1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ chồng tôi!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vip6054, 06/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongname

    khongname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Cái này cg đúng trong từng trường hợp, nhà mình thì k đúng.
    Ôi, cái chuyện muôn thủa muôn đời này cg như đánh bạc, may mắn thì ngon lành, k may thì đau đầu, ng gỡ đc, ng chẳng gỡ đc.
    Mình rất tâm đắc 1 câu mà mẹ của bạn mình nói: cùng 1 tình huống nhg ng phụ nữ thông minh biết cách xử lý sẽ giành được thế chủ động, ng k biết cách xử lý sẽ "thua cuộc".
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ý tôi là nói số đông thôi. Chứ dĩ nhiên sẽ có một số ít % là không rơi vào (cái) quy luật (mà tôi nghĩ ra ở trên kia) được. Lỡ rủi rơi vào trường hợp oái oăm thì...cười trừ thôi. Sẽ có rất ít người thông cảm đc cho những tình huống oái oăm.

    Chưa kể là, tôi đang nói đến chuyện "người mẹ trong lòng cảm nhận thấy được con trai thương yêu đủ nhiều" chứ không phải là nói đến chuyện "người con dâu nhìn thấy chồng mình rất thương mẹ chồng." Có khi cô con dâu thấy bà mc đc con trai thương nhiều nên ngạc nhiên vì sao bả hổng thương mình, nhưng thiệt ra chính bà mc trong lòng hổng thấy con trai mình thương mình đủ nhiều nên phiền lòng, bất an, mà quay sang nặng nhẹ với con dâu.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Nhìn chung thì là vậy, trừ những trường hợp ngoại lệ.
    Chẳng hiểu sao nhưng ngày xưa mẹ của mấy bạn có vấn đề với mình, mẹ bạn nào cũng không thích mình lắm( tự cảm giác). Sau cũng rút ra luôn được là tại vì các bạn ý bạn nào cũng có vẻ sợ mình, mình muốn gì cũng được, nên mẹ các bạn ý lo cho con.:P
    Sau này có 1 bạn có người yêu, người yêu bạn ý suốt ngày gọi điện buôn chuyện với mình. Kể đủ thứ chuyện, cũng nói chuyện là mẹ bạn ý nói mình thế này thế này. Sau nữa bạn người yêu ý cũng nói: Bà ý khéo lắm, may cho ... là không vào nhà này. Mình thậm chí còn rất bất ngờ khi được bạn kia gọi là " người xưa".Rùi chê nhà bạn kia chả còn từ gì để nói. Mặc dù có thể bạn người yêu ấy nói cũng chả có gì sai hết, nhưng cứ thấy thế nào. Chẳng biết 2 bạn đó đã cưới nhau chưa, và cuộc sống của bạn người yêu thế nào.
    Túm lại thì bạn KCB nghĩ là trước hết cứ sống tốt và lễ phép hết khả năng có thể. Nếu không còn cách nào khác, thì buộc phải làm những điều cần làm thôi. Tuy nhiên, cái gọi là: tốt và những điều có thể của mọi người thì khác nhau lắm.>:D<
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tán rộng thêm ra 1 chút ở chỗ này.

    Chung chung, thì người Á Đông quan niệm đứa con là một thứ mình sở hữu. Cuộc đời của đứa con là sự nối dài cuộc đời của chính mình. Mình thích điều khiển đứa con làm theo ý mình. Nên giờ mà trồi ra "đứa" nào khiển được con mình - sự nối dài của bản ngã mình - thì mình bực mình lắm, thấy bị hụt hẫng lắm, thấy bị mất mát QUYỀN LỰC lắm.

    Chung chung là vậy, nhưng cũng có trường hợp khác chuẩn.
  5. vip6054

    vip6054 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái trường hợp của khongname mà nhớ đến trường hợp của mình quá, đúng là vạ miệng, mà vạ miệng ở nhà đẻ thì chả sao - bố mẹ đẻ sẽ bỏ qua nhanh vì nghĩ con trẻ nhỡ miệng hay nó nói đùa ấy mà.

    Còn ở nhà bmc thì là thước đo nhân cách và văn hóa, được ghi nhớ, ở nhà ông bà con dâu cấm kỵ dùng những từ thiếu văn hóa như "tán gái", hờ hờ chỉ mẹ chồng đc chửi con dâu với những lời...ôi ko muốn nói đến nữa.
  6. khongname

    khongname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Không bít có đúng k nhg mình sướng ở chỗ 2 vc ngoại tỉnh tự ăn tự làm bàn tay trắng mua đc nhà nên toàn quyền chủ động trong mọi chuyện. Kể cả đặt tên 2 đứa con, mình tự đặt xong thông báo, chấm hết.
    Nghĩa vụ và trách nhiệm, đạo lý với BMC mình thực hiện đầy đủ, riêng tình cảm thì hơi hiếm vì tình cảm phải có từ 2 phía. Nhưng "Nghĩa vụ và trách nhiệm, đạo lý" đầy đủ nên tình cảm chả ai trách gì đc.
  7. giandon102

    giandon102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Đọc rồi thấy thương Mẹ chồng mình nhiều hơn !
  8. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Ôi... Mẹ chồng.... ^:)^

    MC mình còn có cái kiểu lấy bệnh tật ra để doạ, mặc dù đi khám thì bác sĩ bảo chả sao cả nhưng cứ phải kêu rầm rĩ lên cho sướng mồm. Một năm có 365 ngày thì 360 ngày bà kêu mệt, ốm, đau đầu, đau lưng, đau bụng, ho, mất ngủ, chóng mặt, mắt mờ, ù tai........ Chồng mình sau khi lấy mình mới thường xuyên ở nhà, thấy bà kêu than nhiều quá, lo lắng đưa mẹ đi khám hết nơi này đến nơi khác. Được khoảng 10 lần trong 2 năm thì đâm chán, sau chỉ hỏi thăm vài câu thì MC dỗi " tao đau ốm thế này mà chúng mày chẳng thèm quan tâm ". Mới hôm nọ MC bị mọc một cái nhọt ở chân, thế là sáng kêu, trưa kêu, tối đang ăn cơm cũng lại than thở, chồng mình (chắc là cũng cảm thấy khó chịu) mới nói : " V nhà con còn bị mọc 2 cái nhọt liền đấy mẹ ạ " ( đúng là mình bị 2 cái thật ) .

    Hà.. kể ra thì chuyện dài muôn thủa...
    Mình còn may vì chồng thường xuyên bênh vực ( mình có làm sai đâu )
  9. khongname

    khongname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Mong mọi ng đều có và giữ đc tình cảm như giandon102
  10. dothimuoi

    dothimuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này