1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ chồng - Nàng Dâu (dành cho các bạn gái)

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi tohongleo, 29/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chồng - Nàng Dâu (dành cho các bạn gái)

    29/4/2006
    Đã không ít người gặp khó khăn trong cách ứng xử với mẹ chồng, nhất là khi những cô gái trẻ bước chân về nhà chồng và không tránh khỏi những khó khăn ban đầu nhưng cùng không ít những bà mẹ gây khó dễ với con dâu, thực tế có thể do người mẹ bị con trai chia đôi tình cảm ra, nhưng có người nói tình yêu giữa mẹ và tình yêu với vợ hoàn toàn khác nhau. Đúng vậy hoàn toàn khác nhau nhưng điểm chung ở đây là người mẹ ít được quan tâm hơn trước vì tình cảm đó đã bị dành cho vợ mình. Đã không ít con dâu không hợp mẹ chồng và không ít lần người chồng bị khó xử qua những tình tế tưởng rằng bé như hạt cạt nhưng để lâu thành cả đóng lại là bị bộc phát. Tất cả mọi người những người có ra đình và những người đang có những bỡ ngỡ sao không giao lưu để có thể tránh được những đáng tiếc và khó xử cho người chồng của minh nhỉ. Biết rằng có đôi vợ chồng ở riêng ngay sau khi cưới nhưng có những gia đình không sống riêng và người Việt Nam thì luôn có cách sống đại gia đình nghĩa là có thể sống chung với 3 thế hệ với nhau để không cảm thấy buồn khi một mình hay là khi có bát canh cần mẹ chạy sang cho.... rất nhiều nhưng cũng có nhiều cái khó khăn.
    Tớ đọc được bài thơ của 1 người vợ tặng cho mẹ chồng với những lời lẽ khiêm nhường, nếu ai cũng biết cách ứng xử như vậy tớ tin chẳng bà mẹ nào lại nỡ mắng con dâu hay đã nỡ mắng rồi cũng phải động đồng với cách ứng xử đó .
    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước con anh ấy là của mẹ
    Anh ấy yêu con một thời trai trẻ
    Nhưng suốt đời anh yêu mẹ mẹ ơi
    Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
    Hình ảnh mẹ khắc vào tim anh ấy
    Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
    Con chỉ là người đàn bà thứ hai​
    Chúng ta có thể chia sẻ để có thể tránh những cái đáng tiếc xảy ra trong cách cư xử của mình. Theo khía cạnh tớ nghĩ thì không có người mẹ nào lại không yêu quý con mình và càng không tin với cách ứng xử bạn đã có thì chẳng bà mẹ nào lại không động lòng trước bạn và những cách ứng xử đó. Chúc các bạn thành công trong cuộc sống, nhất là các bạn gái đã và đang đến tuổi xây dựng sống tốt với chồng và có những cách nhìn khách quan với những khó khăn của con dâu với mẹ chồng nói riêng và gia đình chồng nói chung. Chúc các bạn hạnh phúc
  2. mc_gill

    mc_gill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là Tơ Hồng Leo rất bức xúc vụ chồng con roài. Tớ lăng xăng vào đây đọc thấy xúc động quá ..Hôm trước có đọc qua một bài bên box tình ******** yêu có mười mấy bí kíp để cảm hóa các bà mẹ chồng. Chắc THL vào đó học thuộc nghe.Học mà áp dụng ko được thì ...tốt nhất vợ chồng nhà THL ra ngoài ở riêng cho khỏe ...vợ chồng trẻ có nhiều thứ chả ai thông cảm được nhất là mấy bà mẹ hị hị hị
  3. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hay quá ! thực tình thì mình cũng không búc xúc lắm mấy cái vụ nè lắ, đơn giản mình nghĩ là tất cả đều có thể thay đổi trong cách ứng xử của mỗi người, cái gì cũng cố gắng chắc rằng sẽ thành công thôi, nhất là trong mấy cái chuyện nè. Ở riêng đúng đó là 1 ý kiến không gọi là tồi, nhưng đó là ở riêng được nhưng nếu phải ở chung thì làm sao, thực tế đó là sự khéo léo trong cách ứng xử của bạn gái và giao tiếp. Mình nghĩ đây là ý kiến đưa ra cho bạn gái học tập và những nàng dâu vẫn có ý nghĩ sợ những bà mẹ chồng mà yêu người bà đã mang nặng đẻ đâu
  4. o0o_se7en_o0o

    o0o_se7en_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Se7en sợ các má chồng ở NB lắm, nghe noi các má ghê lắm , Se7en đang ca mơ run cá vụ này đây có ai đưa giup 1 lời khuyên đi
    Tuần sau phải về ra mắt rùi , ko hiểu sẽ phải làm sao đây...
  5. cobekhoua

    cobekhoua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ nghé vô cùng ! hình như hiện tượng nè tớ cũng đã gặp rùi .
    Hôm đó thời tiết cũng khá đẹp, anh bắt đầu gọi điện thoại bảo mẹ mang áo đến nhà dì để qua đó lấy nhưng mẹ không qua được ông bà qua nhà dì mọi kế hoạch tự dưng biết đi mất, lúc đó buồn lắm buồn ghê gớm, không phải là gặp ông bà hay gặp mẹ anh chỉ đơn giản là hôm đó mất chiếc đồng hồ anh tặng, món quà của anh luôn là món quà lớn đối với mình, bỗng hôn đó mất cái đồng hồ. Cái cảm giác run sợ biến mất đi đến đó rõ là buồn vì mất chiến đồng hồ, đến tới nơi mẹ dì (bà) bảo vào đi ông bà đang ở đây lúc đó lại trở về hiện thực là đang đến nhà anh chơi không gặp mẹ mà gặp ông bà bắt đầu run lại quên là vừa mất đồng hồ, nhưng mọi chuyện không đến mức tồi tệ lắm dù sao cũng được gọi là tạm ổn. Vậy là đó là lần đầu tiên gặp gia đình anh và sau tự tin hơn khi gặp mẹ anh và gia đình anh. Chắc rằng bây giờ mình tự tin hơn cái ngày đầu đầy vụng về đó. Nhưng trước khi đó anh có thì thầm bên tai ( A luôn ở bên E mà) câu đó làm mình tự tin hơn nhiều.
    Mong rằng bạn hãy tự tin hơn tớ tiếp xúc với mẹ rồi nhưng thấy không đến mức ghê như mình nghĩ đâu ! chúc các bạn thành công
  6. o0o_se7en_o0o

    o0o_se7en_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cobekhoua nha mình cũng hi vọng là mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp.
    Ma ma anh ấy ko biết có thích mình ko nữa?
  7. coconut_girl

    coconut_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Thế àh!....
  8. coconut_girl

    coconut_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc đi đọc lại mãi mới hiểu được ấy nói gì...lần sau ấy dùng dấu chấm, dấu phẩy nhiều hơn và tránh lặp từ nhé....
  9. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi cái thế con gái NB có hiền không ?
  10. o0o_se7en_o0o

    o0o_se7en_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    eo ôi mình cũng đang muốn biết con gái NB có ghê ko?
    Se7en ko phải con gái NB , chi là con Dâu tương lai thôi

Chia sẻ trang này