1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ chồng tôi!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vip6054, 06/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vip6054

    vip6054 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Còn 1 tuần nữa là ra ở riêng, mà sao dài dài thế…<FONT class=imageattach onload=[/IMG]Mc ko ưa con dâu, thế là cái chậu to ở phòng tắm trên mang xuống ko cho con dâu dùng
    Mc ko ưa con dâu, thế là cái ghế nhựa nhỏ con dâu bầu bí mang lên phòng tắm ngồi để tránh ngổi xổm mc mang xuống ko cho con dâu dùng
    Mc ko ưa con dâu, thế là trời mưa mang quần áo của con trai vào thôi, quần áo của cd để mưa ướt.

    …1 tuần mà sao dài thế!
  2. vip6054

    vip6054 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Lúc vừa đi làm về thì cảm giác thật tệ...nhưng giờ đã vơi đi phần nào.

    Mình ko biết rồi mối quan hệ mc-nd của mình rồi sẽ đi đến đâu. Đã bác gái nào rơi vào tình cảnh như em chưa, rồi chuyện của bác ra sao.

    Trong việc này điều làm em đắn đo nhất là chồng em, chứ không á... haizzzz
  3. xau.vodoi

    xau.vodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Hjz

    Em ko biết chị đối xử thế nào với Mc.....

    nhưng nghe chị nói kiểu này thì ....MC chị ác quá..

    Bề trên mà thế này thì về sau " khổ " lắm đấy..
  4. tienrong

    tienrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hay bạn cứ chăm sóc cho mẹ chồng nhiều thêm 1 chút. Như mang chậu cho mẹ tắm, đưa ghế để mẹ khỏi ngồi xổm, nhờ mẹ lấy đồ giúp vợ chồng con hoặc ít nhất gọi điện nhắc mẹ khi trời mưa sau khi hỏi cụ mưa mẹ có đau nhức mình mẩy không ?... Có khi nào cụ hơi buồn nên làm vậy để nhắc mình thôi. người lớn ít khi nói trực tiếp cho bạn cái họ nghĩ đâu....Chia sẻ với bạn:-bd
  5. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Bạn đi mua thêm 1 chiếc ghế nữa, mang xuống đổi cho mc cái mới, lấy cái cũ lên dùng...
    Hôm nào phơi quần áo, thì trước khi đi làm dặn mc 1 câu "Nếu trời mưa mẹ cất quần áo bọn con vào trong hộ con nhé!"...
    Quan hệ bmc-nd vốn dĩ phức tạp. Nếu không điều hoà được thì giải pháp tốt nhất là Nhẫn bạn à. Mà bạn sắp ra ở riêng rồi, xa thương gần thường, thế nên cứ vui lên và để đầu óc nghĩ đến em bé trong bụng thì sẽ thoải mái hơn đấy :)
  6. vip6054

    vip6054 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    mqh mc-nd của mình căng thẳng lắm rồi, cũng chỉ vì cách sống, cách nói nhà mình khác nhà chồng nên khi về nhà chồng mc nhiều cái chướng tai, gai mắt, mc lại ko quảng đại coi mình như con cái để chỉ bảo mà lúc nào cũng chỉ thấy bà nhăn nhó hằn học.

    Mình lại cũng khó thay đổi ngay những cái gì thâm căn cố đế, với cả cái gì ko hợp lý mình cũng ko theo, rồi cứ có cái gì sai sót ở nhà phát sinh (ai đó quên tắt nước, quên tắt điện,...) là cảm giác bà nghĩ là mình thành ra càng cảm thấy mất tự do khi ở nhà chồng.

    Mình có bầu hi vọng mọi cái sẽ khác, ai ngờ tệ hơn, 3 tháng đầu mình ko mệt mỏi lắm nhưng ăn uống nhà chồng thấy ko thoải mái và cũng cảm giác bị sự kiểm soát của bà nên chả ăn được nhiều.

    Sắp tới ra ngòai rồi, mình sẽ giữ tâm trạng thoải mái và chăm sóc con yêu tốt hơn. Còn vài ngày nữa thôi...
  7. vaffanculo1234

    vaffanculo1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đồ quái thai.
    Kiếp sau làm súc sinh.
  8. vip6054

    vip6054 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hic bác vaffanculo1234 ơi, bác nhẹ lời một chút, đó là mẹ của chồng em mà.

    Em thấy khỏ ở trong người, tâm sự với bạn bè không tiện, lên đây viết ra, trò chuyện với các bác cho vơi đi thôi.

    Cảm ơn các bác chia sẻ.
  9. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người k đặt mình vào hoàn cảnh của người ta mà nói nhể? Cứ khuyên chủ thớt nên thế này, nên thế kia. Thực tế k ưa thì dưa có ròi, với lại gặp phải mấy con mụ yêu tinh k biết điều, thích hành người khác thì có tốt thế tốt nữa k cũng vậy thôi. Trong suy nghĩ của mình thì tất cả các bà mẹ đều tuyệt vời nhưng cũng những người mẹ đó trong vai trò mẹ chồng đều thành quỷ hết.
  10. vip6054

    vip6054 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác chia sẻ,

    Tâm trạng của em giờ tốt hơn rồi, nói ra thì cũng ko hay lắm nhưng giữ lại trong lòng thì cảm giác khó chịu.

    Em sẽ cố học chữ nhẫn và cách sống lạc quan để hạn chế đưa ra những topic không lấy làm vui vẻ gì như này.

Chia sẻ trang này