1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ chồng, nàng dâu và công việc nhà

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cutepiggy, 27/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutepiggy

    cutepiggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chồng, nàng dâu và công việc nhà

    Mình kể chuyện chung chung thôi nha, không ám chỉ gia đình nào hết á. Chuyện là có những cô con dâu kêu la mẹ chồng kinh lắm, từ những chuyện nhỏ bằng móng tay như vo gạo thổi cơm đến những chuyện to to như nhường phòng cho em chồng/ chị chồng, tất tật mẹ chồng đều đứng ra quyết định mà chả thèm quan tâm đến ý kiến của con dâu gì hết. Các cô con dâu phần nhiều thì chỉ biết nhẫn nhịn, chịu đựng rồi chấp nhận cho suôn sẻ việc nhà vì biết có ý kiến ý cò gì thì cũng chả có lí do gì bà mẹ chồng nghe theo cả. Làm dâu như vậy thật khổ không biết đường nào mà tả. Họ, những người con dâu, sẽ luôn có cái cảm giác bản thân mình là "vô giá trị" trong gia đình chồng. Vô giá trị thực sự luôn ý
    Mình có ý kiến là sao các bà mẹ chồng không giao quyền quản lý gia đình cho các cô con dâu chứ? Việc nhà sắp xếp thế nào, chợ búa cơm nước ra sao người con dâu sẽ đứng ra chịu trách nhiệm chính. Mẹ chồng là người hướng dẫn, dậy dỗ người con dâu làm theo nếp nhà. Mỗi người một vai trò như vậy, ban đầu có thể hơi khó khăn nhưng rồi sẽ khiến người con dâu nhanh chóng trở thành thành viên thực sự của gia đình chồng chứ.
    Bạn thấy sao về ý kiến của mình?
  2. chi_co_ta_trong_doi_hn

    chi_co_ta_trong_doi_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    cưới nhau rồi chưa có nhà riêng thì đi thuê nhà mà ở...lèm bèm!
  3. 9037892

    9037892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Nói chung mẹ chồng nàng dâu mà cùng là người hiểu biết thì thông cảm thương yêu nhau là hay nhất
  4. namlun_motmi

    namlun_motmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Thuê đc chỗ tử tế cũng ko đơn giản đâu bác ah, đã thế đâu fải ai cũng có kinh tế để ra ở riêng đc. Như em nè, hic hic, cũng bức xúc nhiều mà chưa có ĐK ra ở riêng, giá như chồng em chịu ở rể em rủ về nhà em ở cho nó thoải mái, hị hị, có người trông con lại đc thoải mái
  5. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chồng em chả bắt làm gì cả. Lúc chưa có người giúp việc thì em nấu cơm và rửa bát 2 bữa ( nhà em ăn uống đơn giản lắm ko cầu kì đâu). Còn mẹ chồng em thì lau nhà. Quần áo thì đã có máy giặt, khô rồi thì của ai người ấy đem về phòng. Hôm nào nhà có giỗ thì mẹ chồng hay bố chồng em đi chợ nấu nướng, em chỉ phụ thôi. Bây giờ có người giúp việc rồi thì cả 2 mẹ con phòng ai người nấy dọn thôi. Chị dâu em thì sướng hơn chút 2 vợ chồng ở dinh thự 5 tầng Muốn làm gì cũng được mà muốn ko làm gì cũng được. Mẹ chồng nào cũng như mẹ chồng em thì đỡ chả bao giờ phải cãi nhau cả

Chia sẻ trang này