1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ chồng và gia đình chồng, SOS !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wildpony, 17/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    mặc dù tôi cũng đi làm & công việc của tôi xét về mức độ căng thẳng & thu nhập thì hơn hẳn chồng tôi, nhưng mẹ chồng tôi vẫn nói thế này "Con phải HẦU HẠ chồng con cho chu đáo, vì nó lo đi làm kiếm tiền về rất mệt mỏi". Hix, trong khi tôi làm từ 8am -9pm, còn anh í làm giờ nhà nước, 8am-5pm là xong rồi & công việc rất an nhàn! Nhưng tôi thấy thế này, cứ để họ xem con cái của họ là vàng là ngọc đi, mình cũng có mất mát gì đâu. .
    [/quote]
    Đương nhiên họ có thể xem con cái họ là vàng là bạc, nhưng họ ko nên xem mình là rơm là rác . Ở đây nhắc đến cả hai vế cơ mà ????
    Tôi thấy tiếc cho chị dâu bạn, có em chồng là một cô con dâu thánh thiện như bạn mà không học hỏi được gì !
    Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại , tôi hơi băn khoăn, hay có thể bạn làm con dâu tốt nhưng chưa làm được em chồng tốt chăng????? Nhân vô thập toàn mà .
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    *****per_Stupid_Cupid :
    ( Khỏi quote đi, dài quá ! )
    Bạn làm được như vậy thì chắc chắn bạn là con dâu ngoan rồi. Có điều đọc xong những chiến thuật của bạn tôi mệt phờ phạc, vì tôi thấy làm được như vậy phải kiếm ra nhiều tiền, mà chưa chắc đã ngon ăn đâu nhé, được lòng bố mẹ chồng thì anh em nhà chồng ganh ghét. Như vậy nếu ai không kiếm ra nhiều tiền thì có cách nào để lãy lòng gia đình chồng không hả bạn ???
  3. fd_caa

    fd_caa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Đọc một hồi, tôi thấy nhiều bạn viết có vẻ "lý thuyết" quá. Nói và làm là hai việc khác nhau nhiều lắm. Mỗi hoàn cảnh, mỗi con người có cá tính và cách cư xử khác nhau. Không nên áp dụng kinh nghiệm của người khác vào mình nếu ko cùng hoàn cảnh sống.
  4. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Nếu dùng tiền bạc để lấy lòng mẹ chồng thì ......tôi cũng không ham gì những bà mẹ chồng như thế (giống như hối lộ ý) .
  5. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Tiền bạc là phương tiện bổ trợ thêm thôi, kiểu như gái đẹp lại càng cần quần áo đẹp, mỹ phẩm, nước hoa ấy.
  6. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Bác TanNg,
    Hic ...hic ....nếu không dư dả tiền bạc thì làm sao đây ?
  7. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, bậy quá, ai lại nói bậy thế bao giờ.
  8. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Bác TanNg nhầm rồi . Gái xấu mới càng cần quần áo đẹp, mỹ phẩm để làm đẹp, chứ gái đẹp chả cần gì nó cũng đã đẹp rồi .
    Có thì càng đẹp thêm, mà ko có cũng ko sao
  9. rive

    rive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đúng là SOS thật rồi!!! Nhưng không phải chuyện mẹ chồng hay gia đình - SOS mà là việc đọc dòng tâm sự của mọi người và những kinh nghiệm dành cho nhau nữa.
    Tôi may mắn thật, tôi được mẹ chồng coi tôi như con gái ngay từ ngày đầu tiên tôi và anh quen nhau. Anh em của chồng tôi cũng quý tôi như chị gái của chúng vậy, chuyện gì có thể chúng đều tâm sự cùng tôi. Đã đôi lần chúng tìm đến với tôi như tìm về nơi bình yên nhất của chúng. Mẹ chồng tôi cũng đôi lần khóc với tôi về những đứa con của mình chưa thật như mình mong ước. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi mình đã là một cái ngang nối thân thương, nối những mối quan hệ rất nhạy cảm trong gia đình: Mẹ chồng, em chồng, gia đình chồng và chồng tôi. Hơn mười năm qua tôi chưa một lần phải đóng kịch với những người trong gia đình tôi (tôi quen gọi gia đình chồng cũng như gia đình của tôi là GIA ĐÌNH, không có sự phân biệt). Tôi sống chân thành với tình cảm của mình, vui, buồn, tức giận hay cả những chuyện không vui với chồng tôi đều tâm sự với mẹ (mẹ chồng - tôi có hai người mẹ, không phân biệt mẹ chồng hay mẹ đẻ). Mỗi lần ngồi nghe tôi kể chuyện, mẹ đều nhắc tôi rằng: "Có gì buồn con cứ nói với mẹ, đừng nói với người ngoài người ta cười cho, gia đình mình là một gia đình danh giá, có giáo dục..." Tôi cảm nhận được sự hy sinh, lòng nhẫn nhục và cả sự chịu đựng của mẹ nữa. Tôi đã nói với mẹ rằng: "ăn cây nào, rào cây nấy", con là con của mẹ nên con sẽ không làm điều gì để mẹ phải đau lòng. Mẹ đã ôm tôi vào lòng mà rưng rưng nước mắt. Tôi quý mẹ, kính trọng mẹ bởi mẹ đã cho tôi được sống trong vòng tay yêu thương của người mẹ khi mà tôi phải sống xa mẹ (mẹ đẻ) của mình.
    Cũng đã nhiều người hỏi tôi, bí quyết nào để chúng tôi (3 chị em dâu) có thể sống hoà thuận với nhau trong một mái nhà một thời gian khá dài? Thật ra chả có bí quyết nào cả, chúng tôi sống chân thành với nhau, điều gì không bằng với nhau thì nói thẳng với nhau, không "ton hót" với chồng mình để gây chia rẽ. Tôi là dâu trưởng, mẹ giao cho tôi trọng trách giữ gìn mối quan hệ trong gia đình để trên nói dưới nghe, trên kính dưới nhường. Em dâu có điều gì chưa đúng tôi gọi riêng từng đứa ra nói nhỏ, em chồng vì chuyện vợ mình mà xích mích với nhau tôi can thiệp ngay bằng cách nhắc nhở về lễ giáo trong gia đình. Mẹ có sự thiên vị cho đứa nào tôi lựa lúc chỉ có hai mẹ con, vòng tay ôm mẹ vào lòng mà nói với nhỏ với mẹ về những điều chưa thoả lòng... Những lần như thế mẹ chẳng bao giờ giận tôi cả, ngược lại, mẹ thương tôi hơn. Tôi hiểu rằng hơn mười năm qua chúng tôi sống hạnh phúc và thành đạt như ngày hôm nay là nhờ công sức của mẹ. Mẹ đã bao dung, đã hiểu cặn kẽ để rồi tha thứ cho chúng tôi những lỗi lầm lớn nhỏ. Tôi biết ơn mẹ không chỉ vì mẹ đã sinh ra anh - một người chồng hết lòng vì gia đình mà còn vì mẹ là... mẹ của chúng tôi.
    Tôi ước mình có thể chạy ào về nhà mà ùa vào lòng mẹ để hỏi "trưa nay mẹ cho chúng con ăn món gì thế" để nghe tiếng chồng tôi thốt lên: "Bây giờ mẹ thương "hắn" hơn thương con"!!! Trong câu nói của anh, tôi nhận thấy ánh mắt anh ánh lên một niềm hạnh phúc ngọt ngào!
    Vài dòng chia sẻ với mọi người, tôi không mong mình có thể làm được một điều gì đó lớn lao mà chỉ mong muốn được nói lên một cách nhìn khác về quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, chị dâu em chồng... Tôi mong rằng sẽ được đọc nhiều chuyện về gia đình, về mẹ chồng nàng dâu, về những chuyện liên quan đến gia đình chồng nhưng là theo một chiều hướng tốt đẹp.
    Được rive sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 04/08/2004
  10. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tớ thích nhất cái loại gái đẹp mà không có quần áo đấy. Có sao quá đi ấy chứ lại.

Chia sẻ trang này