1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ chồng tôi!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vip6054, 06/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. awake89

    awake89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    ặc,em không đủ sức để đọc hết lá thư
    đáng sợ thật , sợ cả 2 mẹ con nhà này
  2. cmscelio

    cmscelio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    ĐỌc bức thư xong thấy mẹ chồng của chị chồng mình khá là giống nhưng đỡ hơn. Ai đời MC ngồi trong bàn tiệc xỏ xiên con dâu mình như này không "Gớm, cô X ăn ở PHÚC ĐỨC nên có con giai đấy!" (Chị chồng mình 2 con gái, ức quá đang đầu tư có thêm con giai để "dằn mặt")... Toàn quỵt tiền/đòi lấy tiền của con dâu và con trai của mình, mà đi đâu cũng bô bô "Chung tôi cho chúng nó mượn tất!!" trơ lắm á..
    Một số mẹ có bố mẹ chồng tốt và nhân hậu blah blah đừng vào chê bôi 1 số mẹ đang phải chịu đựng những cảnh mà nói ra nghe như tiểu thuyết này, xin thưa có thật hết. Tớ thì không ủng hộ cách nói quá "thẳng" (dùng từ nghe co vẻ sốc) về BMC nhưng tớ hoàn toàn tin và hiểu được họ, thế nên đọc từ đầu topic đến giờ chỉ đọc và thông cảm thôi... Chia sẻ với nhau giải stress giúp nhau vui sống, chứ họ đã ức chế ngoài đời rồi lên đây còn không được chia sẻ và ...xin lỗi, đang nói về nỗi đau của họ mình cứ nói là "BMC mình tốt thế này thế nọ thế kia + miêu tả cụ thể tỉ mỉ tường tận BMC đã tốt như thế nào..." nó hơi lạc lõng ở topic này ạ, có thể chúng ta chia sẻ ở topic khác hợp lý hơn.
    Ghi chú BMC em đối xử tốt với em lắm nên em là em nhận xét khách quan ạ.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    [/FONT]


    Chuyện lời ăn tiếng nói bà MC kia có quá đáng, cách cư xử có quá đáng, thì theo cách cô vợ kể, vẫn chưa thấy ra điểm thiếu nhất quán.



    Nhưng tôi thấy 3 chỗ tôi in đậm vô lý quá. Cô vợ đã nhất định mua nhà bằng tiền riêng (dù có vay mượn bạn bè) + nhất quyết không xem đồ ng khác mua là đồ của mình (VD họ có cho mình thì cũng không nhận), vậy mà sao lúc sau thì không thấy cô vợ đi vay tiền mua nhà, mà lại thấy ghi là "mẹ mua nhà cho chúng con"? Ủa, bà MC mua cho, nhưng cô vợ không nhận mà (thì quan niệm sống đã khẳng khái ghi rõ ở trên là không xem đồ kẻ khác mua là đồ của mình mà!), vậy thì cuối cùng thì đâu có việc gì phải "thu xếp tiền (nợ) đưa mẹ"? Cô vợ "thề độc" (tôi mượn đỡ chữ trong bài, chứ chỗ này hơi quá đáng) là không mượn tiền bà MC mà, sao cuối cùng lại (cùng chồng) mượn?


    Kể câu chuyện thì ai cũng muốn nói tốt phần mình, nói xấu phần ng kia. Nhưng mà bà MC thề độc gì gì đó mà không giữ, thì cô vợ cũng có lời thề độc "không mượn tiền mẹ mua nhà" rồi cũng có giữ đc đâu. Ng ta vi phạm lời thề của ng ta thì mình nhớ, mình vi phạm thì mình mau quên.


    Đúng là lòng người khó lường.


    Chắc để kể xấu cô vợ cho hết thì phải mời bà MC online, lúc đó sẽ thấy đc những gì cô vợ không kể hoặc kể lắt léo đi, cong quẹo đi.



    (Tính tôi hay khó chịu với những ng bẻ cong sự thật, chứ chuyện MC-CD phức tạp của từng gia đình thì tôi có biết, tôi cũng chả bênh ai cả, cứ phải tùy TH cụ thể mà đánh giá thôi.)
    [FONT=border=] [/FONT]
  4. chidha

    chidha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chuyện lời ăn tiếng nói bà MC kia có quá đáng, cách cư xử có quá đáng, thì theo cách cô vợ kể, vẫn chưa thấy ra điểm thiếu nhất quán.



    Nhưng tôi thấy 3 chỗ tôi in đậm vô lý quá. Cô vợ đã nhất định mua nhà bằng tiền riêng (dù có vay mượn bạn bè) + nhất quyết không xem đồ ng khác mua là đồ của mình (VD họ có cho mình thì cũng không nhận), vậy mà sao lúc sau thì không thấy cô vợ đi vay tiền mua nhà, mà lại thấy ghi là "mẹ mua nhà cho chúng con"? Ủa, bà MC mua cho, nhưng cô vợ không nhận mà (thì quan niệm sống đã khẳng khái ghi rõ ở trên là không xem đồ kẻ khác mua là đồ của mình mà!), vậy thì cuối cùng thì đâu có việc gì phải "thu xếp tiền (nợ) đưa mẹ"? Cô vợ "thề độc" (tôi mượn đỡ chữ trong bài, chứ chỗ này hơi quá đáng) là không mượn tiền bà MC mà, sao cuối cùng lại (cùng chồng) mượn?


    Kể câu chuyện thì ai cũng muốn nói tốt phần mình, nói xấu phần ng kia. Nhưng mà bà MC thề độc gì gì đó mà không giữ, thì cô vợ cũng có lời thề độc "không mượn tiền mẹ mua nhà" rồi cũng có giữ đc đâu. Ng ta vi phạm lời thề của ng ta thì mình nhớ, mình vi phạm thì mình mau quên.


    Đúng là lòng người khó lường.


    Chắc để kể xấu cô vợ cho hết thì phải mời bà MC online, lúc đó sẽ thấy đc những gì cô vợ không kể hoặc kể lắt léo đi, cong quẹo đi.



    (Tính tôi hay khó chịu với những ng bẻ cong sự thật, chứ chuyện MC-CD phức tạp của từng gia đình thì tôi có biết, tôi cũng chả bênh ai cả, cứ phải tùy TH cụ thể mà đánh giá thôi.)
    [/QUOTE]



    Bạn ơi, bạn đọc kỹ chưa, có thể là bức thư của cô bạn tôi viết trong lúc tâm trạng rất bức xúc, nên không nói rõ hết để bạn hiểu nhầm chăng...Vì là bạn thân, nên tôi hiểu rõ hoàn cảnh và xin trả lời bạn thế này:

    1. Bà mẹ chồng nói đi vay tiền mua nhà cho vơichồng cô bạn trước khi cưới (vì nhà mẹ chồng rất chật chội, 18 m2 với gác xép cho 7 người lớn). Cái nhà ấy mua cho vợ chồng cô ấy, tôi đã đến, 9 m2, cạnh nhà mẹ chồng. Sau trận ốm nằm viện, cô ấy đã mua nhà riêng và trả lại cái nhà 9m2 cho mẹ chồng. Khi con gái của mẹ chồng cô ấy lấy chồng, mẹ chồng cô ấy đã bán lại căn nhà ấy cho con rể bằng số tiền mà bà mẹ chồng bỏ ra, nhưng không trả lại vợ chồng cô bạn tôi phần tiền mà vợ chồng cô bạn tôi đóng góp, cũng không nhắc gì đến, và hiện tại thì vợ chồng bạn tôi đã tuyên bố cho!.

    2. Cưới xong, thì cô bạn tôi và chồng đã thu xếp tiền để gửi lại phần mà mẹ chồng bảo đi vay đó, và cũng vì trả tiền, mẹ chồng mới gào lên với con trai trước mặt con dâu: "Tao ko ăn hoang, phá hại, ko cho giai, thế mà mày không tin tao, mày phải để cho vợ mày đưa..."

    3. Tôi khẳng định là cô ấy chưa bao giờ vay mượn gì của mẹ chồng, kể cả lúc khó khăn nhất mua nhà, sinh con, nằm viện... Còn khi bố mẹ chồng, ông chồng nằm viện... vợ chồng cô ấy đã làm tất cả những gì có thể rồi, bạn ạ...

    Người mẹ chồng này, đến ngày cưới của con mà 1 chỉ vàng là quà của bà nội con trai tặng, bà còn giữ, không trao cho con trai bà thì làm sao có chuyện bà cho con dâu thứ gì hả bạn??? Bà mẹ này đã làm trái với ước nguyện của người đã khuất, vả lại, không cho thì thôi, đừng kể ra, có phải con dâu tôn trọng hơn không???


    Tôi cũng rất ghét những kẻ không trung thực, bạn ạ!

    Sự thật thì vẫn là sự thật thôi!
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn ạ, tôi đã đọc kỹ bài cô kia và cả bài của bạn. Sự thật vẫn là sự thật: cô kia CÓ SỬ DỤNG NHÀ DO MC MUA CHO VỢ CHỒNG MÌNH rồi sau đó mới trả bla bla bla.

    Nếu bạn nói là: Cô kia chưa từng 1 ngày sử dụng căn nhà (nhỏ to không cần biết!) do bà MC mua cho, thì tôi sẽ nói: "Cô kia đúng là đã làm như lời nói của mình, không phải vừa mạnh miệng thể hiện quan điểm, vừa vi phạm cái quan niệm ấy."
  6. chidha

    chidha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    ******* ơi, sao bạn có vẻ "cay nghiệt" với ND trong câu chuyện này thế? Nếu ND này là chị gái bạn/con gái bạn, bạn sẽ cảm thấy thế nào?

    Khi bạn đi lấy chồng, bạn đã biết gì về bản chất của "MC" để mà xin thuê nhà ở riêng ngay không? Hay vẫn về nhà chồng ở? Có thể bạn sẽ cho ND này ngu, khi không hiểu gì về GD nhà chồng mà vẫn cưới, nhưng có phải ai cũng vừa chọn được chồng, vừa chọn được mẹ chồng/em chồng đâu bạn?

    Hay chỉ khi sống với nhau rồi, mâu thuẫn nảy sinh thì mới biết "bản chất" của nhau để mà "cao chạy xa bay"?


    Dù thế nào thì cũng nên thông cảm cho họ, họ đã mất mát rất nhiều...(tiền bạc có thể làm lại được, nhưng lòng tin, khi đã mất đi thì khó mà lấy lại được!) ...và quan trọng nhất là học được gì từ những câu chuyện ấy cho mình trong cuộc đời còn lại.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đừng nhầm lẫn, tôi k cay nghiệt với con dâu các loại, tôi chỉ không ưa kẻ không tôn trọng sự thật.

    Chuyện "về nhà chồng ở" khác với chuyện "nhận cái nhà do MC (vay tiền mà) mua cho" chứ, bạn đừng nhập nhèm đánh lận con đen.

    Tóm lại chuyện bà MC ghê gớm thì vẫn ghê gớm.
    Chuyện cô con dâu "thề độc" là không thèm NHẬN cái nhà riêng mà bà MC mua cho thì vẫn có thề.
    Chuyện sau này cô con dâu CÓ nhận cái nhà (nhỏ gì gì đó) thì vẫn có nhận.
    Chuyện sau này cô con dâu trả lại nhà thì vẫn có trả.
    Chuyện cô con dâu chê bà MC "thề độc mà vẫn nuốt lời thề" là có chê thật.
    Chuyện cô con dâu "thề độc mà vẫn nuốt lời thề" cũng là có thật nốt.

    Chuyện nào ra chuyện đó. Dù có cảm thương cô con dâu thì vẫn phải thừa nhận là cô này cũng nuốt lời thề độc y xì bà MC thôi.
  8. chidha

    chidha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    Bạn ơi, cô ấy có thề độc bao giờ đâu, cô ấy chỉ nói với chồng là tuyệt đối không hỏi vay/xin tiền mẹ! Và điều này cô ấy đã làm được.

    Còn cái nhà mẹ chồng cô ấy mua (mang tên mẹ chồng và mẹ chồng luôn cầm chìa khóa, nhà đó nói là mua cho vợ chồng cô ấy, nhưng từ sáng đến tối là mẹ chồng và các em chồng sử dụng, cô ấy đi làm từ sáng đến tối mới về, chồng thì đi công tác xa_ Trường hợp này giống y trong chuyện "Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu"), cô ấy có bao giờ coi đó là nhà cô ấy đâu? Nếu cô ấy nhận thì đó phải là sở hữu của cô ấy chứ? Ở đây cô ấy chỉ ở nhờ cho đến khi mua được nhà riêng thôi mà! Cái nhà ấy có phần đóng góp của vợ chồng cô ấy nhưng khi mẹ chồng bán cho con gái/con rể bà, có đưa lại phần cô ấy đã đóng góp đâu?

    Dù sao thì cũng cảm ơn bà mẹ chồng đã có lòng mua nhà cho ...bà, và cho cô ấy ở nhờ một thời gian ngắn! Mà cũng nhờ có "tấm thịnh tình" ấy, cô ấy mới phải nai lưng ra làm để "trả nợ" ? Thậm chí bị mất hết tư trang - quà cưới của gia đình nhà ngoại mà còn bị mang tiếng "nó không muốn trả nợ tao, nó mang về nhà nó nó gửi, rồi kêu mất thì sao?"!

    Giá mà cô ấy đi thuê nhà ở ngay từ đầu thì cái giá phải trả đâu có đắt đến thế!!! Cũng như con cô ấy đã không phải dứt sữa mẹ khi mới được 8 tháng tuổi vì mẹ kiệt quệ phải nằm viện! Đến bây giờ, cô ấy vẫn luôn hối hận vì đã sống chung với mẹ chồng!

    Nếu là mình, mình sẽ không nhập nhèm chuyện tiền bạc với con dâu. Khi bán nhà cho con rể/con gái, lúc ấy con rể mới chỉ trả được 1/2, phần còn lại mãi ko thấy trả, và vợ chồng cô ấy đã tuyên bố là cho phần mà vợ chồng cô ấy đóng góp! (lạ là với con rể, bà MC này chẳng bao giờ đòi nợ như với con dâu!!!) , cứ trả con dâu phần của nó đóng góp, còn việc nó nhận hay nó biếu lại là chuyện của nó thì có lẽ con cái sẽ phục mẹ chồng hơn!
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đỏ 1: Rõ ràng là có vay. Vì không vay thì không bao giờ (vợ chồng) cô ta phải trả. (Cô ta kể là lúc trả thì bị nói móc ngoéo ấy.)

    Đỏ 2: Vậy khi về thì cô ta vào nhà đó ở hay ở ngoài đường? Ở TRONG nhà thì nghĩa là "nhận" cái nhà, còn ở NGOÀI cái nhà ấy thì sẽ có đc cái thú vui dõng dạc nói: "Tôi chưa từng 1 ngày sống trong cái nhà mà MC nói là mua cho vợ chồng tôi!" Cô ấy không có đc cái thú vui đó đâu.

    Đỏ 3: Lại là 1 câu khẳng định rằng cô ta CÓ ở trong cái nhà do MC mua (và bà MC thì hay nói "mua cho vợ chồng cô ta" dù giấy tờ nhà bà đứng tên.)

    Tóm lại, bạn rất muốn là tôi phải thừa nhận rằng bà MC là ác nghiệt và cô kia là người biết giữ lời thề độc của cô ta.
    Nhưng tối đa là tôi chỉ có thể thừa nhận là bà MC ác nghiệt.
    Còn chuyện cô kia nuốt lời thề độc của mình thì tôi không thể bẻ cong nó thành "cô ấy vẫn son sắt giữ lời thề" đc.

    Nhiều ng như bạn có cái thói là ghét ai là cứ phải cho rằng họ xấu từ đầu đến đít còn cái ng bạn đã yêu thích thì họ đúng tất tần tật. Bạn không thể chấp nhận đc cái thực tế rằng cái ng bạn yêu thích cũng làm những hành động mà bạn từng chê bai ở những ng bạn ghét.

    Tôi lại không có thói hùa vào những ng như bạn đc. Đâu ra đó. Chỗ nào đúng là đúng, chỗ nào láo vẫn cứ láo.
  10. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Anxi nói thì mạnh mồm lắm nhưng sống ở đời với nhau thì có làm được như thế không?

    Bạn sống 1 mình, bảo thủ, cực đoan ... thì may ra mới làm đúng được như lời bạn nói.

Chia sẻ trang này