1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ chồng tôi!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vip6054, 06/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    Với mình thì giữa mình với mc chả có vấn đề gì, nhưng dù sao cũng ko hợp về cách sống, nên mình chẳng yêu quí mc mình đc, đôi khi mình còn rất khó chịu về các thói quen của bà mà ko nói ra đc nên rất ức chế. Chắc mc mình cũng cảm thấy thế thôi.
    Nhưng vấn đề lại là chồng mình. Khi mẹ anh ấy khó chịu về mình thì anh ấy góp ý với mình, đại loại trách mình. Khi mình khó chịu về mẹ anh ấy thì anh ấy cũng trách mình. Mà thật ra mình chẳng cần anh ấy làm gì nhiều, chỉ cần anh ấy tỏ ra thông cảm thôi cũng đc.
    Hình như anh ấy ko hiểu hay cố tình ko hiểu, cho nên mỗi khi mình kêu ca gì thì anh ấy lại có vẻ như đứng về phía mc mình, chính vì thế đâm ra càng ngày mình càng ko yêu quí mc mình hơn. Mình đã nhiều lần nói chuyện ra ở riêng, chỉ là nói chuyện rằng mình muốn thôi, nhưng cũng đã gây tranh cãi rồi. Anh ấy lại nói kiểu "sao em ko chịu thích nghi, bao nhiêu ng làm dâu chứ đâu phải mình em, anh thấy mọi ng chả ai ghét gì em, sao e cứ có vấn đề với mọi ng"... Chán thế đấy... Mình còn ở cùng bà chị chồng bỏ chồng nữa chứ... hic hic...

    Bạn gì trên kia đc ra ở riêng là quá sung sướng rồi... :(
  2. thanh246

    thanh246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Anx viết dài quá!:((
    Thế thì với mình là ko dám và "ko thể"!
    Và hp là cả một sự nỗ lực và hài lòng với những gì mình có. Còn bất hạnh thì chắc ai cũng trải qua, ko riêng gì ai. Mấy ai tự hào mà nói rằng: Tôi là ng hp, tôi ko biết bất hạnh là gì. Còn ng gặp bất hạnh khi nhìn ng khác gặp bất hạnh như mình, có ng biết thông cảm, có kẻ dửng dưng và nghĩ rằng "ngày xưa mình cũng từng trải qua những nỗi đau còn lớn hơn thế, cái này có thấm tháp vào đâu". Âu cũng là cách nhìn nhận và quan niệm của từng ng
    Quan hệ mc nàng dâu từ lâu đã rất phức tạp, có lẽ sau khi có con lại còn phức tạp hơn, nào là bất đồg về cách chăm và nuôi dạy cháu.... Nếu đã có nhiều mâu thuẫn, ra riêng, thỉnh thoảng về thăm có khi còn thoải mái hơn.
    Đứa bạn thân mình mất mẹ từ bé, khi lấy chồng nó luôn tâm niệm rằng, nó đã ko có tc của mẹ, sau này nó sẽ xem mc như mẹ ruột. Ban đầu lấy nhau mọi chuyện đều tốt đẹp, rồi khi nó sinh con, mc và nó xảy ra nhiều xung đột, và khi con 1,5t thì mâu thuẫn quá cao nên nó nhất quyết đòi ra riêng. Chồng nó đành chiều theo vì ko muốn nhìn thấy mẹ và vợ suốt ngày mâu thuẫn. Hàng tuần về thăm mc, nó vẫn cảm thấy ức chế. Giờ đây, con nó đã 4,5t, mc ốm và bảo 2vc nó mới chịu dọn về nhà chồng ở. Bây giờ mc nó cũng ko còn ghê gớm như xưa và mối quan hệ cũng đã dịu bớt đi nhiều. Hi vọng khi ra riêng chủ topic sẽ thoải mái hơn!
  3. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Đọc tâm sự của mọi người, mình có lúc cũng tìm thấy mình ở trong đó. Nhưng từ cuộc sống của cá nhân mình rút ra, nhiều khi mỗi quan hệ MC-ND hay BMC-ND không tốt cũng là do cô CD không khéo léo (có thể không sai, nhưng là không khéo). Người con gái lấy chồng vì nghĩ mình sẽ có 1 người chồng tốt, phù hợp với mình, chứ có mấy ai lấy chồng chỉ vì nghĩ mình sẽ có BMC tốt đâu. Nếu không may quan hệ với BMC không tốt, trước hết xem lại mình đã tròn bổn phận với gia đình chồng chưa đã, và dù thế nào cũng nên cố gắng để cải thiện mối quan hệ ấy...
    Có ông chồng khéo léo thì làm tốt vai trò cầu nối ngay từ đầu, nhưng cũng có những người không làm được. Nếu thật sự mong muốn một 1 cuộc sống hạnh phúc, người vợ hẳn sẽ tìm được cách để chồng hiểu, đồng cảm với mình, khi ấy người chồng cũng sẽ tìm được cách để giúp vợ và cùng vợ cải thiện mối quan hệ chưa tốt đẹp ấy.
    Sống tách riêng được là một may mắn đối với các ND không/chưa có mối quan hệ tốt với BMC, nhưng nếu không/chưa thế tách riêng, thay vì đối đầu với BMC thì nhịn 1 tí để cuộc sống yên ổn còn hơn, vì sự đối đầu chỉ khiến cả 2 bên luôn bực dọc và mệt mỏi thôi...
    Có thể người khác bảo nhịn mãi thì ức chế không sống được, nhưng với mình, khi đã làm công tác tư tưởng cho chính mình rồi, thì nhiều khi nhẫn nhịn để giảm thiểu va chạm cũng khiến cho mình thấy thanh thản hơn.
  4. khongname

    khongname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Nếu tốt rồi, tròn bổn phận rồi mà vẫn lục đục thì sao bác?
  5. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0

    Bạn đã quote lại câu của mình rồi đó. "Dù thế nào cũng nên cố gắng cải thiện mối qhệ đó". Tuy nhiên đó là quan điểm cá nhân mình nhé, mình không có ý áp đặt cho ai cả. Tất cả là mình rút ra từ cuộc sống của bản thân thôi...
  6. kemdau147

    kemdau147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    1
    đc ra ở riêng là tốt rồi. Mẹ chồng tớ cũng tốt tính nhưng nhiều khi trở trời đồng bóng lên cũng mệt lắm. Ngày mới cưới còn ở chung tớ cứ rắn giả lươn nín nhịn, bò ra mà làm từ sáng đến tối, vơ hết cả việc nhà vào thân, tranh nhau làm với cả ôsin. Sau mẹ chồng tớ thấy tớ có vẻ biết thân biết phận nên duyệt cho cái dự án ra riêng. Giờ thì riêng 1 góc trời rồi há há.
  7. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    À, ra bạn lương thiện hơn tớ: Bạn mong mc chồng chết chứ "k dám" nói thật như tớ =))
  8. xau.vodoi

    xau.vodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Hãy nói với những ông chồng hay nói câu " bao nhiêu dâu đều ở sống được với mc, sao em ko sống được "..

    Xin thưa: Có đến 90% dâu không thích và quyết không sống với MC. Số còn lại, có ý " nhờ vả " nên mới " cam chịu " hoặc tỏ ra " cao thượng " sống chung. 1 phần nhỏ bị " ép buộc " nhưng vẫn có tư tưởng như 90% trên..

    Thời đại giờ khi CD bị " xoi " nhiều, với tài năng và trí tuệ, họ quyết không muốn sống chung mà nhà lúc nào cũng như chuẩn bị có " lũ " cũng vì 5 phần thương chồng (KHÔNG MUỐN CHỒNG BỊ ÁP LỰC NHIỀU VÌ 1 CHUYỆN MUÔN THUỞ khi họ không " khéo " lấy tình cảm từ MC) 3 phần vì muỗn giữ hoà khí cho gd, 2 phần còn lại là vì " Hy vọng xa nhau, lâu lâu gặp nhau, dù có thế nào CD cũng sẽ " dễ tính " bỏ qua được áp lực từ phía MC, cười huề coi như... xong"..

    Khi yêu chồng, ai chẳng muốn lấy được lòng tất cả gd đằng chồng, quan trọng nhất là bm chồng. Nhưng đâu phải ng chồng nào cũng "tốt", cũng chung thuỷ... Có những người bị chồng hắt hủi, rồi lại cả gd chồng hắt hủi... vì họ không có con trai.. Nếu có 1 bà mẹ chồng tốt, mọi chuyện sẽ không " tồi " đâu...

    Như vậy, ai đúng ai sai?
  9. khongname

    khongname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Toàn lý thuyết thôi các bác ạ. Nếu MC k lấy cái quyền MC ra để "vớ vẩn" với CD mà thay vào là cái nhìn của ng mẹ thực sự đối với đứa con của mình thì mọi chuyện sẽ không xảy ra.
    VD mai kia mình 50 tuổi mình làm MC rồi mình "con quay" 1 đứa con gái bằng 1/2 tuổi mình kiểu gì nó chả ngã ngửa ra.
  10. thanh246

    thanh246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn ko đủ khả năng hiểu những gì tớ nói. Trong mắt tớ mc tớ là ng tốt, thoải mái nên cuộc sống rất dễ thở. Mc tớ còn trẻ, và tất nhiên là già hơn tớ. Còn quan niệm của tớ vẫn là: bố mẹ già rồi, ko còn sống với mình được bao lâu nữa, đối xử tốt được bao nhiêu thì hãy cố gắng đối xử cho tốt. Đấy luôn là tâm niệm của tớ. Nếu ko hiểu ý tớ thì hãy đọc lại những gì tớ viết.
    Bây giờ thì tớ có thể hiểu sao bạn lại nói mc mình như thế, vì bạn chỉ cho mình là đúng và ko quan tâm mọi ng nói gì, hoặc bạn ko có khả năng hiểu những gì ng khác nói. Có thể bạn ko hp nên bạn quá độc địa với ng khác hoặc ngược lại.
    p/s: Mong bạn khỏi phải comment lại bất kì bài viết nào của mình, và mìnhcũng vậy. Mình chỉ muốn vào đây để đọc tâm sự của mọi ng và muốn chia sẻ thôi. Mình ko muốn đôi co với ai, và cứ tranh cãi qua lại như các topic khác.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Rất thích bài viết của bạn![r32)]

Chia sẻ trang này