1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ chồng và gia đình chồng, SOS !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wildpony, 17/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Thực ra chuyện mẹ chồng nàng dâu nếu hai bên không mở lòng ra hoà hợp với nhau thì câu chuyện sẽ trở nên rất nhạy cảm và khó chữa. Bất cứ cái gì cũng có thể là lý do để dẫn đến bùng nổ.
    Theo tôi, mẹ chồng bạn pony cũng có cái sai, thậm chí, theo cách nói vui của topic Học Làm Vợ thì bác ý phải được cử đi học một lớp Làm Mẹ Chồng.
    Bạn willpony, nhiều khi tôi cũng không đồng ý với bạn lắm. Nhưng đó thực ra cũng chỉ là cách nhìn phiến diện của một người cưỡi ngựa xem hoa. Chứ thực ra như ông bà mình vẫn nói "Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh" và "Có nằm trong chăn mới biết chăn có rận". Tôi lại rất thông cảm với những ấm ức của bạn.
    Với câu hỏi: Nếu mẹ chồng buông lời xúc phạm đến mẹ mình thì bạn phản ứng thế nào?
    Với tôi, giả sử chuyện đó có xảy ra, tôi sẽ làm như những khi ai đó muốn gây chiến với tôi là tránh sang một bên. Chờ đến khi đối phương bình tĩnh rồi nói chuyện tiếp. Mẹ chồng là mẹ chồng nhưng cũng có lúc "cả giận mất khôn". Nhất là nếu bạn muốn đầu óc mình nhẹ nhàng thanh thản thì tốt nhất là đừng cố chấp với bác ý nữa. Tự nhiên bác ý sùng lên mà không thấy ai đấu lại là chán ngay thôi.
    Và nhất là, sẽ không bao giờ tôi để mẹ tôi biết chuyện đó.
  2. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ đọc lại sẽ biết ai nói câu trước đá câu sau. Nếu bạn có gia đình chồng tử tế thì hoá ra bạn là người không tử tế nên mới đem mẹ chồng ra nói không còn một từ ngữ gì như thế này.
    Còn chuyện của tôi thì bạn đọc mà cũng không hiểu. Đơn giản là ba của bạn trai tôi biết gia đình tôi trước, vì mẹ tôi giỏi hơn ba tôi, nên gia đình tôi không đi theo được một cái chuẩn mực mà mọi người mong muốn. Và tôi cũng giỏi nên ông ấy nghĩ rằng ai muốn làm chồng tôi cũng vất vả. Ở đây hoàn toàn không có chuyện tôi làm gì để ông chửi tôi, cũng như là chửi gia đình tôi nhưng tôi cũng không đồng ý ông ấy có quyền nhận xét gia đình tôi.
    Còn bạn có đanh đá hay không, thì cứ nhìn những từ ngữ bạn dành cho mẹ chồng là biết.
  3. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là Bao_Linh không nên nói thõng Wildpony thế. Thứ nhất, trường hợp cụ thể của Wildpny rất khác của bạn, mẹ chồng bạn ấy lại nghiện rượu và chúng ta cũng không biết chính xác mẹ chồng bạn ấy xúc phạm mẹ bạn ý cụ thể thế nào cơ mà.
    Hơn nữa, bạn cũng chưa lập gia đình, nhiều khi cũng không hiểu hết được những nhạy cảm như vậy đâu. Bạn có thấy không, ngay câu nói của bố bạn trai bạn cũng có thể gây tổn thương đến cho bạn đến mức là nguyên nhân chính để bạn chia tay bạn trai cơ mà.
    Nên việc đưa ra ý kiến để xử lý những trường hợp khó khăn xảy ra trong cuộc sống gia đình thay vì có những lời nói thô bạo đang lúc nóng cho người khác, phải không nhỉ?
  4. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    To bupbedepxinh,
    Tôi kể chuyện của tôi là cũng chỉ muốn chia sẽ cảm giác bị xúc phạm khi nghe người khác nói về gia đình mình. Tuy nhiên tôi vẫn luôn nghĩ là mình là con dâu, hay ít nhất là nhỏ tuổi hơn, thì không bao giờ nên nói những câu hỗn hào với người lớn. Lý do khiến tôi cảm thấy không thể nào đồng ý với Wilpony là vì cô ấy dùng những lời như thế. Chỉ có mẹ mới nói con hư chứ làm gì có con lại nói "chiều theo thói hư của mẹ", "độc ác",,...
    Ít ra mình cũng phải nghĩ là mình bực tức thì lên mạng nói được, tự phân bua cho mình được, còn mẹ chồng thì không làm được điều đó kia mà.
    Được Bao_Linh sửa chữa / chuyển vào 01:15 ngày 23/07/2004
  5. ti_chou

    ti_chou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em thấy các chị đi quá xa topic rồi, mỗi nhà một cảnh, đừng vì thế mà xuy xét ai đúng ai sai. Chị wildpony nói thế với mẹ chồng vì bà ấy xúc phạm đến mẹ chị ấy trước. Em nói thật nhé, chị baolinh bảo rằng người lớn tuổi thì mình phải kính trọng, em chỉ thấy điều đó làm với những người biết điều thôi (và cái từ này đúng với mọi lứa tuổi). Người ta càng nhiều tuổi hơn mình thì càng phải xứng tầm có những acts để mình thêm kính nể. Bây giờ XH hiện đại rồi, ko phải "cha mẹ đặt đâu con nằm đấy", nói gì mình cũng phải quy phục. Nhất là mẹ chồng có vấn đề tâm lý (nghiện rượu nặng), thì có khi, bà ta nói mình nhiều từ còn kinh khủng hơn và sau đấy quên hết!
  6. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Bao_Linh ơi, bạn quá nóng giận rồi . Bạn càng nói càng đi xa vấn đề và càng không hay . Tôi cũng đồng ý với BupBeDepXinh: "ngay câu nói của bố bạn trai bạn cũng có thể gây tổn thương đến cho bạn đến mức là nguyên nhân chính để bạn chia tay bạn trai cơ mà", vậy thì tại sao bạn lại không hiểu cho wildpony nhỉ ?
  7. BeXoaiDam

    BeXoaiDam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
  8. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với mọi người tôi mới tham gia diễn đàn này chưa lâu nhưng đây là một diễn đàn aggressive nhất mà tôi từng biết.
    Net là một thế giới ảo, mọi người thế nào không biết, nhưng khi lên diễn đàn tôi có những mục đích:
    - Trút bầu tâm sự, mong muốn nhận được sự cảm thông từ những người khác.
    - Tìm kiếm những lời khuyên để tham khảo
    Cũng chính vì những mục đích đó, đối với vấn đề của người khác tôi luôn cố gắng trước hết là cảm thông và sau đó là đưa lời khuyên nếu có thể. Chỉ trích nhau làm gì, chẳng nhẽ cuộc đời thực có quá ít vấn đề chăng?
    Trong vấn đề của bạn Wildpony, tôi rất thông cảm. Như bạn nào đó đã nói, mẹ chồng con dâu thương nhau như mẹ con ruột là một điều không tưởng. Tuy nhiên, như bản thân Wildpony cũng đã nói, có thể bà mẹ chồng cũng đã biết rằng bà sai rồi, nhưng vì bà ta là mẹ chồng nên không hạ mình xin lỗi. Bà ta lại có vấn đề (nghiện rượu). Sự việc xảy ra cũng đã 4 năm rồi. (Tất nhiên ngoài sự việc đó chắc còn nhiều chuyện nữa như việc chăm sóc cháu như bạn đã nói) Bạn thử cân nhắc liệu bạn có thể làm hoà với mẹ chồng được không? Ít nhất là vì bầu không khí thanh thản trong gia đình bạn.
    Chúc mọi điều tốt lành.
  9. super_stupid_cupid

    super_stupid_cupid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên, cảm ơn bạn đã quan tâm đến chuyện của gia đình tôi.
    Như đã nói, chuyện vợ chồng là chuyện riêng của mỗi người, mỗi nhà, người ngoài dù có là người thân trong gia đình đi nữa cũng nên tránh can thiệp, nếu không có thể để lại hậu quả không lường được.
    Giả sử như, theo lời khuyên của bạn, gia đình tôi "khuyên" anh trai tôi trước đi, thì khuyên gì bây giờ đây nhỉ? Trong khi chuyện hai người ấy giận nhau vì lý do gì chúng tôi không hề được biết. Này nhé, kinh tế khá giả, không phải lo về vấn đề tiền bạc. Nhà cửa thì đã có sẵn một cái to đùng ngay giữa thành phố. Con cái thì chưa có. Gia đình hai bên không cần anh chị ấy chu cấp tiền bạc. Anh chị em trong nhà thì ai cũng đã thành danh, không cần anh chị ấy phải có nghĩa vụ hay trách nhiệm gì cả. & quan trọng hơn, anh chị ấy là vợ chồng son, vừa cưới nhau chưa tròn năm bạn ạ. Người ta nói rằng, mâu thuẫn vợ chồng thường phát sinh nằm trong các nguyên nhân chủ yếu là: tiền bạc, quan hệ với hai bên gia đình, nuôi dạy con cái & ***. Ba cái đầu không có, cái thứ 4 thì tôi không dám bàn vì nó quá riêng tư. Và bạn có biết không, ngay từ khi họ chưa cưới nhau, một ngày họ cũng giận nhau ít nhất một lần. Như vậy, theo bạn, gia đình tôi nên khuyên gì nhỉ???
    ----------------
    vâng, thưa bạn, vấn đề bạn nói không phải không có lý. Gia đình vợ anh ấy ở cách nhà chúng tôi vài bước chân, & một tuần không dưới một lần anh tôi qua bên đấy thăm bố mẹ vợ. Còn đối với gia đình tôi, bố mẹ tôi ở xa hơn, nên điều kiện để anh chị ấy về thăm cũng hơi khó khăn hơn bên nhà vợ. Tuy nhiên, đàn ông thường hời hợt, huống gì anh tôi sống xa gia đình từ nhỏ, nếu là một người con dâu biết suy nghĩ, thỉnh thoảng vợ anh tôi sẽ rủ chồng về thăm bố mẹ chồng. Điều đấy sẽ làm tăng thêm tình cảm giữa hai bên bạn ạ.
    Vâng, bạn nói cũng đúng. Mẹ tôi không im lặng. Nhưng để yêu thương một người con dâu hỗn hào, không xem mình ra gì & không biết điều như thế, nếu là bạn, điều đó có dễ dàng không?
    Vấn đề không phải là anh tôi không tự giải quyết được việc gia đình, mà tôi nghĩ anh ấy muốn cho chị dâu tôi một bài học. Đây không phải là lần duy nhất chị ấy đòi bỏ về nhà mẹ đẻ. Nhà tôi rất rộng, không ngủ chung phòng với anh ấy, chị ấy có thể sang phòng khác ngủ một mình. Nhưng chị ấy chọn giải pháp làm to chuyện. Và quả nhiên, sau lần đó, hai người họ vẫn tiếp tục giận nhau, nhưng chị ấy đã không dám bỏ về nhà mẹ đẻ ở nữa mà sang phòng khác ngủ! Việc bỏ về nhà mẹ đẻ sẽ làm cho chuyện vợ chồng không còn là của riêng vợ chồng nữa, mà nó sẽ lôi kéo cả gia đình hai bên vào cuộc, và như thế, có tốt cho ai không?????
    Vâng, bạn cho tôi cảm giác là bạn cũng đã có gia đình, & hình như bạn cũng có mâu thuẫn trầm trọng với Mẹ chồng (gia đình chồng). Hãy suy nghĩ thế này bạn ạ, nếu bạn có con trai, sau này bạn cũng sẽ có một nàng dâu, & nếu nàng dâu của bạn cư xử không ra gì với bạn, bạn sẽ như thế nào? Đành rằng, nếu phải lựa chọn giữa mẹ & vợ, >90% đàn ông sẽ nghiêng về phía mẹ, nhưng chắc chắn một điều khi con trai bạn làm như thế bạn cũng không cảm thấy yên bình trong tâm hồn, đúng không? Thế nên, để tránh những "quả báo" sau này, bạn hãy cứ cư xử đúng mực & thương yêu mẹ chồng & gia đình chồng, & sau này bạn cũng sẽ được con dâu mình làm như thế. Đấy là điều tôi tâm niệm đấy bạn ạ.
    Chúc vui.
  10. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    5 năm làm dâu rồi mà còn thế này thì pó tay, pó tay

Chia sẻ trang này