1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ chồng và gia đình chồng, SOS !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wildpony, 17/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Có thấy SCC bắt ne bắt nét gì đâu, tớ thấy mấy cô đang bắt net bắt nét SCC thì đúng hơn, cứ gọi là vặn từng chữ một cho hết đường cựa mới thôi.
    Hồi xưa gần nhà tớ có thằng du côn chân thật lắm, ghét ông bảo vệ là cầm dao xiên luôn cho ông kia một phát tong đời. Có nghĩa là sao, chân thật mà làm gì nếu nó không đem lại điều gì tốt cho mọi người.
    Cứ hỏi luôn mấy cô chuyên gia chinh chiến với mẹ chồng ở đây mà xem, rút cục thì sau khi các cô chiến đấu thì có kết luận là nhường nhịn đem lại kết quả tốt hơn hay chiến đấu mang lại kết quả tốt hơn? Cuối cùng có phải là nhịn đi vẫn là tốt hơn đúng không nhỉ? Nếu đằng nào cũng phải nhịn thì ngay từ đầu nghĩ cách có hơn không. Mấy cô học rộng tài cao, tiếng Anh tiếng Pháp veo véo, Internet , eMail thành thạo, tuổi đời cũng không phải là ít mà sao cứ đòi các cụ già lẩm cẩm gần xuống lỗ phải nhường nhịn mình là làm sao.
    Mà nói cho cùng, đàn ông thấy bỏ vợ thì nhiều chứ mấy khi thấy ai bỏ bố bỏ mẹ đâu.
    Ờ còn cô chị dâu gì đó của cô Tonic, thế bà chị đấy với mẹ chồng chị ta thế nào? Có êm thầm không? Nếu mà đúng thế thì hai chị em êm thấm với nhau là nhờ bà chị dâu kia tốt tính chứ chắc gì đã vì cô đâu. Hề hề.
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Này bác, sao em thấy bác có vẻ ngoa ngoắt với chị em quá. Những người phụ nữ dám làm dám nói, tháo vát, đảm đang đều dễ bị cho là đanh đá, gớm ghê, mà bây giờ đánh giá một người vợ, người con dâu kiểu này thì sẽ chả bao giờ tìm được vợ hay con dâu cả đâu bác ạ. Đối với cuộc sống như hiện nay, một tính từ như từ "đanh đá" là chả còn ý nghĩa gì đáng kể nữa, người phụ nữ đanh đá, vẫn là một người phụ nữ tốt, ngược lại, một người con dâu nín nhịn, thâm trầm vẫn có thể là một người xấu đấy bác ạ.
    Bác hơi lạc quan khi nghĩ la người ta chỉ bỏ vợ bỏ chồng chứ không ai chọn bỏ bố mẹ. Ấy là bác đang tính luôn cả những cặp vợ chồng bỏ nhau do tự bản thân họ không muốn sống chung nữa ( không bởi những lý do liên quan tới gia đình chồng, vợ). Chứ nếu có một số liệu nào về những cặp vợ chồng phải đứng trước sự lựa chọn giữa vợ, chồng hoặc gia đình thì, với sự hiểu biết hạn hẹp của em, em không dám chắc đâu ạ.
    Chồng em là một người cực kỳ có hiếu với mẹ. Nhưng em chắc chắn một điều là chồng em sẽ không vì mẹ chồng bảo : "Hãy bỏ vợ con đi !" mà quyết định bỏ em đâu bác.
    Cha mẹ dậy con cái phải sống sao cho tốt thì tức là phải sống tốt với tất cả mọi người chứ không phải chỉ với người có công đẻ ra mình.
  3. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Bác muốn làm một người chồng người cha mẫu mực thì đừng ăn nói kiểu này nhé bác. Bác không nói em nhưng em nghe cũng thấy ngứa tay quá.
  4. gale

    gale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Đối với những ng ko biết biểu lộ tình cảm như tớ thì chả biết là sau này sẽ làm sao nữa. Thương thì thương đấy nhưng chả biết biểu lộ ra như thế nào, ngay cả đối với mẹ đẻ tớ cũng không tâm swj trò chuyện, làm nũng hay ôm ấp ( cái này thì chắc hồi bé thì có) Cũng ko phải mẹ tớ khó gần hay ko tâm lý mà chỉ vì tớ ko thích, đặc biệt là nũng nịu ôm ấp ( chả bù với đứa em gái) Mà từ bé tớ đã thế rồi, nghe mẹ tớ kể hồi xưa mỗi lần mà cảm thấy yêu mẹ quá thì sán ra ngồi gần hít hít cái hơi rồi cấu mẹ một cái. Nghe river kể chuyện xong thì thấy đúng là mình chẳng được đường nào cứu lại được
  5. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Ư? thôi rút nhanh thôi, không chọc chị em nưfa, không mấy hôm nưfa ca? sáu bâ?y cô đua nhau khóc nhe? thi? chịu không có cách na?o dôf được. Tội lôfi, tội lôfi.
  6. ElinHoang

    ElinHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Làm dâu = làm người
    Ở nhà Mẹ đẻ, tôi muốn ăn trưa ngủ trễ thế nào cũng chả ai chê trách , Mẹ đẻ của mình có mắng mỏ dăm ba câu thì ta cũng cứ hề hề cười ôm lấy mẹ bảo : Mẹ mắng là ..yêu .
    Ở nhà Mẹ chồng, đố mà dám thế nhé . Phải giữ 1 chút phép tắc. Không phải cho mọi người vừa lòng, mà để cho người ta khỏi khinh thầm Bố Mẹ mình không dạy bảo mình . Về nhà chồng rồi thì ở với nhà chồng chứ có ở với Bố Mẹ đẻ mình nưã đâu . Vì thế dù trước đây tôi chẳng chăm việc nhà, giờ thì thấy cát bát trong bể thì phải rửa, đến bữa thì phải lo nấu cơm. Mẹ chồng tôi sống cu ky 1 thân 1 mình với cậu Út có bệnh . Cho nên ngoài tôi phải tự bảo tôi làm việc nhà qua loa cho Mẹ ra thì chẳng còn sai ai được cả, ở nhà Mẹ đẻ thì chỉ tay năm ngón, sai cu Út rửa chén, nó ì èo em ứ ừ thì lấy quyền làm chị ra ký đầu nó vài cái cho bõ ghét . Mặc dù không sống cùng 1 nhà với Mẹ chồng, nhưng tôi cũng phải dặn mình phải thường xuyên thăm nom . Nếu không sang được thì cũng phải thay chồng gọi điện hỏi thăm Mẹ ăn uống gì chưa ... Mẹ chồng tôi tính nóng , ông nhà tôi cũng có gen nóng tính của Mẹ. Thế nên hai Mẹ con ngồi với nhau dăm ba câu chuyện là ...có chuyện . Mẹ thì tự ái, giận con chả biết phải trái , con thì giận Mẹ cứ .... nhiều điều . Tôi ở giữa, chọn im lặng ngay mỗi lúc xảy ra cuộc chiến Mẹ - Con như thế . Đợi tình thế dịu lại, tôi mới có thể khuyên chồng mình không được chấp chuyện với Mẹ . Chiêu tôi hay dùng là thủ thỉ câu : Mẹ già rồi, chả còn bao năm . Anh đừng cố chấp với Mẹ, chìu mẹ, nhịn Mẹ cho Mẹ vui .
    Chiêu này mỗi lần dùng đến đều bách phát bách trúng . Phần Mẹ, vì đã hiểu tính, nên tôi chả dám bén mảng vào vùng cấm kỵ , đó là khuyên Mẹ kiểu : "Mẹ phải hiểu cho nhà con" hay " Nhà con thế này thế kia .." Tôi trót dại 1 lần, khi ấy còn lạ tính nghiêm của Mẹ , nên tôi ăn ngay 1 quả đạn cối : Tôi không cần hiểu cho nó , nó là con . Cô cũng không có phép như thế , tôi nói thì phải nghe chứ không được câu một câu hai lại với tôi như thế .
    Lúc ấy, tôi tự ái bầm mặt, lòng dâng trào cơn ức , trong lòng gào lên : Ối Bố ơi , Mẹ ơi ... cái thân con sao mà khổ thế này . Con ở nhà Bố Mẹ, con có phải rưả bát quét nhà bao nhiêu, có phải nhịn lời bớt tiếng bao nhiêu, Bố Mẹ nuôi con tốn bao nhiêu là gạo , tốn bao nhiêu là tiền cho con học hành, con chưa có hầu hạ Bố Mẹ được 1 góc giống như bây giờ con đi hầu hạ người ta ..... hu hu hu ...
    Mẹ chồng tôi không phải hạng người có tính đay nghiến, hành tỏi người khác . Chỉ có tính nóng thôi . Dễ quên, nhưng nếu tôi cứ suy bì, chấp vặt mỗi lần Mẹ nóng Mẹ rầy anh xã tôi khiến tôi ăn đạn lạc 1 miếng nhỏ thì tình gia đình chẳng thể xây dựng .
    Tôi cũng làm 9 tiếng 1 ngày, tan sở là vội sang nhà Mẹ, ông xã thì giục : Em, anh đói quá, làm cái gì anh ăn giùm .
    Rồi muốn lau qua nhà cho Mẹ, nên tụi tôi phân ra, ông xã xí phần lau nhà, tôi làm cơm . Ngay khi ấy, Mẹ ở trong phòng ra nhờ anh xã sửa hộ vật gì đó, anh í đang loay hoay lấy nước lau nhà . Mẹ gắt: Lau nhà không phải chuyện của thằng .... . Tôi bị dội 1 gáo nước, dù trước đây cũng đã quen nhiều chuyện tương tự như thế . Eo ơi, con người mà, mình ba đầu 6 tay hay sao ? ...Tôi chỉ còn biết nuốt cục tự ái xuống, bảo nhẹ chồng đi giúp Mẹ, còn chuyện lau nhà để mình sẽ làm .
    Bình tĩnh trở lại, tôi cũng không trách giận Mẹ chồng . Từ lâu tôi đã học bài học là , trong 1 cuộc tranh chấp, mình buông thì sẽ nắm được ....Than Thản, Bình An cho đời mình .
    Chúc các bạn may mắn trên đường đời .
    Elin
  7. rive

    rive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của ElinHoang làm tôi nhớ lại những ngày đầu tiên về làm dâu trong nhà mẹ. Đó là vào những ngày giáp tết. Trời mùa đông gió lạnh đến run người. Vậy mà vẫn phải dậy thật sớm để quét dọn nhà cửa, san vườn, rửa bộ ly trà để bố uống trà buổi sáng... Để có thể chào bà và bố mẹ trước khi đi làm, có thật nhanh tay cũng mất gần một tiếng đồng hồ. Dắt xe ra khỏi nhà còn không quên quay lại để quét sạch vết bẩn từ hai bánh xe nữa chứ. Công việc lặp đi lặp lại như thế làm tôi phát chán và nhớ về những ngày còn trong vòng tay mẹ... Tôi ước gì mình được trở về thời con gái! Thế rồi một hôm, mẹ chồng tôi bảo: "Con đi làm xa, sáng dậy cứ để đấy cho mẹ"... Tôi nhìn mẹ với lòng biết ơn và nghĩ rằng từ ngày mai mình sẽ được ngủ "nướng" thêm một tiếng nữa. Nhưng rồi, tôi chợt nghĩ rằng: Những công việc đó trước đây khi không có tôi mẹ vẫn thường làm rồi, dĩ nhiên là mẹ sẽ cố và cũng chẳng mất thời gian bao nhiêu, nhưng có thêm một người trong nhà thì sẽ phải khác đi chứ, mẹ già rồi, mẹ cần phải được nghỉ ngơi". Nghĩ thế nên sáng hôm sau tôi vẫn dậy sớm để làm những việc không tên rồi mới đi làm. Thật ra có lúc tôi cũng nghĩ rằng, nếu mẹ cứ xoi mói, hay trách móc tại sao tôi không thế này mà lại thế nọ thì có lẽ tôi đã khác rồi, đằng này, mẹ nhận hết về mình để cho con được bằng bạn bằng bè. Chính vì thế mà tôi thấy mình cần phải sống sao để không phụ lòng mẹ.
    Cũng có đôi lần mẹ mắng tôi, nhưng tôi nghĩ, trong trường hợp ấy nếu là mẹ đẻ của tôi thì tôi sẽ bị mắng nhiều hơn nữa cơ. Và tôi không cảm thấy buồn nữa mỗi khi bị mẹ khiển trách.
    Mẹ chồng tôi cũng là người nóng tính, hay cáu giận, nhất là khi ngồi nói chuyện với chồng tôi. Thể nào hai mẹ con cũng có chuyện giận dỗi với nhau. Lúc đầu tôi buồn lắm, buồn vì cứ nghĩ rằng do mình mà anh và mẹ có chuyện không vui với nhau, sau rồi mới biết mẹ và anh "khắc khẩu" nhau. Mỗi lần như thế tôi lại nói nhỏ với mẹ: "30 tuổi, nhưng với mẹ anh ấy vẫn là đứa trẻ lên 3 đấy mẹ ạ", lần khác, tôi nói: "tại mẹ thương anh ấy như thương đứa trẻ con nên anh làm nũng mẹ đấy mà"... mẹ cuời hiền từ, "ừ cái thằng cứ như trẻ con". Thế là hết giận.
    Riêng khoản giúp đỡ vợ con thì mẹ lại khuyến khích nữa cơ, mẹ bảo: con cũng đi làm, "nó" cũng đi làm, con phải chia sẻ với nó việc nhà chứ. Nhưng tính tôi lại khác mọi người, tôi không muốn chồng tôi vào bếp cùng tôi cũng như tôi không muốn anh "lăng xăng" dọn dẹp nhà cửa. Tôi muốn anh cứ đàng hoàng ngồi xem ti vi, đọc báo hay chơi với con để một mình tôi chăm chút cho gia đình từ góc bếp. Tôi rất cần sự chia sẻ của anh nhưng không phải bằng cách làm thay tôi. Đã không ít lần mẹ chồng tôi dành phần làm tất cả những việc mà tôi vẫn làm. Mẹ bảo: Quanh năm con phục vụ chồng con rồi, bữa nay có mẹ, hãy để mẹ làm thay con. Thế là tôi chả còn việc gì để làm nữa, ăn cơm xong, ngủ khì. Mẹ tâm lý lắm, ăn xong mẹ bảo để chén bát cho mẹ, đi nghỉ đi, mẹ cũng nnghỉ đây, chiều dậy mẹ sẽ làm tiếp. Tôi quên hết mệt mỏi đời thường... Đương nhiên, đấy chỉ là THỈNH THOẢNG, nhưng điều đó cũng đã kéo gần lại khoảng cách mẹ chồng - nàng dâu giữa tôi và mẹ.
    Và cũng tôi hiểu rằng mọi cái đều phải có điểm dừng hợp lý.
  8. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Bác Tân ạ, tôi đã nói rồi, hoặc là bác đổi giới tính, lấy chồng rồi làm dâu, bác sẽ nói bớt lý thuyết đi một tí và nhiều chất người hơn (mà người thì hay lắm tật bác ạ) . Chứ bác vẫn "chân trong chân ngoài" thế này thì khó giải thích cho bác hiểu lắm
    Đàn ông kém cảm nhận hơn đàn bà nhiều, nên việc bác ko cảm thấy sự ác cảm của SSC với chị dâu là điều dễ hiểu .
    Tôi thấy mọi người có vặn từng chữ đâu, bỏ qua nhiều chữ nhưng hết chữ này lại thấy có chữ khác, mà chị em thì ngứa mồm nhiều hơn anh em, lặt vặt hơn cũng là điều dễ hiểu .
    Cái ví dụ về chân thật của bác chả hợp ở đây tí nào . Tôi đang nói về cái thật trong tâm sự của Rive, của NMHa hay Wildpony, hay một số người khác nữa, giống như một bà nông dân lên TV rất tự nhiên cười phô cả hàm răng đen nhìn vẫn thấy được, vẫn dễ chấp nhận hơn một cô thành thị ưỡn ẹo làm duyên vô lối .
    Bác nói về nhịn đơn giản thế!!! Bác thử xem xét bản thân có bao giờ bác ko nhịn được ko???? Nếu lúc đầu ko nhịn được, mà sau nhịn được là người ta đã tiến bộ rồi . Sống là để rút kinh nghiệm, chứ vừa sống đã có kinh nghiệm ngay ấy hả ??? Bác xem kinh nghiệm của bác bây giờ so với 6 năm về trước ko khác tí nào hả bác Tuổi đời bác 6 năm về trước đâu có ít . Cái chính là khi người ta bước vào cuộc sống nào, lúc đó người ta mới bắt đầu có kinh nghiệm thực sự với cuộc sống đó, các lý thuyết, kinh nghiệm của người khác đều chỉ là để tham khảo, học hỏi - thế nên mới nói " Mỗi nhà mỗi cảnh"hay " Ở trong chăn mới biết chăn có rận" mà . Bác vẫn là ở ngoài chăn trong quan hệ MC-CD thôi , lêu lêu .
    Bác đã đọc bài " Học làm mẹ chồng" chưa (VNexpress) ? Ai cũng phải học hết - rút kinh nghiệm để sống được với nhau . Bác đọc kỹ lại bài của Rive đi - bạn ấy tốt, MC bạn ấy cũng tốt thì quan hệ mới tốt đẹp đến thế .
    Mẹ tôi tốt, nhường nhịn con cái, chị dâu tôi tốt - thì quan hệ giữa hai người tốt đẹp.
    Quan hệ giữa tôi và chị dâu tôi tốt - ko có nghĩa một mình chị dâu tốt, còn tôi ko tốt là được bác ạ . Bác vẫn nói về quan hệ hai chiều cơ mà, sao ở đây lại chuyển sang một chiều thế ê ê ê .
    Tôi chả khóc nhè đâu . Mà bác cứ ở lại cho vui vẻ , cho có âm có dương - đây là diễn đàn Gia đình mà
  9. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
  10. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Đấy, ngày càng nhiều cô con dâu ăn một miếng trả một miếng như thế này chắc phải mở một forum cho mấy bà mẹ chồng vào an ủi lẫn nhau mất.

Chia sẻ trang này