1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ,con có lỗi với mẹ nhiều

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khong_ai_ca82, 20/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khong_ai_ca82

    khong_ai_ca82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mẹ,con có lỗi với mẹ nhiều

    Cũng sắp đến 100 ngày của mẹ,giờ này con mới thấy có lỗi với mẹ nhiều lắm.Con biết mẹ không bao giờ nghĩ con là đứa con hư,con biết mẹ thương con nhiều lắm ,mẹ hi sinh cho con tất cả,mẹ luôn che chở đùm bọc con,động viên con môi khi con vấp ngã,và bao nhiêu là tình thương con chẳng bao giờ có thể kể hết...
    Bao nhiêu công nuôi con cho con vào đại học để rồi đc hai năm con bỏ giữa chừng,con đâu biết rằng nước mắt mẹ đã rơi,mẹ thương cho đứa con thiếu suy nghĩ chín chắn
    Mẹ dành dụm tiền bạc đểmua cho con xe đạp cũng để rồi con bán nó cho sở thích riêng của mình
    Mẹ chắt chiu từng đồng ,để trả nợ cho con còn con thì tiêu xài hoang phí
    Con kinh doanh,con thất bại mẹ lại là người đứng ra gánh vác còn con thì vẫn vô tư không hiêu dc rằng lòng mẹ đang xót xa
    Thế rồi,căn bệnh ung thư quái ác đến với mẹ,con cảm thấy mình bất lực còn mẹ thì vẫn bản lĩnh đón nhận nó,mẹ hiểu rằng cuộc sống có số của nó,mẹ chỉ thương cho đứa con còn dại dột
    Mẹ luôn giấu những giọt nc mắt còn con thì chỉ biết khóc ,mẹ đông viên mọi người,mnẹ đông viên con ,mẹ dặn dò con đến phút cuối ,
    Bố đã mất sớm cũng bởi căn bệnh quái ác kia ,con sống với mẹ trong tình thương bao la,tại sao con ko cảm nhân dc nó kia chứ,con kô nắm bắt từng giây từng phút hạnh phúc đó nhỉ,con ko biết rằng mình hạnh phúc biết bao khi sông bên canh một nguời mẹ tuyệt vời như vậy,mẹ tha lôi cho con
    Mẹ ơi,giờ này con khóc,con thưong mẹ quá ,một mình con giữa cuộc sống này ,con sẽ cố gắng vươn lên,con sẽ trưởng thành
    Giá như giờ đây con có thể ôm mẹ vào lòng chỉ để nói một câu thôi,nhựng ko thể ,thay vào đó chỉ là nỗ nhớ mà con ko thể nắm bắt ,mẹ hãy tin tưởng con nhé ,
    Đứa con hư
  2. Lee_Cobain

    Lee_Cobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi,hãy cố gắng sống tốt nhé. Mình hiểu là bạn đang buồn lắm,nhưng mẹ bạn vẫn luôn bên cạnh bạn đó,tại vì bạn là người mà mẹ bạn dồn hết tình yêu thương cho mà.
    Mình cũng yêu mẹ mình lắm.Yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Mẹ là người yêu thương mình nhất. Mình đi nhiều,va vấp nhiều,mới nhận ra chi có mẹ mới là người luôn mở rộng vòng tay yêu thương đẻ ôm mình vào lòng dù cho mình có sai lầm,có vấp ngã,có thất bại đến thế nào đi nữa. Có thể mọi người sẽ cho là toàn từ trong sách vở ,nhưng mình vẫn muốn nói với mọi người rằng,không ai yêu mình bằng mẹ cả .
    Sắp được về VN để ăn các món ăn do mẹ nấu rồi ,thèm quá đi thôi .
  3. khong_ai_ca82

    khong_ai_ca82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn đã chia sẻ,nhắc đến món ăn mình mới nhớ,mẹ mình nấu ăn cũng ngon lắm
    hic,ban hạnh phúc thật đấy,sắp về vn lại dc mama nấu ăn cho
    Đúng chỉ có mẹ là luôn mở rộng vòng tay yêu thương đón nhận đứa con lâm lạc thôi,
    thương con khuya sớm bao tháng ngày lăn lội gieo neo nuôn con đến ngày lớn khôn
  4. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân!
    Nếu lúc này ở gần bạn thì tôi sẽ nắm tay bạn để chia sẻ với bạn nỗi đau đã mất mẹ, nhưng giờ tôi ở xa quá, chỉ có thể chia sẻ qua những dòng này được thôi. Điều đầu tiên muốn nói là xin chân thành chia buồn với bạn. Thực sự tôi rất xúc động khi đọc những dòng bạn viết bởi chính tôi cũng có những lúc lầm đường lạc lối và mọi tôi luôn là người tha thứ, che chở và giúp đỡ tôi. Bản thân tôi trong thời gian qua thấy cũng có lỗi với mẹ tôi nhiều. Vì chuyện không vui mà tôi không thể ở nhà, nhìn mẹ hàng ngày đạp xe đi thăm tôi mà tôi chỉ biết khóc. Giờ này, khi viết những dòng này thì tôi sắp xa mẹ tôi. Tôi đã quyết định là sẽ sống tự lập. Tôi biết là mẹ thương và lo cho tôi lắm. Tôi biết là mẹ tôi không muốn tôi ra đi và những dòng nước mắt của mẹ lại làm tôi chạnh lòng. Tôi không bao giờ muốn mẹ khóc vì tôi cả, không bao giờ nhưng mẹ tôi lại khóc vì tôi quá nhiều. Với tôi, không ai hiểu tôi bằng mẹ. Mẹ biết tôi đang nghĩ gì, sẽ làm gì và muốn làm gì. Nhưng vì cuộc sống, tôi nghĩ khi tôi tự lập, tôi trưởng thành thì mẹ sẽ ít phải khóc vì tôi hơn. Tôi đã tự hứa với bản thân mình là sẽ không phụ lòng của mẹ, sống thật tốt để mẹ không phải lo lắng nữa. Bạn cũng như vậy bạn nhé. Tôi tin rằng mẹ bạn ở dưới ấy nhưng vẫn luôn dõi theo bước chân của bạn ấy. Giờ bạn không còn mẹ nữa, không thể chạy về bên mẹ những lúc khó khăn, không thể gục vào lòng mẹ khi yếu đuối thì bạn cần phải cứng rắn, bạn cần phải sống tốt hơn. Lời cuối chúc bạn mọi điều tốt lành. Cuộc sống còn phía trước, hãy ngẩng cao đầu, sống cho bạn và cả cho mẹ bạn nữa.

Chia sẻ trang này