1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ chồng - Nàng Dâu (dành cho các bạn gái)

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi tohongleo, 29/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobekhoua

    cobekhoua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Oài những cô gái duyên dáng của Ninh bình đâu rồi, những cô gái đáng yêu, đảm đang và thân thiện đâu rồi vào trả lời giùm mấy người đang muốn biết các cô gái của NB bây giờ sẽ thế nào khi là bà mẹ chồng NB tương lai
  2. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    13/5/2006
    Lần đầu tiên tôi gặp mẹ anh vào 30/4/2006 lần đầu tiên gặp mẹ anh ( được gọi tắt là mẹ) thì mẹ cực kỳ ít nói hay rất khiêm tốt lời nói với mình, chỉ có dì anh là tra xét đâu ra đó còn mẹ chỉ ngồi nghe là đủ mẹ chỉ nói vài câu khi cần thiết làm mình cũng run run. Chuyện đâu cũng có đó sau khi về đánh giá của mẹ không có gì là nhiều rồi 1 hôm mình gọi ĐT cho anh chỉ để hỏi coi mua quà cho em bé mới sinh nhà dì út những gì rồi cũng được sắp đặt tốt và anh đi tìm mẹ để hỏi ( tất nhiên là mình không hề biết) lúc sau thì anh nói mẹ đang nghe đó trời thật sự mình hơi và cũng hơi ngại ngại thế là anh nói sau lúc đó mẹ cũng đã cười thầm và chắc là cũng qua những bước đầu khó khăn dù chưa qua cửa chính trực tiếp chắc cũng có may mắn hơn rồi phải không ?! Bà đã âm thầm đưa tiền để mình mua quà cho em bé thực sự hơi ái ngại điều đó nhưng thực tế không thể từ chối hay có thể từ chối những lần khác mình cảm thấy mẹ là người cư xử thực tế là rất khoé léo và mình cũng hiểu vì sao bố anh yêu mẹ anh đến thế

Chia sẻ trang này