1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ chồng và gia đình chồng, SOS !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wildpony, 17/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuongnho

    thuongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu sao anh chị bạn đa ở riêng mà bố mẹ bạn vẫn còn can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của anh chị ấy như vây. Chẳng nhẽ nửa đêm bỏ về nhà mẹ đẻ lại phải gọi điện hay về qua nhà bố mẹ bạn để xin phép trước khi đi à. Rồi lại còn gọi điện bắt xin lỗi. Tất nhiên người khôn khéo sẽ không đơn giản bỏ về như vậy nhưng mỗi cặp vợ chồng có cách xử xự với nhau khác nhau. Nhiều người ngày nào cũng cãi nhau, thậm chí chửi nhau nhưng họ vẫn rất yêu nhau. Điều đó phụ thuộc vào nhiều thứ như giáo dục, nếp sống, học thức... Hãy tôn trọng cuộc sống riêng tư của anh chị bạn, để cho anh chị bạn tìm được cách xây dựng gia đình mình (từ tấm gương bố mẹ bạn, gia đình của bạn). Còn nếu bạn chê chị dâu thì tôi nghĩ trước tiên bạn nên trách anh bạn trước đã, nồi nào úp vung nấy mà. Nếu chị dâu bạn thực sự xấu thì chỉ chứng tỏ anh bạn chẳng ra sao thôi, ít nhất anh ấy cũng đã không biết chọn vợ, dạy vợ... Người đàn ông đã không thể làm chủ được cái gia đình của mình thì cũng chẳng thể làm được gì.
    Bạn nói bạn đã làm dâu 5 năm và được gia đình nhà chồng quý, vậy bạn có thể nêu dẫn chứng cụ thể để chúng tôi học tập được không?
    Qua cách viết của bạn tôi cảm thấy bạn là người chẳng chịu ai điều gì. Xin lỗi nếu tôi nói sai nhưng tôi sợ nhất những người (nhất là em chồng) lúc nào cũng cho mình là giỏi giang, được quyền dậy dỗ người khác. Gia đình nhà mình, anh em mình là cành vàng lá ngọc, nền nếp giầu có, người khác chỉ là rơm là rác. Điều quan trọng nhất là sự thông cảm và chia xẻ thì lại không có.
  2. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    SSC,
    Bạn nói: ?ohầu hết các bác tham gia trả lời trong này đều đã làm dâu & hình như đều có "khúc mắc" với mẹ chồng, nên đây là một dịp để các bạn "xả xú páp".?
    Ðừng nhìn nhận chuyện chúng tôi tham gia thảo luận vấn đề gia đình bạn là chúng tôi đang ?oxả xú páp? như vậy . Không phải ai trong đây cũng làm dâu và sống chung với bố mẹ chồng đâu mà phải ?oxả xú páp?. Vấn đề là gia đình bạn can thiệp quá sâu vào chuyện vợ chồng của anh bạn đó . (Bạn đọc kỹ lại sẽ thấy nhiều người cùng có suy nghĩ này) . Theo như bạn kể thì chị dâu bạn là người không khéo léo hay gì gì đó. Chị dâu bạn không ở chung với bố mẹ chồng, thì chuyện 2 người cãi nhau rồi chị ấy về nhà mẹ đẻ thì không việc gì phải xin phép hay thưa gửi với anh em nhà chồng cả . Tôi không thích, không ủng hộ chuyện cãi nhau thì bỏ về nhà mẹ đẻ, nhưng phải nhìn nhận khi bố bạn đề nghị chị ấy xin lỗi mẹ bạn thì đó được cho là ?ocan thiệp? rồi, huống hồ bố bạn lại can thiệp chuyện khó làm vì nó không có lý do, chính anh trai bạn cũng công nhận chuyện đó . Ðồng ý cách trả treo của chị dâu bạn không phải là gương tốt để chúng ta học tập, nhưng rõ ràng chuyện chị ấy cư xử không hay với anh bạn (trong trường hợp này) và chuyện phải xin lỗi mẹ chồng cũng như anh em nhà chồng thì không liên quan dính dáng gì với nhau cả . Nếu chị ấy có lỗi thì chị ấy chỉ nên xin lỗi anh bạn thôi. Nếu bạn nói xin lỗi vì đã làm cho bố mẹ buồn, bố mẹ lo lắng thì bố bạn có đề nghị anh bạn nên xin lỗi bố mẹ bạn và xin lỗi bố mẹ chị dâu bạn không ?
    BeXoaiDam,
    Là phái mạnh hay phái yếu vậy ?
  3. hanga

    hanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Sao tớ yêu cái câu " Vì 1 thế giới không có mẹ chồng" thế
  4. Cayettana

    Cayettana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Sorry vì hơi off topic một lát, nhưng tôi có chuyện này muốn tranh thủ hỏi ý kiến các bạn:
    vợ chồng chúng tôi sống chung cùng bố mẹ chồng (BMC). MC tôi rất tốt, thương con và nhân hậu. Tuy nhiên mỗi lần vợ chồng giận nhau, tôi thực sự khó xử. Nhà thì chật, những lúc giận nhau ko muốn nhìn mặt nhau thì cũng chẳng biết đi đâu. Hơn nữa, nhiều khi chúng tôi cứ phải cố gắng để ko để bố mẹ biết, vì ko muốn bố mẹ phiền lòng. Mà các bạn biết đó, vợ chồng thiếu gì chuyện giận dỗi cãi cọ, và ko nhất thiết cứ phải có lý do hợp lý mới giận được . Đã ghét nhau thì chớ, lại phải làm ra vẻ ko có chuyện gì trước mặt bố mẹ, về phòng thì ko có chỗ nào mà tránh mặt nhau..., những lúc đó thấy vô cùng nặng nề, căng thẳng và cảm thấy ko đủ tỉnh táo để dàn hoà.
    Những lúc như vậy, tôi thực sự muốn bỏ đi đâu đó cho khuây khoả, và rất muốn về với bố mẹ ruột một vài ngày để cho tinh thần yên tĩnh trở lại. Nhưng tôi ko biết làm thế nào để đi một cách danh chính ngôn thuận cho được.
    Cũng ko phải lúc nào nhờ bố mẹ chồng đứng ra phân giải chuyện hai vợ chồng được. Thứ nhất, có rất nhiều chuyện thuộc dạng tâm lý của vợ chồng trẻ, mà ko phải lúc nào cũng kể lể giãi bày để bố mẹ hiểu được. Thứ 2, và cũng quan trọng nhất, tôi cảm thấy ko thoải mái nếu để bố mẹ can thiệp vào chuyện riêng của hai vợ chồng.
    Chẳng biết phải làm sao cả. Bố mẹ tôi thì giục ra ở riêng - thậm chí sẵn sàng giúp đỡ về tiền nong để chúng tôi có thể mua nhà riêng (tất nhiên là các cụ giữ ý, ko nói trực tiếp với chồng tôi mà thông qua tôi). Tôi cũng rất muốn ra ở riêng. Nhưng ko biết lấy lý do gì để nói với chồng. Rất mong các bạn thử góp ý với tôi vài giải pháp.
  5. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Cufng la? ko tán tha?nh chuyện cafi nhau bo? vê? nha? mẹ đe?, nhưng ý cu?a LanHodiep thi? rất tích cực va? thê? hiện rof thâm niên la?m dâu , ha?o em chô?ng nhi?
    Cái na?y thi? BMC, em chô?ng va? na?ng dâu va?o đây ma? học tập nhé
  6. khongtimduocnick

    khongtimduocnick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Bạn bảo nhịn là nhịn thế nào? con giun xéo một cái nó đã chết tươi nữa là con người tinh tế và phức tạp gấp một tỉ lần con giun. Từ cổ chí kim chẳng có bà mẹ chồng nào lại yêu quí con dâu cả. Tự dưng thấy ông con yêu quí mang về nhà cái của nợ õng ẹo rồi ra sức cung phụng chiều chuộng , bà nào mà chẳng điên máu. Bà nhịn lắm ngày bà mới mát mẻ cho vài câu là may lăm rồi, lại còn đòi bà yêu à ? Mình thị không đủ bản lĩnh để chiến đấu với mẹ chồng, nên 36 chước, XÉO là thượng sách. Bà mà sưng thì con xéo, bà tẹt thì lại kéo nhau về. Lâu lâu đi đổi không khí cho đời đỡ oi
  7. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    ----- Viết rồi xong nghĩ lại chán các cô con dâu quá nên thôi lại xoá đi ----
    Được TanNg sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 24/07/2004
  8. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Rất cần phải gọi điện, gọi điện để thông báo cho bố mẹ, để THỂ HIỆN SỰ TÔN TRỌNG với các cụ, chứ không phải để xin phép. Theo tôi đó là một hành vi văn hoá tối thiểu mà mọi người đều nên làm.
  9. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái bác này hay nhỉ. Bác có biết là thấy cái xấu mà không nên tiếng ngăn chặn cũng là một tội ác không ? Đùa thôi nhưng thật ra chị em chúng tớ cũng rất muốn nghe ý kiến của cánh đàn ông đấy, để học tập và rút kinh nghiệm ý mà. Bác nói thế làm bọn tớ tủi thân quá, bao công lao cố gắng để làm dâu hiền vợ đảm bay vèo hết rồi
  10. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá

Chia sẻ trang này