1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ chồng và gia đình chồng, SOS !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wildpony, 17/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ồ không đâu bạn ạ, chúng tôi sống riêng từ hơn mười năm nay rồi nên những ảnh hưởng của cha mẹ đến đời sống của con cái chỉ là gián tiếp thôi. Chồng tôi là người rất hay nói chuyện... với mọi người. Nói nhiều nữa là đằng khác, nhưng với tôi anh lại rất ít lời. Tôi biết nguyên nhân và dĩ nhiên là biết cả cách để có thể làm thay đổi tình thế nữa nhưng tôi nghĩ có nhiều cách nói chuyện với nhau không nhất thiết chỉ bằng ngôn ngữ nói nên tôi chấp nhận như hiện tại.
    Định nói nữa, nhưng sợ spam nên thôi vậy, sang topic "vợ chồng" tôi sẽ nói tiếp vậy.
  2. gale

    gale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
  3. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bố bảo thủ, chồng ghen tuông. Còn mình thì tuyệt vời và tế nhị?
  4. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói không phải là không đúng mà chưa đúng lắm, bố bảo thủ, chồng ghen kinh khủng cộng với tính đa nghi như Tào Tháo còn tớ thì ngang như cua... thế nên, mặc ai nấy ôm lấy cái "bảo thủ" của riêng mình. Nói vậy thôi, gia đình chông và chồng tớ nói gì thì nói vẫn nhất đối với tớ. Bố luôn luôn là người bố mà tớ kính trọng nhất. Ông ghét son phấn là bởi cô em dâu tớ trang điểm quá đậm không hợp lắm với công việc hiện tại của cô ấy mà thôi.
    Cảm ơn vì có người chia sẻ cùng tớ những chuyện linh tinh này nhé.
  5. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0

    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước con anh ấy là của mẹ
    Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
    Nhưng suốt đời yêu mẹ, mẹ ơi !
    Mẹ đã sinh ra anh ấy ở trên đời
    Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
    Dẫu bây giờ có được yêu đến vậy
    Con vẫn chỉ là người đàn bà thứ hai
    Mẹ đừng buồn mỗi hoàng hôn, mỗi ban mai
    Ay ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
    Con chỉ là một cơn gió nhẹ
    Mẹ là bến bờ thương nhớ của đời anh
    Con chỉ là một cơn mưa mong manh
    Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy
    Nhưng có một tình yêu âm ỉ cháy
    Anh chỉ dành riêng cho mẹ mẹ ơi
    Anh ấy có thể sống với con suốt đời
    Nhưng có thể chia tay ngày mai có thể
    Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
    Dù thế nào con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai .​
  6. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Rất hay ! Giá mà các bà mẹ chồng đều đọc được những dòng này nhỉ . Hay ta làm khoảng 2 triệu bản copy rồi phát tới tay các bà đi.
  7. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Bạn wildpony ơi! Nếu nói là nên pho tô cho các bà mẹ đọc thì theo trước hết hãy phô tô ra cho các cô con dâu đọc trưóc đã có khi hay hơn đấy. Bởi vì không phải tất cả các nàng dâu đều có suy nghĩ "Phải đâu mẹ của riêng anh, Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi" mà "họ" vẫn nghĩ "khác máu thì tanh lòng" đấy.
    Được ngan_cach sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 10/10/2004
  8. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hì... tôi đã bỏ cái topic này mà đi rồi, chỉ có lời khen ý thơ trong bài thơ trên hay thôi mà, có nói xấu gì các bà mẹ chồng đâu. Tôi rất tâm đắc với bài thơ trên, vì tôi thấy nó đúng với suy nghĩ của tôi, vậy thôi mà. Còn tôi không có cùng quan điểm với hai câu thơ của bạn. Tôi có thế sống rất tốt với bất kỳ ai, mẹ chồng cũng vậy, nhưng tôi không thể có tình cảm với ai giống như với mẹ tôi. Ít ra thì tôi cũng nói thật những gì tôi nghĩ và hy vọng nó không phiền đến ai. Vì vậy tôi phục sát đất bác nào có thể coi mẹ chồng là mẹ mình, thành thật bái phục .
  9. 108CBL

    108CBL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Từ khi lớn lên, mình cũng luôn tâm niệm là khi nào lấy chồng, mình sẽ yêu thương mẹ chồng như mẹ của mình, tất cả tình yêu thương mà mình vẫn giành cho người mẹ đẻ đã mất từ khi mình tròn 5 tuổi mình sẽ giành trọn cho mẹ của anh ấy.
    Thế rồi, cuộc sống lại không cho mình được thực hiện cái ý nghĩ tốt đẹp đó. Mẹ của anh ấy sống rất thực dụng và hầu như không có tình cảm đối với con dâu (tương lai) mặc dù mình đã rất cố gắng. Tình cảm cho đi hoài mà không nhận lại được đã làm mình nản chí, và bây giờ mình nghĩ nếu mình lấy anh ấy thì mình vẫn coi mẹ là mẹ chồng thôi chứ không thể nào như mẹ của mình được., và tất cả những gì tốt đẹp sau này mình giành cho bà thì cũng chỉ là vì anh ấy thôi.

Chia sẻ trang này