1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ chồng và gia đình chồng, SOS !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wildpony, 17/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. super_stupid_cupid

    super_stupid_cupid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    To bexoaidam:
    hihi, cái avatar của tôi ấy, tôi vừa mới gắn vào thôi, vì nhìn nó kinh quá . Anyway, ông bà ta nói rằng, cái áo không làm nên thầy tu, bạn nhỉ?
    Còn anh chị tôi á, đều vào tuổi băm hết rồi. Hix, thông tin mới nhất, hai vợ chồng họ lại cãi nhau, dép đỏ một phòng, dép xanh một phòng
    Chắc mình cũng nên dừng cuộc tranh luận ở đây nhỉ, trả lại diễn đàn cho wildpony.
    À, nhân tiện ti toe tí với bạn gì đấy hỏi bí quyết làm sao mà tồn tại được & được gia đình nhà chồng thương yêu sau 5 năm làm dâu? Tôi thì thế này:
    1. Hàng tháng á, cứ để cho chồng đưa tiền biếu bố mẹ chồng. Trước đây thì tôi đưa (lúc ấy tôi nghĩ, chồng tôi sẽ lo cho bên gia đình nhà tôi, còn tôi sẽ chăm sóc gia đình anh í), nhưng đưa được 1-2 tháng thì cảm thấy mẹ chồng không thoải mái lắm nên tôi để cho chồng tôi đưa cho bà. Thấy bà vui vẻ hẳn, vì nhận tiền từ tay con trai mình (có lẽ mỗi bà mẹ chồng một khác, nhưng đấy là tính ý của mẹ chồng tôi). Thỉnh thoảng tôi âm thầm "dúi" thêm cho bà một ít, bảo là mẹ cất mà dùng riêng, mua sắm quần áo or ăn uống bồi bổ, lúc nào bà cũng giảy nảy lên là không cần, phải ngồi năn nỉ mãi một thôi một hồi thì bà nhân & nhận rất vui vẻ.
    2. Mỗi lần về nhà chồng á (lúc này bọn tôi ở riêng), tôi lúc nào cũng phải nhắc khéo chồng tôi là nói chuyện với mẹ. Đàn ông mà, vô tâm vô tính, thấy vợ ở đâu là xáp vào nói luyên thuyên, trong khi mẹ ngồi cạnh mà không để ý. Tôi phải nhắc nhở anh í rằng, anh muốn nói chuyện với tôi thì về nhà rồi hai vợ chồng tha hồ mà nói, chứ về thăm mẹ thì nên nói chuyện với mẹ.
    3. Mẹ chồng tôi á, thỉnh thoảng lại đau ốm. Mỗi lúc như thế, bà lại muốn mọi người xem mình là cái rốn của vũ trụ. Muốn ai cũng chăm sóc, hỏi han & nâng niu bà. Cô em bạn dâu của tôi thì không làm được như thế, bảo là khó chịu, nên cả đời chẳng bao giờ hỏi động đến bà một câu, thế nên quan hệ giữa bà với cô í không thuận thảo cho lắm. Còn tôi á, thôi, sao cũng được, tôi thấy bà mệt, tôi hỏi thăm. Thấy bà đòi đi bác sĩ, tôi dẫn bà đi, thấy bà thích son phấn quần áo, tôi mua sắm đồ xịn cho bà dùng (Dù đôi lúc thấy cũng tốn kém & mất thời gian thật, nhưng bù lại, tôi được cái khác, hì hì).
    4. Lúc ở nhà bà, cũng như bây giờ thỉnh thoảng về thăm, chồng tôi hay lăng xăng hỏi tôi là em có mệt không, rồi chạy đi lấy nước cho tôi uống, lấy gối cho tôi nằm. Hix, tôi biết bà không vui, tôi qua chỗ bà, hỏi bà có dùng gì không tôi lấy cho, nếu không thì ngồi đấy nói chuyện với bà. Thỉnh thoảng còn massage cho bà nữa. Ngồi ăn cơm chung thì gắp thức ăn cho bà trước. Nếu chồng có gắp cho tôi, tôi gắp miếng đấy sang cho bà, rồi nhắc khéo chồng, "miếng này mẹ thích ăn nè anh"... Lúc nào tôi cũng dành thời gian nói chuyện với bà, tâm sự đủ chuyện cho bà nghe (vì bà nghỉ làm lâu rồi, ở nhà một mình không biết nói cùng ai nên có người nói là bà vui lắm, cô em dâu kế tôi dù ở chung nhà nhưng mồm lúc nào cũng im như thóc, chỉ biết đi thưa về gửi, nên bà không vui lắm)
    Còn nhiều chuyện về bà mà tôi có kể ra đây thì dài lắm. Trước đây, khi mới về làm dâu, tôi cũng "bầm dập" với bà, nhưng dần thì hiểu bà hơn, đặc biệt khi tôi làm mẹ. Nhưng tôi thấy thế này, từ khi mà tôi đặt mình vào vị trí của bà, để tìm hiểu xem bà muốn gì, nghĩ gì & tôi hành động theo ý muốn của bà thì tôi thấy mối quan hệ giữa hai bên tốt đẹp hẳn. Sau khi tôi chiều bà một thời gian, bà cũng tìm hiểu tính ý tôi để tránh xung đột giữa hai mẹ con. Thế là đẹp cả đôi đường. Anyway, phải có một bên nhúng nhường trước, phải không ạ? Tôi có gì không vừa ý với chồng tôi, tôi thường về "mách" bà, và thế là, a lê hấp, hí hí...
    5. Đối với bố chồng tôi á, bố chồng tôi được cái dễ tính, mẹ chồng tôi yêu thương ai thì bố chồng tôi thương yêu người đó. Nhưng cũng phải biết ông thích gì. Chẳng hạn, ông thích chơi vé số mà mẹ chồng tôi thì cấm tiệt ông. Thế nên tôi bảo chồng tôi là thỉnh thoảng cũng nên cho cụ ít tiền để cụ chơi theo sở thích hoặc mua sẵn rồi đưa cho cụ đi dò số. Thỉnh thoảng mua thức ăn mà cụ thích cho cụ dùng hoặc đôi khi hỏi thăm tình hình công việc của cụ or sức khoẻ.
    6. Đối với em chồng tôi á. Thằng út thì dễ rồi, thương nó thì nó thương lại. Mà nó vốn yêu mẹ chồng tôi kinh khủng, thế nên ai thương mẹ nó thì nó có cảm tình. Nhưng tôi vẫn tìm hiểu xem nó thích gì, nó muốn gì. Như hồi đi thi đại học chẳng hạn, nó thích thi vào Ngoại thương nhưng không dám thi vì sợ trượt. Tôi động viên mãi, phân tích mãi, rồi nó cũng thi! và nó đậu. Khi nó đậu rồi, thì bố chồng tôi ko thích cho nó học. Tôi lại vận động chồng tôi & mẹ chồng tôi thuyết phục ông để nó học ngành nó thích. Nó đi học, tôi tự nguyện bảo chồng tôi đóng học phí cho nó. Nó đi làm, bao nhiêu khúc mắc trong sở làm nó đều chạy về nói với tôi. Nó đi công tác xa, tôi chăm sóc từng tí một, dặn dò từng chút cho nó... Mẹ chồng tôi ganh tị, sao mọi chuyện nó đều nói với chị hai nó mà nó không nói với mẹ hả con.
    7. Hai đứa em kế của chồng tôi thì hơi khó một chút, vì chúng lớn tuổi hơn tôi. Chúng luôn giữ khoảng cách với tôi & đối xử với tôi như một người lạ. Mặc kệ, tôi cứ xáp vào . Tôi gọi điện cho chúng, hỏi han như một người bạn. Mẹ chồng tôi và chúng có mâu thuẫn, tôi làm middle man . Nghe nói chúng có khó khăn, tôi tình nguyện giúp đỡ. & nhìn vào cách mà tôi đối xử với mẹ chúng, chúng không thể xem thường tôi được. Đứa em trai kế chồng tôi, lúc nào cũng sợ mẹ chồng tôi thương tôi hơn thương vợ nó ....
    Chuyện còn nhiều, nhưng tôi chỉ nói đại khái thế thôi. Ặc ặc, hy vọng các bạn không bảo là tôi tinh tướng . Nhưng sự thật, đấy là một số điều mà tôi đã làm & rút ra trong thời gian làm dâu.
    Mẹ ruột tôi bảo, nhìn tôi đi làm dâu rồi lại nhìn lại con dâu của bà, bà tủi thân lắm.
  2. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là thiếu gì cô con dâu biết nghĩ hai chiều, ngay trong topic này cũng có vài cô. Nhưng mấy cô ở đây nói một chiều, làm một chiều thì có nghĩ đến 10 chiều hay 100 chiều cũng chẳng ích gì.
    Thực ra mẹ chồng - con dâu, dù có cắn xé nhau đến thế nào rồi thì rút cục cũng như mấy con sói, cắn nhau chán rồi mỗi con chui vào một góc ngồi thở hổn hển, chứ đâu có quay đầu bỏ nhau đi, chỉ tội nghiệp mấy ông chồng ngồi giữa mũ ni che tai mà thôi. Đáng ra học rộng tài cao, anh ngữ pháp ngữ nói vù vù thì phải hiểu rằng gia đình không phải là chiến trường mới phải.
  3. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Sao trừu tượng qúa, em chả hiểu gì sất !
  4. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bác khó tính với chị em phụ nữ quá. Tớ thì tớ cho rằng chẳng đến nỗi bi đát như bác nghĩ đâu. Đừng đổ lỗi hết cho chị em phụ nữ chúng tớ thế chứ, nhiều khi cách đàn ông các bác trong chuyện này là cũng có lỗi nhiều lắm đấy nhé.
  5. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chơi chữ mờ, có nghĩa là nghĩ gì thì nghĩ, rút cục là mình làm gì, nói gì mới quan trọng.
  6. khtcbbt

    khtcbbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nàng dâu với mẹ chồng, gia đình chồng - Chuyện muuon đời. Không bao giờ và không ở đâu lại như thế: Không còn, không có nàng dâu (trừ nhưng người không lấy chồng hoặc không có chồng).
    Người phụ nữ nào hoà mình được vào thế giới nhà chồng thì sẽ được trả công xứng đáng bằng những tình cảm yêu thương chân thành. Vì chồng mà muốn làm cô con dâu tốt, muốn được mẹ chồng yêu quý thì hãy chú ý:
    - Thân thiện, cởi mở, vị tha. Bạn có mở rộng lòng đón nhận thì mới có được cảm giác gần gũi, thân thiện. Đừng khó chịu khi mọi người trong gia đình chồng dò xét bạn hoặc là những nhận xét không thoả đáng của mẹ chồng. Hãy nghĩ đó cũng là điều tự nhiên, có thể đó là những thử thách con dâu. Nghĩ như thế bạn sẽ có cái nhìn thực tế với hoàn cảnh, chấp nhận mọi người bên chồng và thấy rằng cuộc sống vẫn dễ thở và thú vị. Hãy tập thích nghi càng nhanh càng tốt.
    - Biết tề gia nội trợ. Biết nấu ăn và không ngại làm việc nhà, đặc biết chú ý đến phong cách sống của nhà chồng, cách nấu ăn của mẹ chồng mà học tập. "Nhập gia tuỳ tục" bạn là người mới về, nên hãy học tập và để ý những điều ấy từ chính mẹ chồng của bạn. Nếu bà đã yêu quý bạn qua bàn tay khéo léo, chăm chỉ của bạn, qua những bữa ăn gia đình ấm cúng thì bạn đã là một phần của thế giới bà mẹ chồng đó rồi.
    - Thẳng thắn, chân tình. Có những vướng mắc hay hiểu lầm thì nên cùng chia sẻ với người trong nhà để cùng giải quyết, hoà giải hết những mâu thuẫn mẹ chồng, con dâu. Hãy tôn trọng những chuyện riêng trong quan hệ chồng chéo của nhà chồng, không quá tò mò, không can thiệp nếu chồng không yêu cầu.
  7. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    *****per_stupid_cupid,
    Cư xử được như chị mà chồng và gia đình nhà chồng không yêu mới họa có điên, nhưng mà rồi cũng dễ bị dâu khác ghen tị lắm, và rồi nếu tất cả họ cùng biết điều thì ổn, không thì mọi việc lớn bé sẽ đổ hết lên đầu chị thôi (nhưng anh chị ở riêng rồi thì cũng đỡ). Em cũng chuẩn bị lập gia đình thôi nhưng thấy cũng nên học hỏi được cách cư xử của chị, đặc biệt khi bạn em yêu quý, có trách nhiệm với gia đình rất nhiều (một điểm em kết anh ấy đây, híc híc). Nhưng chắc nói thì dễ hơn làm đúng không chị? cũng phải cố gắng, cố gắng thôi.
  8. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    To: khtcbbt: Tôi không đồng ý lắm với bạn về điểm b - tôi có biết nấu ăn và làm việc nhà nhưng rất lười, công việc của tôi rất bận rộn. Bù lại tôi thuê, chẳng để MC hay chị em chồng/dâu làm việc đó thay mình. Tôi thấy trong việc tề gia nội trợ thì việc chi tiêu, sắp xếp ai làm việc gì, tổ chức như thế nào mới là quan trọng chứ không phải là tự tay làm. Chị dâu tôi nấu ăn khéo, nhưng mỗi khi tổ chức một vụ ăn uống nhà cửa cứ náo loạn hết cả lên, chẳng còn vui vẻ chút nào.
    To: Super - stupid-cupid (nick dài quá, phù..) Mình rất đồng ý với bạn về cách đối xử với gia đình nhà chồng. Đó cũng là cách mình thường làm. Nhưng nhiều khi nghĩ lại thấy ...tốn kém quá hic hic
    Được Nguyetminhha sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 30/07/2004
  9. nguyendongthuy

    nguyendongthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chồng nàng dâu là vấn đề muôn thủa... Tôi đã từng yêu và đã từng chia tay chỉ vì người mà tôi chuẩn bị gọi là mẹ chồng. Người yêu tôi là con một. Anh không đủ sức bảo vệ tôi trước những lời dèm pha của mẹ. Tôi không trách anh, cũng không cảm thấy ghét bà ấy. Chỉ tội nghiệp cho ai sẽ phải gọi bà bằng mẹ. Uh, thật kinh khủng. Nghĩ lại, tôi cũng không hiểu sao ngày ấy mình lại có thể chịu đựng nhiều đến vậy.
  10. super_stupid_cupid

    super_stupid_cupid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Định không trả lời bạn, nhưng thôi, lại trả lời vậy
    Trả lời bạn từng phần nhé .
    Phần số 1: vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng . Bạn đã không đọc kỹ bài viết của tôi khi bạn đưa ra những nhận xét như vậy. Thế nên, vui lòng đọc kỹ lại nhé.
    Phần số 2: tôi đã thể theo yêu cầu của bạn, viết một bài dài thật là dài, mặc dù tôi nhận được rất nhiều pm & cả các bài viết phản hồi trên diễn đàn này nhưng tuyệt nhiên tôi không nhận được hồi âm của bạn. Sao thế nhỉ???
    Phần số 3: bạn lại không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nữa rồi. . Xin phép quote lại nhé:
    Thứ 1: Tôi không hiểu ý bạn khi nói rằng tôi chẳng chịu ai điều gì? nếu vì khi tranh luận, tôi đưa ra luận điểm để bảo vệ ý kiến của mình trước những ý kiến phản bác của người khác mà bạn cho là như thế, thì có lẽ, đã không có cái gọi là "thảo luận" hay "tranh luận" rồi, bạn nhỉ?
    Thứ 2: Tôi cũng không hiểu bạn nói "được quyền dạy dỗ người khác" ở đây là ý gì? Trong nhà tôi, chẳng ai có ý kiến ý cò gì với chị dâu tôi một câu, lấy đâu mà dạy dỗ hở bạn? Như đã nói, tôi nêu trường hợp của anh chị tôi lên đây để các bạn tham khảo & nhân đó, phát biểu ý kiến của bản thân tôi về những gì nên làm & không nên làm khi làm dâu dựa trên kinh nghiệm bản thân thôi bạn ạ.
    Thứ 3: "Gia đình nhà mình, anh em mình là cành vàng lá ngọc, nền nếp giầu có, người khác chỉ là rơm là rác" ==> gia đình tôi thì không có chuyện này.
    Thế nhưng, nói thêm để bạn hiểu, điều này là tâm lý chung bạn ạ, nhất là đối với các ông bố bà mẹ, lúc nào cũng coi con mình là vàng là ngọc. Tôi nhớ lúc tôi mới về làm dâu, mặc dù tôi cũng đi làm & công việc của tôi xét về mức độ căng thẳng & thu nhập thì hơn hẳn chồng tôi, nhưng mẹ chồng tôi vẫn nói thế này "Con phải HẦU HẠ chồng con cho chu đáo, vì nó lo đi làm kiếm tiền về rất mệt mỏi". Hix, trong khi tôi làm từ 8am -9pm, còn anh í làm giờ nhà nước, 8am-5pm là xong rồi & công việc rất an nhàn! Nhưng tôi thấy thế này, cứ để họ xem con cái của họ là vàng là ngọc đi, mình cũng có mất mát gì đâu. Thỉnh thoảng tôi nói chuyện với mẹ chồng tôi, tôi tôn vinh chồng tôi, nào là tài giỏi, nào là bản lĩnh etc.... mẹ chồng tôi rất thích, sau đó bà đổi suy nghĩ, & bảo "con cũng đâu có thua kém gì" , hihi, thế là một công đôi việc. Dù sao thì bà cũng hy sinh rất nhiều & tốn nhiều công sức để sinh & nuôi dạy anh ấy thành người, thế nên, tôn vinh bà & con bà một tí chắc cũng xứng đáng, bạn nhỉ? .
    To tundun & nguyetminhha: rất vui vì các bạn chia xẻ cùng suy nghĩ với tôi. Tôi thấy đối xử tốt với gia đình chồng, mình sẽ được nhiều hơn mất đấy! Không tin à? Hãy thử một lần rồi xem, bạn sẽ thích ngay mà

Chia sẻ trang này