1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ chồng và gia đình chồng, SOS !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wildpony, 17/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngaymoibatdau

    ngaymoibatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tôi thống nhất với ElinHoang về quan hệ MC - nàng dâu. Tôi thấy sống với gia đình chồng luôn là sống chung với lũ. Nếu biết thì là lũ nhẹ, tìm được yên bình trong ngôi nhà mới. Còn nếu sơ xẩy một chút thôi là lũ sẽ cuốn ta trôi đi đâu mất mà ta khó có thể gượng dậy được.
  2. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mọi người không tính đến thái độ của các nàng dâu thời nay nhỉ. Tôi không biết cảnh MC-ND vì chúng tôi ở riêng, nhưng mà tôi có 2 anh trai và 1 em trai, tất nhiên mẹ tôi trở thành mẹ chồng. Và trong con mắt của tôi thì nếu tôi có phải ở chung với một MC như mẹ tôi thì tôi cũng sẵn lòng.
    Người anh trai cả của tôi đã lấy vợ,nhưng chỉ 2 năm sau họ đã li dị vì sự ghê gớm của cô vợ, vì nhà tôi cách HN 100km, bố là GV, mẹ chỉ là nội trợ nên nuôi dược 4 anh em tôi học ĐH đã là tốt lắm rồi, chúng tôi đều học hành đến nơi đến chốn, anh tôi sau khi ra trường làm ở ban TW đoàn TN, cũng công tác nước ngoài liên tục, tuy nhiên lương thấp vì lương nhà nước, lại mới ra trường, bố mẹ tôi vẫn chu cấp hàng tháng cho 2 vợ chồng 500.000đ, cái hồi năm 91 thì đây cũng là một khoản kha khá rồi vì bố mẹ tôi còn phải nuôi 3 anh em còn lại nữa... Thế nhưng bà chị dâu tôi vẫn chưa hài lòng, ai đời nằm với em chồng ( là tôi) lại kêu" biết thế này thì chị đã lấy anh Toàn, có nhà, có xe ở HN đàng hoàng rôi"!!!, cũng chả đứa nào ngu như tôi, cứ nằm mà nghe( hồi đấy tôi còn bé-lớp 9 gì đấy, tôi cũng tồ nữa), rồi chị còn kêu với cô tôi" chồng gì mang tiếng nuóc trong nước ngoài liên tục mà đến cái quần ...l.. cũng ko mua nổi cho vợ"!!! Tôi ko hiểu chị nghĩ sao mà nói vậy vì anh tôi lần nào đi CT về cũng có quà cho chị, cho em gái chị và cho tôi, khi thì cái đồng hồ, váy vóc, tất chân-hồi anh đi Nhật, cả túi xách nữa...hay tại anh tôi ko mua quần ..l...???. Đến khi chị sinh con, mẹ tôi làm 1 hũ hà thủ ô( vì theo cụ gái để mà ăn HTÔ thì đẹp tóc, đẹp da) cho chị ăn, mẹ mang vào bệnh viện, ai dè chị nếm thử một miếng rồi nhổ toẹt ngay trước mặt mẹ và tôi rồi thốt lên" kinh quá" !!! Tôi bị sốc còn mẹ thì hơi buồn, nhưng chẳng ai nói gì cả...Thế rồi đợt ấy sắp đến tết, mẹ tôi về HN đón đứa cháu về quê ăn tết trước( vì anh tôi chưa được nghỉ tết) khi mẹ tôi mới bế đứa bé thì chị giằng lại, cào vào mặt mẹ tôi, còn chửi " Đ...******" ngay trước mặt anh tôi và cả mẹ của chị nữa, mẹ tôi thì chẳng biết làm thế nào đành chạy ra gọi điện về cho bố tôi và khóc. Sau đấy anh tôi cũng bỏ đi, và nói sẽ li dị với chị, nhưng mẹ tôi vẫn khuyên anh quay lại vì đứa cháu, vì HP của anh, chứ nếu anh bỏ vợ vì mẹ thì mẹ cũng ko vui...Nhưng họ vẫn li dị. Bây giờ anh tôi lại kết hôn lần nữa, chị này khéo léo hơn và ko ...điên như chị trước, nhưng cũng ghê gớm ko kém....khi chi có mang, mẹ mua đôi chân hươu cho chị ăn tẩm bổ, nhưng đôi chân ấy treo mãi mốc meo lên rồi vào...sọt rác. Mẹ nấu xôi, gọi chị xuống ăn chị cũng ko xuống, mẹ lại múc ra bát, mang lên tận nơi cho chị, lúc đấy cị mới cầm lấy cái bát....Nói chung là nố mẹ tôi chiều con dâu hết mức, tôi có cái gì mới là các chị ấy có, tôi đi chợ mua được đôi dép đẹp, lập tức bố tôi cho tiền con dâu đi mua một đôi như thế, ngày mà tôi được bố mẹ mua cho đôi khuyên tai bằng vàng đầu tiên thì chị dâu tôi cũng được cái nhẫn, gđ tôi ko khá giả gì nhưng bố mẹ luôn muốn công bằng để các chị khỏi tủi thân, thế nhưng...các chị thì cứ như giọt nước lã ý, đầu tiên còn bẽn lẽn, về sau thì cứ thản nhiên, coi như ...tất nhiên phải thế..và bắt đầu tỏ ra ko tôn trọng bố mẹ tôi ( vì được chiều quá mà nên nhờn)...vài lần tôi nhắc mẹ tôi là dù có chiều cũng phải để cho chị biết vị trí của mẹ cao ra cao, thấp ra thấp chứ ko thì có ngày bị đè dầu cuỡi cổ( bằng chứng là bà chị trước chả cào mặt mẹ tôi, đến giờ vẫn còn vết sẹo)...thì mẹ tôi lại " rồi thì mày cũng đi làm dâu...", rồi thì " bố mẹ cư xử sao cho sau này mày đi làm dâu cũng được sướng"....hoá ra chung quy là tại tôi????.
    .....tôi chẳng biết nói thế nào nữa, nhưng chắc chắn vẫn có những người MC tuyệt vời, ko nên nghĩ tiêu cực về một phía khi chúng ta thấy xuất hiện ở đâu cụm từ "MC-ND"....
    Gần 2 tháng nữa, anh trai thứ 2 của tôi lấy vợ, tôi cảm thấy lo lắng vì vợ chồng anh sẽ sống chung với bố mẹ tôi, tôi chắc chắn mẹ tôi sẽ cưng chiều con dâu mới( như các chị dâu trước),...điều tôi lo là ko biết liệu chị có yêu quí và tôn trọng mẹ tôi hay ko, tôi lấy chồng ở xa nên điều này rất quan trọng, nếu qh của họ tôt thì tôi yên tâm có người chăm sóc đỡ đần cho mẹ...
    Mẹ tôi luôn sợ các con trai khó xử nên dù thế nào cũng nhận phần thiệt thòi vào mình để cho ...êm chuyện..
    Tôi rất thông cảm với tác giả của topic, nhưng cũng cần có cái nhìn 2 chiều, để những người sắp lập gđ ko phải quá sợ gđ chồng và coi họ như...cọp vậy.
    ...và tôi muốn bạn hiểu rằng đôi khi quá nhún nhường để ...làm con dâu thảo cũng ko phải là cách hay( giống mẹ tôi, làm MC tốt cũng có hay đâu). Nếu gặp MC tốt thì khỏi nói, còn nếu MC cố tình chọc ngoáy mà bạn hết cách chữa ( ví dụ sau khi đã cố làm bà hiểu rằng đây vẫn là con trai bà dù đã lấy vơ_bạn chịu thiệt một tí) mà bà vẫn như cọp....thì...bạn cũng phải khẳng định vị trí của mình cho bà thấy, bạn càng tỏ ra gần gũi chồng, tình cảm với chồng trước mặt bà( tôi đảm bảo MC bạn chỉ sôi máu tức lên thôi). Vì các bà MC ghê gớm vì ghen tức vì muốn khẳng định vị trí của mình trong cs của 2 vợ chồng bạn. hãy làm cho bà hiểu khi con trai bà lấy vợ tức là bà chỉ còn một vị trí nhất định thôi, quy luật tự nhiên mà.... chồng bạn là người quá hiểu bạn và cả mẹ anh ấy nên sẽ thông cảm cho bạn thôi.
    Quan điểm của tôi là thế, ko biết đúng sai thế nào vì tôi ko trong hoàn cảnh này, nhưng tôi ghét nhất 2 cái chữ "chịu đựng" dù thế nào cũng ghét!.
  3. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    ''They both love a man, but what they do for love is simply tearing him apart''
    Ai đó viết nếu phải chọn giữa vợ và mẹ thì ...% đàn ông chọn mẹ. Nhưng thật trớ trêu làm sao khi phải chọn giữa hai người mình yêu thương nhất. Lựa chọn thế nào thì cũng đớn đau. Liệu có ai thông cảm cho đàn ông khi bắt họ phải lựa chọn không!
  4. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn sự góp ý của bạn.
    Vâng, đồng ý với bạn về mọi điều, chắc bạn chưa đọc hết những dòng tôi viết, nhưng điều tôi nêu ra chỉ là những trường hợp cụ thể của bản thân và của bạn bè quanh mình mà tôi được mắt thấy tai nghe thôi. Đương nhiên là vẫn có những người mẹ chồng tốt, tôi cũng nhắc lại nhiều lần và sẽ không cần thiết phải lặp lại nữa.
    Trường hợp như nhà bạn, cứ theo như bạn kể thì chị dâu trước của bạn thuộc loại "mất dậy" mất rôi, , dù có thế nào thì cũng không nên nhẩy vào đánh mẹ chồng như vậy. Tuy nhiên tôi không rõ, theo như bạn kể, chả nhẽ không có chuyện gì, mẹ bạn bế cháu về quê và chị ta không đồng ý hay sao lại có chuyện tự nhiên chị ta nhảy vào cào mặt mẹ bạn, chắc là hai người phải có bất đồng về chuyện đó chứ ? Bạn đừng nghĩ là tôi đứng về phía chị dâu bạn nhé. Tôi là tôi hay chẻ hoe mọi chuyện, cái gì cũng phải rõ ràng, nên tôi thắc mắc vậy thôi.
    Quả là con dâu thường hay nín nhịn gia đình chồng, nhưng không phải là sợ, mà vì muốn được sống yên ổn với chồng con họ mà thôi. Tiếc là cuộc sống đặt ra nhiều tình huống cực kỳ khó xử, bạn có hai sự lựa chọn, một là tiếp tục chịu đựng, hai là "xù". . Một người phụ nữ iêu chồng, thương con thường hay chọn biện pháp số một.
    Mong gia đình bạn gặp may với cô dâu 2.
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 13/08/2004
  5. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá, hôm nay có thời gian mới đọc hết cái topic này mà toát mồ hôi lạnh. Tôi ko nghĩ có nhiều chuyện giữa mẹ chồng và nàng dâu như thế trước đây, người ta bảo "có đọc có khôn" cũng đúng. Tôi thì ko phải làm dâu, nhà chồng tôi thì toàn con trai, bố chồng tôi và các anh thì ở tỉnh bang khác, còn bà chị dâu ở gần chúng tôi nhưng tôi thật sự là ghét bà ấy lắm ý( anh chồng và chị dâu này ko kết hôn nhưng có 2 con chung nên vẫn được coi là chị dâu) Chị dâu tôi thì ít tuổi hơn cả chồng tôi, và quan tâm tới chồng tôi quá đáng grrrrrr....................... Hồi chuẩn bị làm đám cươí cho tôi, bà con họ hàng ở nơi xa đến, bà ý nhất định ko cho ở nhờ, kêu là nhà cửa bà ấy ko sạch sẽ, bà ý bận ko có thời gian dọn dẹp, còn buổi tối thì gọi điện nhồi nhét vào đầu tôi những điều ko nên nói về nhà chồng tôi, vì chuyện này đã có từ lâu lắm rồi và ai cũng quên rồi, vì người chính cũng đã mất rồi. Đám cưới của bọn tôi bà ý chỉ nói: Hãy coi bà ấy như khách thôi, đến hôm đó mẹ con bà ý đến dự. Chuyện nhỏ thôi! Sau đám cưới thì đưa mọi người đi ăn đồ, bà ý ngồi từ đằng xa nhưng nhất định phải lấy cho chồng tôi cái này, cái kia, cái này hợp với chú này, cái kia ko hợp đâu sao lại gọi ( món tui thích nhất) trong khi chồng bà ý ngồi ngay cạnh chẳng để ý gì. Dặn tôi là phải nấu cái này cho chồng tôi ăn vì chồng tôi thích, phải làm thế kia, phải kiêng màu này, ko được dùng vì ko hợp mạng với chồng tôi....etc điên cả người. Có mỗi thế thôi, tôi còn ghét, nên chẳng trách gì các chị và chị Wildopy phải nhức nhối thế.
  6. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn sự góp ý của bạn.
    Vâng, đồng ý với bạn về mọi điều, chắc bạn chưa đọc hết những dòng tôi viết, nhưng điều tôi nêu ra chỉ là những trường hợp cụ thể của bản thân và của bạn bè quanh mình mà tôi được mắt thấy tai nghe thôi. Đương nhiên là vẫn có những người mẹ chồng tốt, tôi cũng nhắc lại nhiều lần và sẽ không cần thiết phải lặp lại nữa.
    Trường hợp như nhà bạn, cứ theo như bạn kể thì chị dâu trước của bạn thuộc loại "mất dậy" mất rôi, , dù có thế nào thì cũng không nên nhẩy vào đánh mẹ chồng như vậy. Tuy nhiên tôi không rõ, theo như bạn kể, chả nhẽ không có chuyện gì, mẹ bạn bế cháu về quê và chị ta không đồng ý hay sao lại có chuyện tự nhiên chị ta nhảy vào cào mặt mẹ bạn, chắc là hai người phải có bất đồng về chuyện đó chứ ? Bạn đừng nghĩ là tôi đứng về phía chị dâu bạn nhé. Tôi là tôi hay chẻ hoe mọi chuyện, cái gì cũng phải rõ ràng, nên tôi thắc mắc vậy thôi.
    Quả là con dâu thường hay nín nhịn gia đình chồng, nhưng không phải là sợ, mà vì muốn được sống yên ổn với chồng con họ mà thôi. Tiếc là cuộc sống đặt ra nhiều tình huống cực kỳ khó xử, bạn có hai sự lựa chọn, một là tiếp tục chịu đựng, hai là "xù". . Một người phụ nữ iêu chồng, thương con thường hay chọn biện pháp số một.
    Mong gia đình bạn gặp may với cô dâu 2.
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 13/08/2004
    __________________________________________________
    Bạn đã có câu trả lời cho câu hỏi của bạn rồi còn hỏi tôi làm gì ???!!!!( tôi đã dùng từ "điên" thay cho từ mất dậy vì chị cũng ăn học tử tế, bố mẹ đều là giảng viên ĐHTH, ở TXBắc ý, nhưng nếu 1 người có thể hành động thế trước mặt cả mẹ đẻ thì có thể gọi là mất dậy như bạn nói được).... Vì tôi ko chứng kiến sự việc nên ko thể nói chi tiết cho bạn được, nhưng người chứng kiến là anh tôi và anh ấy đã có lựa chọn là mẹ tôi, vậy bạn cũng có thể hiểu ai đúng, ai sai, nếu là MC ghê gớm thì nghe con trai bỏ vợ bà chả sướng quá, nhưng đằng này bà vẫn khuyên anh quay về với chị...bạn đọc thế mà vẫn chưa hiểu sao, hay bạn chưa đọc kĩ???
    Bạn cũng ko cần phải bất bình hay nổi nóng với tôi vì tôi ko hề so sánh bạn với chị ta, tôi chỉ nêu lên một hiện trạng khác của mối quan hệ MC_ND thôi.
    Bản thân tôi cũng gặp bà MC ghê gớm, nhưng tôi may mắn ko phải ở chung, mà đối với tôi thì chuyện đó nhỏ như rác vì chồng tôi luôn đứng về phía tôi, lại một trường hợp ko giống bạn nên tôi ko đưa vào đây nữa.
    Nói gì thì nói tôi cũng rất thông cảm với bạn vì đúng là phần lớn chị em sợ phải sống chung.
    ...
    Quan điểm của tôi thì khác của bạn. Yêu chồng, thương con ko có nghĩa là phải chịu đựng. Hãy sống vì mình trước khi sống vì người khác. Tất nhiên ko chịu đựng cũng ko có nghĩa là đã hết yêu chồng thương con. Mà bản thân bạn cũng ko hề chịu đựng, nếu chịu đựng thì bạn đã ko lên đây để bộc lộ nỗi bất bình. Nếu bạn là người thích "chẻ hoe", ''rõ ràng'' thì bạn đã nói thẳng với chồng để chồng hiểu chứ ko phải lặng lẽ chịu sự ghê gớm thế này...
    Bạn hãy cố làm sao cho chồng bạn chứng kiến dù chỉ một lần cái sự ghê gớm của bà mẹ anh ấy, tôi tin là sự việc sẽ thay đổi rất nhiều...
    Cảm ơn bạn đã có lời chúc, quả thật tôi cũng mong như vậy...
    Được hoabattu1981hn sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 13/08/2004
  7. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Quan hệ mẹ chồng - nàng dâu xưa nay vốn phức tạp và tốn không ít giấy bút để viết về mối quan hệ này rồi. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, tôi không gặp cảnh MC-ND (vì MC tôi tuyệt lắm) nhưng lại khổ vì bố chồng. Bố tôi là người nói nhiều kinh khủng và can thiệp vào mọi chuyện của con cái. Từ chuyện áo quần, giày dép đến việc trang điểm trước khi đi làm rồi những chuyện cá nhân khác nữa...
    Tính tôi thì đơn giản nên dễ thích nghi với gia đình nhà chồng, nhưng tội cho cô em dâu tôi, trước đây là diễn viên múa nên từ cách ăn mặc đến cách trang điểm đều rất kỹ lưỡng và có phần hơi cầu kỳ. Thế nên đã mấy lần bố tôi lên tiếng bảo "đồ mắt xanh mỏ đỏ" hay "sướng ca vô loài"!!! thật tội cho cô bé. Đã nhiều lần tôi phải an ủi nó và nhắc nó hãy tránh để cho ba nhìn thấy. Nhưng thú thật, cả hai chị em tôi đều thấy rất buồn. Buồn không phải vì mình bị la mắng mà buồn vì bố là đàn ông, lại là người có địa vị cao trong xã hội được nhiều người kính trọng mà lại hay để ý đến những việc lặt vặt, linh tinh của con cái quá.
    Chuyện của gia đình tôi sẽ không có gì đáng nói nếu như bố không mắc bệnh nói nhiều như vậy. Bố thương con cháu hết mực, chả bao giờ đánh con cháu nhưng chỉ nói nhiều thôi, nói như cái máy, có lần MC tôi bảo "hình như ông bị mắc bệnh nghề nghiệp". Tôi rất thương ba, có lẽ bởi vì tôi mồ côi cha từ khi còn bé lắm nên khi về làm dâu trong nhà, ba luôn làm cho tôi có cảm giác ấm áp mỗi khi trò chuyện với ba. Vì thế nên dù ba có nói nhiều hay có những điều gì không phải không đúng tôi vẫn thấy vui vì có ba. Nhưng cô em dâu tôi thì khác, đôi lần nó hỗn với ba, trả lời trống không, thậm chí có lần ba hỏi nó "con đi làm hay đi đâu mà trang điểm như đi hội vậy?" nó đã không thèm trả lời ba mà thản nhiên dắt xe đi ra khỏi nhà. Lần ấy tôi bức xúc quá và đã nói chuyện với em dâu tôi đồng thời tôi cũng nói chuyện với ba về chuyện ba hay để ý đến việc cá nhân của con cái. Sau khi nghe tôi phân tích đúng sai về bổn phận làm con, cô em dâu tôi hứa sẽ sửa chữa. Còn ba thì ba bảo "nó làm con thì làm cho đúng đạo làm con chứ"... Đau đầu! Tôi phải thuyết phục ba từ từ... Và giờ đây, ba mặc kệ, muốn mặc gì, trang điểm thế nào ba cũng không có ý kiến nữa.
    Nhưng, hình như cái số của tôi không may mắn thì phải. Tôi luôn được cha mẹ chồng, em chồng (cả em dâu) thương yêu, đã làm thay đổi được cách nhìn của bố chồng với con dâu thì tôi lại gặp phải ông chồng cả ngày không mở miệng nói chuyện với vợ con câu nào, hỏi đến thì cáu bẳn và hay ghen nữa chứ. Hễ vợ trang điểm khác ngày thường là trong đầu "ổng" có dấu chẩm hỏi to tướng!!! Nhiều khi buồn muốn bỏ quách về ở MC cho thoải mái hơn.
  8. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Nói về cách đối xử của bạn thì tôi nghĩ rất ổn, dựa trên thuyết phục, từ từ, nước chảy đá mòn. Nhưng trong cả một loạt sự kiện thì cách giải quyết vấn đề của bạn đều có vẻ như là chữa triệu chứng chứ không phải chữa nguyên nhân. Bạn thậm chí chưa hiê?u, nguyên nhân gi? sâu ơ? phía sau khiến cho bố lại dị ứng với son phấn đến như vậy, nguyên nhân gi? ơ? phía sau khiến cho chô?ng cáu bă?n. Trong lúc đó các biện pháp chưfa triệu chứng, như thuyết phục ôn tô?n, nhịn đi một chút đaf phâ?n na?o khiến cho căn bệnh có ve? la? đaf kho?i hoa?n toa?n có thê? tái phát trơ? lại.
  9. chesnay

    chesnay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hình như trong nhà bạn chồng bạn có rất it tiếng nói thi phải, tôi chỉ suy luận như vậy thôi - nếu có nhầm lẫn thì mong bạn đừng trách nhé, các ông chồng có xu hướng muốn mình trở thành trụ cột trong gia đình, mà trong gia đình bạn thì bố mẹ bạn đã đảm đương tất cả mọi việc rồi, thành ra ông chồng bạn chỉ còn ra oai đuợc với bạn thôi ! nếu là nguyên nhân này thi bạn nên ra ở riêng.
    Được chesnay sửa chữa / chuyển vào 03:35 ngày 16/08/2004
  10. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã đọc những gì tôi viết. Bạn nhận định đúng đấy, nhưng đúng một nửa thôi.
    Tôi đã tìm hiểu nguyên nhân vì sao ông bố tôi "dị ứng" với son phấn nhưng điều đó khó thay đổi được bởi nó thuộc về "hệ tư tưởng" rồi, khó thay đổi "tận gốc" được mà chỉ có thể thay đổi bằng cách "nước chảy đá mòn" mà thôi. Còn với chồng tôi, một người đàn ông hết mực yêu vợ nhưng lại yêu quá hoá hay ghen (!!!) khổ thế đấy. Mà ghen tuông thì chẳng cần phải có nguyên do gì, đôi khi thấy vợ tươi cười với ai đó (là đàn ông) là đã có thể nổi cáu lên rồi.
    Được ngan_cach sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 16/08/2004

Chia sẻ trang này