm tình với chị xem! Em chồng chị đang yêu đúng không, vậy là dịp cho chị trổ tài tư vấn tình cảm còn gì, tận dụng mọi cơ hội để làm thuần hoá người ta...hihì nói thì dễ nhưng làm thì khó, điều đó cũng phụ thuộc vào tâm huyết và thái độ của chị nữa, nhỉ!!?
  3. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Em ạ, trong các gia đình người Việt chúng ta, người con gái đi lấy chồng, nhất là có em chồng bằng trang lứa hoặc trẻ hơn một chút, bao giờ mình cũng chịu thiệt một tí, mình là dâu, lại là vai lớn mà, dù khó chịu thì cũng cố gắng.
    Đừng quên "Lấy chồng làm gốc"
  4. lich_bich_qua

    lich_bich_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Trong diễn đàn này đang tồn tại 2 topic về mẹ chồng nàng dâu nhưng top này đi vào trường hợp cụ thể hơn, tôi có 1 ý kiến thế này cho chị em tham khảo(tất nhiên là chỉ với các chị em có mong mỏi vun đắp cho gia đình happy thôi), nó cũng chẳng mới mẻ gì nhưng hiệu quả không ngờ:
    Mẹ chồng hay em chồng thì cũng chỉ là những người bình thường, cũng đầy đủ các nhu cầu ăn, mặc, ở, giải trí....Vậy thì các nàng dâu hãy dùng chiêu "tiền là tiên là phật.." chịu khó bớt chi tiêu cho bản thân thi thoảng mua tặng một món quà gì đó cho mẹ chồng và chị, em chồng với thái độ thật sự chân thành kết hợp với những gì mà các bạn đã và đang cố gằng rồi thì tôi tin chắc tình hình sẽ tốt lên rất nhiều, nếu làm được như vậy thì bạn đã biết sử dụng đồng tiền phục vụ cho mình rồi đấy. Chẳng có ai nhận quà rồi suốt ngày đi soi mói nói xấu cái đứa tặng quà mình cả, nếu mà vẫn chưa cải thiện được thì lại càng tích cực tặng quà hơn (bắt thêm anh chồng chi ra, cái khoản này chắc khó từ chối lắm vì chị em có mua cho mình đâu mà )
  5. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến tặng quà của lich_bich_qua tôi thấy hay đấy!
    Nhưng tặng quà cũng không phải dễ đâu nhé! Ví dụ,mua đồ ăn gì đó mà nhỡ không ngon,không hợp khẩu vị thì lại bị chê là kô biết mua. Hoặc trong trường hợp xấu hơn nữa là mua phải đồ ăn gì đó không đảm bảo vệ sinh,ăn vào cả nhà đau bụng thì không biết tình hình còn tồi tệ đến thế nào.
    Nếu mua quần áo,tư trang gì đó thì không biết người ta có thích cái mẫu mã,kiểu cách,màu sắc mình mua không(kể cả là mình tìm hiểu về sở thích người ta rồi nhưng vẫn chưa chắc người ta sẽ hài lòng).
    Một ví dụ cụ thể: một chị bạn của tôi có một bà mẹ chồng phải nói là siêu tai quái. Quyết liệt phản đối con dâu vì con trai lấy vợ không đúng theo ý bà. Đến giờ anh chị lấy nhau đã được gần chục năm,đã có 1 con trai,vậy mà bà ấy vẫn luôn xúi giục con trai bỏ vợ để về lấy một cô nào đó mà bà đã nhắm cho(kể cả cháu đích tôn bà ấy cũng mặc,coi như không có,vẫn cứ muốn chia lìa bố mẹ nó). Và kết quả là anh chị đã 2 lần chia tay nhau,nhưng rồi anh ấy thương con quá nên lại quay lại. Chị ấy luôn cố hết sức để tỏ lòng quan tâm tới mẹ chồng nhưng bà ấy thì lạnh nhạt,dửng dưng. Có lần chị ấy muốn gửi mấy lọ kem dưỡng da loại tốt về cho bà(bà cũng mới gần 60 thôi) thì bà đã nói ngay, chị mua kem kiểu gì đấy,tôi bôi vào lại dị ứng! Thế là chị ấy cũng sợ quá,không dám gửi nữa.
    Nói chung là mẹ chồng nếu đã khó tính và cố tình muốn bắt nạt con dâu thì chiều kiểu gì cũng chưa chắc đã xong. Còn nếu đã là người dễ tính thì cũng chẳng có gì khó khăn lắm,chỉ cần thực lòng quan tâm đến bà là được.
  6. lich_bich_qua

    lich_bich_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cái cô guardianangel này cứ chọn cái trường hợp vô cùng éo le kia mà doạ dẫm các chị em, cũng đâu có nhiều trường hợp như vậy trong xã hội. Nếu có đi nữa thì trước khi lấy chồng nên tìm hiểu thật kỹ không khi lấy về rùi thì ân hận cũng không kịp,
    Theo tôi đối đầu với mẹ chồng không khó nhưng để mẹ chồng phải nể vì cách cư xử thì không dễ đâu.

Chia sẻ trang này