1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ chồng và gia đình chồng, SOS !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wildpony, 17/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatesf

    hatesf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Kinh! Nghe các chị trong này oánh với các bác TangNg, SSC, Nguyetminhha & các bác khác thì đủ hiểu! Người dưng nước lã còn bị các chị oánh cho dạt hết sang một bên, nói gì đến các cô, dì, bác & mẹ bên nhà chồng! Nói thế để đủ hiểu, tại sao quan hệ mẹ chồng con dâu của các chị lại SOS
    Nói xong, xách dép chạy là thượng sách! ở lại lơ mơ là bị oánh cho tơi tả
    Được hatesf sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 06/08/2004
  2. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Chưa, giờ mới là lúc TanNg chuẩn mở mở miệng hến, chuẩn bị ngọt hơn nước hến đấy.
  3. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Lại nhầm lung tung rồi, đâu ai woánh nhau với ai đâu. Từ hồi đầu tới giờ tôi cũng chỉ dám tham gia rằng tôi "không đồng ý..." với ai đó thôi nhé, chứ chưa có động chạm gì tới danh dự của ai hết nhá. Cuối cùng, chả biết bà con đang nói gì nữa, đầu óc rối beng hết cả lên. Thượng sách của tôi là, ít gặp mẹ chồng chừng nào hay chừng đó, nếu có thể. Cũng như ăn kiêng để kéo dài tuổi thọ vậy.
  4. rive

    rive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hình như mọi người đều không thích ở chung với mẹ chồng thì phải? Ở riêng có nhiều cái hay, tự do, thoải mái trong sinh hoạt, không bị ai bắt ne bắt nẹt, nhòm ngó... Tôi đã phải sống xa mẹ chồng mấy năm nay rồi, nhưng thú thực, tôi thích sống chung hơn. Có mẹ tôi thấy mình như có thêm chỗ dựa tinh thần. Có mẹ tôi cũng nhà hạ hơn, đỡ vất vả hơn trong việc cơm nước, cửa nhà. Có mẹ, mỗi khi tôi phải đi công tác xa không phải đi gửi con nhà bên cạnh nữa.... Nói chung, ở với mẹ tôi cảm thấy đầy đủ hơn.
    Sáng qua, mới có 6 giờ sáng điện thoại reeng. Mẹ gọi: "Con ơi gửi giấy tờ gia đình CCVCM ra để em nó đi làm chế độ cho con kẻo muộn nhé. Mẹ gọi sớm là vì tý nữa mẹ phải vào viện rồi". Ôi, tôi thương mẹ quá! Ốm mà vẫn không quên nhắc nhở tôi gửi sớm kẻo trễ.
    Đang ngái ngủ, tôi vội hỏi:
    - Mẹ đau sao mà phải vào viện sớm thế? Tối hôm qua mẹ có đau ốm gì đâu?
    - Mẹ không biết, đang đau lắm con ạ. Thôi mẹ đi đây.
    Lo cho con đến trường, tôi đến cơ quan, vội vàng gọi điện cho em chồng hỏi tình hình của mẹ, được biết mẹ bị đau ruột thừa. Tôi ứa nước mắt. Sao đến cả cái bệnh ấy mà mẹ cũng phải gánh chịu. Mẹ đã mang trong mình cả thương tích chiến tranh, cả bao nhiêu là bệnh tật klhác rồi, sao mẹ phải chịu nhiều đau đớn đến thế!
    Khi mẹ tỉnh dậy, tôi nói chuyện với mẹ, qua điện thoại, mẹ hỏi:
    - Con gửi giấy tờ ra chưa?
    - Mẹ! Chuyện đó có quan trọng lắm đâu? Con gửi rồi.
    - Ừ, có thế chứ, mẹ sợ muộn thì lại thiệt thòi cho con.
    - Ôi, mẹ! Có phải mẹ nhận hết mọi bệnh tật về mình để cho con cái mạnh khoẻ sao hả mẹ?
    - Ừ, mẹ cũng chỉ mong được như thế. Các con, các cháu khoẻ mạnh là mẹ vui rồi. Mẹ đau rồi mẹ sẽ khỏi.
    Tôi đã khóc, tôi thương mẹ. Chồng tôi đang đi công tác xa, tôi không thể về với mẹ vì còn phải lo cho hai cháu nhỏ, nhưng tôi luôn hướng mọi suy nghĩ về mẹ và mong mẹ nhanh chóng bình phục.
  5. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Em thấy không, kinh như các chị, em hatesf còn chạy suýt mất cả dép, thế mà vẫn phải mở mồm kêu cứu, đủ biết quan hệ MCvà GDC phức tạp đến đâu em nhỉ .
    Em lấy vợ/ lấy chồng chưa ? Chắc em là con trai thôi, chứ là con gái ai chả biết có lúc như hổ đói, lúc lại dịu hiền như nai tơ ....hi hi
    ----------------------------------------
    [quote
    Kinh! Nghe các chị trong này oánh với các bác TangNg, SSC, Nguyetminhha & các bác khác thì đủ hiểu! Người dưng nước lã còn bị các chị oánh cho dạt hết sang một bên, nói gì đến các cô, dì, bác & mẹ bên nhà chồng! Nói thế để đủ hiểu, tại sao quan hệ mẹ chồng con dâu của các chị lại SOS
    Nói xong, xách dép chạy là thượng sách! ở lại lơ mơ là bị oánh cho tơi tả
    Được hatesf sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 06/08/2004
    [/quote]
    --------------------
    To Rive: Sống riêng là thích nhất . CÒn sống chung thì phụ thuộc vào hai ngwời nhiều lắm . Như câu chuyện của bạn thì sống với mẹ chồng đương nhiên là thích rồi, bạn được bà quan tâm chăm sóc, bạn quan tâm chăm sóc bà - yêu quý nhau thì ko cứ MC-CD thích sống với nhau .
    Tôi chả quý MC tôi lắm, nhưng thương bà thui thủi một mình nên sống chung . Lúc đầu chưa quen cũng ối chuyện, nhưng giờ cả tôi và bà đều biết nhưòng nhịn nhau đi một tí , thế là cũng tạm ổn . Các con tôi có bà, bà có các cháu cũng vui hơn nhiều , chứ con cái đi làm suốt ngày, tối về ngồi máy tính hay lăn ra ngủ có chat chit gì với bà mấy đâu .
    MC tôi trước chả phải làm gì, giờ có hai đứa cháu nhỏ bà cũng xắn tay vào đỡ đần mình những lúc bấn bíu, thế là tự dưng nảy sinh tư tưởng cảm động, sinh ra hành động tương ứng thôi
  6. ElinHoang

    ElinHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Hai người dưng nước lã, bỗng nhiên phải ở cùng 1 nhà với nhau, sớm tối giáp mặt nếu không nảy sinh ra tìinh cảm quý mến thì sẽ nảy sinh mầm tức tối, chướng tai gai mắt vì nhau.
    Đối với tình cảnh giữa tôi và MC tôi cũng thế. Ban đầu mới sang nhà MC ở, tôi là 1 người lạ từ tóc xuống móng chân đối với bà.
    Được cái tính tình của MC tôi cũng khá xuề xòa dễ dãi. Ở với nhau vài tháng, phần tôi thì gồng mình làm những công việc nhà và hòa nhập vào với cuộc sống mới mẻ này. Chưa hết, tôi cũng phải dẹp bớt tính tiểu thư, cái tính mà 1 phần do cuộc sống nhàn nhã, bình yên mười mấy năm trời bên Âu Châu tạo thành cho tôi. Thế rồi tôi cũng phải bước xuống từ cung mây mà hòa mình vào hoàn cảnh. Thỉng thoảng mẹ con cũng tâm sự ra rít với nhau vài chuyện này nọ. Thường có khi tôi không ngăn được nỗi nhớ nhà nên chêm vào câu chuyện vài lời kể về sinh hoạt của bên kia. Mẹ thường biểu lộ không thích nên tôi lại tịt ngòi... lòng khắc khoải thương nhớ BM đẻ và gia đình.
    Tôi rất thích quấn quýt với Mẹ đẻ và em gái của mình, ôm ấp, hít hà Mẹ và em gái. Coi TV thì phải dựa nghiêng dựa ngả, cho nên ở nhà tôi có cái tên gọi là : Cái con không xương. Với MC tôi cũng muốn biểu lộ tình cảm như thế, muốn là Mẹ con quấn quýt nhau . Nhưng tôi thử vài lần, cảm thấy không có cách nào ..đột nhập thành trì cứng rắn của MC.
    Tôi thấy thương MC tôi, nhưng là niềm thương xót cho Mẹ, cho những gì một người phụ nữ như Mẹ đã chịu đựng cả cuộc đời này. Gian truân của Mẹ và nghị lực Mẹ vượt qua khiến tôi kính nể mà thương MC của tôi. Vì vậy tuy có những điều nhỏ nhoi làm tôi có lúc thấy ức, thấy tủi thân nhưng tôi mau chóng quên sạch để hướng về tình yêu đang được bồi đắp cho Mẹ. Tôi nghĩ, tôi sẽ bù đắp cho Mẹ được chút nào hay chút ấy cho cuộc đời đầy ăm ắp khổ ải của Mẹ.
    Tôi không được hun đúc giáo dục theo lối cổ, hay theo phong cách Việt Nam của nhiều gia đình Việt Nam trong và ngoài nước. Gia đình tôi đã rời miền Bắc tị nạn cộng sản gần hai chục năm nay rồi. Quán tính suy nghĩ và làm việc của tôi hoàn toàn được rèn đúc theo xã hội mà tôi trưởng thành, trong vai trò làm dâu hôm nay tôi đang phải uyển chuyển lách luồn giữa những giá trị gia đình và tư tưởng độc lập của mình vốn xưa nay không chịu bị dồn ép phải chìu lòng ai. ...để có 1 mái ấm gia đình thứ hai .
    Elin
  7. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Bravo! Chị Elin này viết ít mà phải nói là viết hay thật.
  8. ElinHoang

    ElinHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn TanNG đã tặng cho tôi 1 lời khen.
    Mượn diễn đàn này của các bạn để bộc bạch 1 chút tâm sự mà thôi. Bạn nào mở topic này ra xin bỏ qua cho việc Elin không trả lời sát vào với đề tài hay khuyên nhủ điều gì với bạn nhe.
    Vì cuộc sống đa dạng, tâm tình hoàn cảnh mỗi người mỗi khác.
    Ví dụ như đối với Elin , có khi phải " ru''t lui trong trật tư." thì là để cứu vãn tổn thất cho phe ta. Còn đối với người khác thì họ lại phải " chiến đấu đến hơi thở cuối cùng" vì nếu buông dao ...găm đầu hàng thì " mất thể ...diện quốc gia" vì thế đâm dao găm cho mình 1 phát tự sát còn sướng hơn ...
    Ví như 1 dòng sông hiền hoà thì bị cư dân hai bên dòng cho con nít tắm thoải mái, giặt giũ, sinh hoạt rộn ràng thanh bình ven dòng sông cũng như ...tống khứ mọi của đáng tội xuống cho sông mang đi giùm vậy.
    Cũng một giòng sông, nhưng sông cuồn cuộn lũ thì đố bảo ai dám bén mảng tới ạ. Mon men tới là bị ...ngoạm như chơi .
    Niềm vui và hạnh phúc bao giờ cũng được trọn vẹn hơn trong sự dịu dàng.....
    Elin
  9. txhan

    txhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Công nhận vào đọc chuyện các bác kể thấy quan hệ mẹ chồng nàng dâu phức tạp kinh thật. May cái gia đinh bình bên tôi ở xa năm mẹ tôi với bà xã mới gặp nhau có 1 lần nên cũng chưa có chuyện gì cả.
    Nhưng không thấy ai bàn quan hệ với mẹ vợ nhỉ. Chả biết các bác chồng khác thế nào chứ tôi thì hơi ớn ớn mẹ vợ. Cụ là cụ nhớ và ghét lắm những dịp cụ qua chơi nhà gặp lúc tôi chót xa đà chuyện gì đó như có trận bóng hay mải xem hay mấy ông đối tác nằng nặc kéo đi ăn uống về muộn mà không giúp đỡ việc nhà với vợ, khổ nỗi 100 lần cụ sang may gặp được 1,2 lần như thế. Rồi lúc những lúc thằng nhóc nhà tôi nó hơi nghịch phá là cụ lại trách ngay con rể không chịu dạy bảo cháu cụ nghiêm chỉnh, trong khi quan điểm của tôi đối với bọn trẻ là phải để cho chúng nó nghịch, trẻ con có biết nghịch thì chúng nó mới tinh nhanh hồn nhiên được. Nhiều lúc cũng cố thử mà không biết làm thế nào cho cụ thay đổi cách nhìn về mình, đến vợ tôi cũng chịu không giúp gì được. May cái là tôi còn được ông bố vợ kéo lại, ông cụ hợp tính, thỉnh thoảng 2 bố con lại rủ nhau ngồi nhậu được, chứ cả như mẹ vợ thì tôi chả dám sang chơi nhà vợ lâu. Không biết các bác có bí quyết gì lấy lòng mẹ vợ không, có thì mách tôi với.
  10. thuongtrangkhuyetbong

    thuongtrangkhuyetbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thật ra tui hổng dám nói chuyện của bạn. Bởi vì tôi có một gia đình vui vẻ vì tôi có một người mẹ chồng tuyệt vời, một người chồng thương vợ và một đứa con ngoan.Ngày xưa khi còn là một cô gái tui cũng sợ có một gia đình chồng khắc nghiệt nhưng có lẻ kiếp trước tui "Tu" nên tôi tốt số vì tui thấy không riêng gì bạn mà tui đọc báo thấy mọi người đều lên án "Mẹ chồng"nên tui muốn viết lên ý nghĩ của tui về Mẹ chồng tui để các bạn biết cũng có "Mẹ chồng tốt".

Chia sẻ trang này