1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ chồng tôi!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vip6054, 06/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Ôi,đọc tâm sự của các bạn mình thấy mình thật may mắn vì mẹ chồng mình khá dễ với con dâu,(không biết sau này thế nào chứ như bây giờ thì khá dễ.hjhj),chỉ chê con dâu mỗi cái làm gì cũng chậm.Em ko biết nếu bị mẹ chồng ghét bỏ thì mình sẽ phản ứng thế nào với cụ nhưng em chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ đối đầu lại với mẹ chồng vì mình nghĩ nếu mình biết điều thìcácc cụ cũng sẽ chẳng cay nghiệt gì với mình đâu,dù ko là con đẻ nhưng khi về nhà chồng thì mình cũng là con trong gia đình rồi,mình chăm sóc con trai cụ thay cho các cụ và mình còn sinh cháu cho các cụ cơ mà.:D...
  2. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    thật ý chứ,dịp lễ tết ng mình tặng quà đầu tiên là mc,mẹ đẻ thì ko bao giờ nhận quà,cố tình mua còn bị mắng,lúc nào mẹ đẻ cũng bảo,có tiền thì để dành cho con cái,quà cáp bà ko cần.còn riêng mc toàn nhắc khéo,chẳng may tặng muộn còn bị dè bỉu lườm nguýt,mình cố sống cho vừa lòng mc nhưng gặp fải cao thủ thì có cố gắng đến mấy cũng ko ăn thua.[-(
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mẹ chồng bạn còn tự cảm thấy nghèo, thấy thiếu, nên mới lộ mặt vòi vĩnh tiền, quà từ bạn.

    Mẹ ruột bạn tự thấy đủ, thấy dư, nên nghĩ rằng tiền ấy nên dành cho các thế hệ sau.

    Bạn thấy tội nghiệp bên nào hơn? (Thấy ai tội nghiệp hơn thì bỏ tiền ra thêm cho cái bên đáng thương ấy một chút nữa nhé. ;)))
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Nói thì dễ, làm mới khó...
  5. khongname

    khongname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Tùy hoàn cảnh, tính cách các MC nữa.
  6. chidha

    chidha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    [FONT=border=]<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
    [/FONT]
  7. thanh246

    thanh246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Híc. Đọc xong mà nổi hết cả gai ốc. Ko hiểu mình mà sống trong hoàn cảnh đấy thì ra sao nữa. Khéo trầm cảm mất!!!
  8. chidha

    chidha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    Vâng, cô bạn ấy hiện vẫn đang bị trầm cảm nặng nề...Có lối thoát nào cho trường hợp này không?
  9. cmscelio

    cmscelio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    ĐỌc xong bức thư muốn ngất ngay tại chỗ...
  10. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Không thể hiểu nổi MC chị viết bức thư trên còn được gọi là người ko nữa...đọc một lèo mà cảm thấy mình ở trong đó chắc mình ngạt thở...

Chia sẻ trang này