1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ chồng và gia đình chồng, SOS !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wildpony, 17/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Nói thật là.....đọc hết gần chục trang về chuyện mẹ chồng/nhà chồng và nàng dâu, em chả muốn lấy chồng cho xong. Đau đầu quá, cứ nghĩ đến ngày đi làm mệt ơi là mệt về nhà lại hoạch hoẹ nhau chắc chết mất. Em phục các chị thật đấy. Em chả có cái khí phách đó. Ngày xưa cứ nghĩ ở riêng là ok, giờ mới biết ở riêng cũng có cái khổ đằng ở riêng. Em thuộc dạng nóng tính, hic, lại lóng ngóng mọi thứ. Đến giờ em mới hiểu vì sao bạn em lại yêu 1 anh Swiss, gia đình anh ta rất nice, con bạn em và anh kia tiến triển cực tốt. Nó bảo em nó ko muốn lấy chồng VN vì nó ghét (hoặc ko phù hợp) với việc lo lắng họ nội, họ ngoại, bố mẹ, anh em bên chồng, rồi lễ tết, giỗ chạp. Chưa kể ko fải nhà nào có con trai duy nhất hay con trai cả cũng chấp nhận 2 đứa cháu đều là girls. Hic, thế đấy.
    (eh, em nói vậy ko fải cho là bà mẹ chồng VN nào cũng như nhau và bà mẹ chồng nước ngoài nào cũng tốt đâu nha. )
  2. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Cơ ba?n la? thấy một số chị em đây ba?n vê? việc mẹ chô?ng pha?i đối xư? với mi?nh thế na?o rất hăng hái, nhưng không thấy nói gi? vê? việc mi?nh câ?n pha?i đối xư? với bố mẹ chô?ng thế na?o. Quan hệ xaf hội luôn luôn hai chiê?u, nếu chi? nhi?n va?o trách nhiệm cu?a ngươ?i khác thi? chă?ng bao giơ? có được quan hệ tốt.
  3. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Bị lỗi bài viết này, các mót (s ) thông cảm !
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 25/07/2004
  4. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
  5. ti_chou

    ti_chou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Đấy, ti_chou biết ngay là mẹ chồng chị là người nước ngoài rồi, nếu ko thì đã ko nảy sinh nhiều vấn đề nan giải thế!! (Nhìn chị ở Suisse nữa thì càng đoán ra thôi).
    Kể cũng lạ là bà ấy lại xen vào chuyện nuôi con của chị ntn, chắc là muốn chọc tức chị đây.
    Đúng là khó yêu một anh tây quá, khác culture khó chịu thật!!
  6. BeXoaiDam

    BeXoaiDam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    To VoThangDau.
    Tuỳ VoThangDau, gì cũng được.
  7. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi có thể cho mọi người biết vì sao mẹ chồng bạn lại ghen tỵ với bạn không? Khi biết rõ nguyên nhân có lẽ sẽ có cách giải quyết thấu đáo hơn chăng?
    Theo tớ nghĩ thì nguyên nhân khiến bà nổi xung lên lại chính vì Cụ Nội và em gái bà bắt bà phải xin lỗi bạn. Tớ cũng không biết dùng những từ gì để giải thích cho rõ ràng cả nhưng tớ thì cho rằng việc bắt bà xin lỗi đã khiến bà càng trở nên khó tính và khó nói hơn cả. Không nói đến chuyện mẹ chồng và nàng dâu, đặt mình vào trường hợp mình là người phạm lỗi, đôi khi người có lỗi rất khó khăn để nói lời xin lỗi dù đã biết là mình sai mười mươi.
    Quay trở lại chuyện mẹ chồng bạn. Bà đã biết lỗi, đã im lặng nhưng chính sự bắt ép bà phải xin lỗi bạn lại khiến bà như nổi xung lên. Bà đã sai, bà biết thế, nhưng điều tồi tệ nhất mà bà cảm thấy lúc này là mọi người đều lên án bà, xa lánh bà, tất cả đều chống lại bà... bà cảm thấy đơn độc, mà người già thì thường sợ những điều như thế lắm.
    Sau những điều như thế, thật khó mà nói rằng bạn phải đối xử với mẹ chồng với lòng yêu thương như trước. Nhưng... ở trên đời vẫn luôn tồn tại chữ nhưng, vợ chồng bạn vào ngày nghỉ, thỉnh thoảng hãy đưa con đến thăm bà, hãy cùng ở lại với con, vừa là để con bạn có thể ở chơi với bà lâu hơn, cũng vừa là để con bạn không phải ở lại với bà một mình, hãy dùng cơm trưa hoặc cơm tối với bà. bà sẽ nhận thấy bà không đơn lẻ. Và tớ nghĩ là, khi đến một lúc thích hợp nào đấy, thì dù bạn không yêu cầu, không đòi hỏi, bà cũng sẽ nói lời xin lỗi vì những điều bà đã xúc phạm bạn.
    Còn theo như suy đoán của tớ thì có vẻ từ khí có bầu và có baby, chắc chồng bạn rất vui sướng và tất nhiên anh ấy đã quan tâm chăm sóc bạn nhiều hơn bao giờ hết. Điều đó thật là hạnh phúc phải không bạn? Và tớ đoán là mẹ chồng bạn ghen với bạn cũng vì điều đó. Vì tự nhiên bà thấy mình đã bị con trai lãng quên. Chỉ là suy đoán của tớ thôi bạn nhé .
    Tớ có đọc ở đâu đó rằng nếu chúng ta không sống cũng bố mẹ chồng và điều kiện không cho chúng ta đến thăm họ thường xuyên thì thỉnh thoảng chúng ta hãy gọi điện thoại hỏi thăm họ. Họ sẽ thấy sự quan tâm của chúng ta, họ thấy mình không bị bỏ rơi. Nguời gài mà, hay dỗi lắm, như một đứa trẻ vậy. Đừng vội cho đó chỉ là những lý thuyết sáo rỗng, vì khi chúng ta thực hành những lý thuyết đó, chúng ta sẽ thấy những hiệu quả rõ rệt của nó .
    Được Lan_ho_diep sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 26/07/2004
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Em vẫn nghĩ là nếu mình yêu quí mẹ chồng, kính trọng mẹ chồng như mẹ của mình thì mọi việc sẽ ổn thôi, thế mà vào đây đọc mà sợ quá kiểu này em không dám lấy chồng rồi
  9. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Cơ bản là toàn thấy kêu gọi con dâu hãy đối xử với BMC ntn chứ có bao giờ thấy kêu gọi BMC đối xử với CD thế nào đâu bác
    Cái gì cũng có hai chiều: đối xử, trách nhiệm và tình cảm .
    Các ông bố bà mẹ có nhiều lợi thế:
    - Lớn tuổi - nhiều kinh nghiệm sống
    - Đã trải qua hàng chục năm làm dâu
    - Sống ở nhà của mình
    - Có quyền của bậc trên, của người làm cha mẹ
    Ở vị trí có nhiều lợi thế thì nên là người chủ động trước, có tấm lòng bao dung đối với sự nông nổi của các CD trẻ, lấy cái uy của bề trên mà dạy, mà xử sự cho kẻ dưới kính nể , yêu thương con dâu thật sự thì nó cũng sẽ cảm nhận được tình cảm đó và đáp lại.
    Ko phải là ko có đâu, tôi thấy có nhiều MC làm cho CD và bạn bè nó phải nể phục và kính trọng; có bà MC tuy khó tính, hơi bắt ne bắt nét nhưng cuối cùng qua một thời gian chúng tôi vẫn phải nhìn nhận là bà sống vì con vì cháu ....
    Ko phải là ko đòi hỏi ở mình trách nhiệm, nhưng nên hiểu kinh nghiệm sống của một người 20 tuổi chắc chắn sẽ làm cho các BMC vô khối bực mình nếu như các bà chỉ muốn bực mình.
    Đừng nghĩ các cô con dâu ko biết nghĩ hai chiều, nếu ko chúng tôi làm sao trụ vững trong GĐ mới từng ấy năm, và ko thể phủ nhận là cuộc sống ngày càng ổn định hơn.
    Anh nên đặt hẳn hai chân vào thế giới phụ nữ , chứ đừng thập thò một chân, anh sẽ hiểu chúng tôi đã và đang làm những gì cho gia đình nhỏ bé của mình, song song là cho mối quan hệ bình ổn của gia đình lớn, những hy sinh, chịu đựng, những lần bức xúc MC - CD mà chỉ có chị em biết giải toả, khuyên nhủ cho nhau . Chúng tôi làm tất cả điều đó là vì các anh đấy .
    Tôi dám cá là anh sẽ rút nốt chân kia ra - ta đường đường một đấng nam nhi, chui vào thế giới đàn bà làm gì
  10. NguaSat

    NguaSat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này