1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ chồng tôi!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vip6054, 06/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. src

    src Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    mc nhung dieu muon thua. nhung e con ko co co hoi ra o rieng co. Gio lai con them ca em dau nua qua met moi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    chac ban khong phai lam dau roi.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Việc tôi có phải làm dâu hay không thì không làm câu chuyện kia trở nên đúng đắn ở mọi khía cạnh được, mà chỗ nào đúng vẫn cứ đúng, chỗ nào láo vẫn cứ láo.
  3. ceo_hd

    ceo_hd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    chủ top đi đâu để top thành cái chợ tôm cá thế này
  4. yueliang105

    yueliang105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tha cho chủ top đi các bác! Người ta đang bầu bí. Đủ mệt mỏi lắm rồi :(
  5. iury13

    iury13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    mẹ chồng là yếu tố duy nhất khiến cs của mình k vui lúc này, phát điên lên, cố dặn lòng là phải mù câm điếc mà vẫn bùng phát...chồng thì dặn cố gắng lên nhưng sao k làm đc, điên lắm, cú lắm
    thậm chí có thể nghĩ đến việc giết chết bà ấy
    hay điên hơn nghĩ về ngày bà ấy chết......

    và bất lực, xử lý tình huống qúa kém cỏi
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Sao lại nghĩ đến việc "giết chết bà ấy"?

    Hãy nghĩ đến việc "không cho đứa nào có cơ hội giết mình, không cho đứa nào tước đi sự bình yên trong tâm hồn mình" chứ.

    Trời không chịu Đất, thì Đất phải chịu Trời.

    Bạn đang là Đất, nên bạn chịu đựng là phải rồi.

    Tôi nói dại, lỡ 2 ng căng thẳng quá, rồi cuộc hôn nhân của bạn tan vỡ, thì con trai bà ấy trở thành "li dị vợ", bà ấy trở thành "người có con trai đổ vỡ trong hôn nhân", tức là cả 2 chịu thiệt thòi chứ họ cũng có "lời" gì, "thắng" gì đâu. Ý tôi là: Họ không biết nắm giữ hạnh phúc của họ thì họ sẽ mất hạnh phúc. (Và bạn k biết giữ hp của bạn thì bạn cũng sẽ mất hp.) Không phải là chỉ có bạn là có thứ phải giữ gìn, còn họ thì cứ "tẹt ga" được đâu.
  7. iury13

    iury13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    đúng e đang là đất đây, nhưng e k nhịn đc, vì những suy nghĩ và hành động của bà í em k chấp nhận nên em k thể nhịn, mà dù phản ứng lại thế nào vẫn bị coi là cãi, là hỗn, k ưa thì dưa có ròi mà....
    em muốn mù câm điếc lắm mà chưa tu luyện đc, có lẽ cần thêm thời gian, cùng kiếp làm dâu sao nghiệt thế hả mẹ chồng?????? hay trc kia bà đã từng ấm ức nên bây giờ phải có một người ấm ức như bà mới thoả mãn??????????
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đừng nói gì đâu xa, con gái với mẹ ruột còn có thể khắc khẩu, thậm chí thù hằn chuyện nhỏ (chuyện to thì hiếm, nhưng chuyện nho nhỏ thì có đầy.) Thế nên 2 người phụ nữ không quen biết mà phải cùng chung sống trong một không gian chung thì có đụng độ là việc dĩ nhiên. Chỉ khác là nếu đó là 2 người bạn cùng nhà thì bằng vai phải lứa, còn nếu một đứa xưng danh, xưng vai to hơn đứa kia để lấy cái đó là lý lẽ "vì tao to hơn mày nên tao luôn đúng và mày luôn sai, tao luôn tốt và mày luôn khốn nạn" thì mqh không cân bằng, không lành mạnh.

    Ở chung nhà nhưng không bằng vai phải lứa với nhau thì không lành mạnh, bạn nên chuyển ra ngoài để sống. Còn nếu bạn nghèo tới mức không thể làm vậy, thì lỗi nằm ở bạn do bạn chưa có khả năng độc lập tài chính mà đã vội kết hôn, làm cho bây giờ bạn ăn nhờ ở đậu vào nhà chồng, vào chồng, nên dĩ nhiên mqh không cân bằng là đúng rồi!
  9. iury13

    iury13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    mấy điều bác nói đều đúng cả, em đang ở quê, cái chuyện thuê nhà nó k khác j 1 cái tát vào gia đình nhà chồng, mặc dù em muốn tát lắm nhưg chồng e k dám, em thì hèn, k dám ôm con đi, thế khác nào li thân li dị. Em cố nằm mơ đến 1 ngày k xa xây nhà ra ở riêng vậy, chấp nhận cảnh hàng ngày hàng giờ chung chạ, cảm giác thì bực bội, thế này chóng già lắm huhu
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đáng thương cho con bạn.

    Mẹ nó hậm hực chồng, mẹ chồng thì sẽ truyền nỗi hậm hực (với đời, với cả thế gian) xuống cho con. Chồng bực mình vì thừa biết vợ hậm hực với mẹ mình thì cũng sẽ truyền nỗi bực ấy xuống cho con.

Chia sẻ trang này