1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ & Con gái???

Chủ đề trong '1984 Public' bởi puppyltt, 21/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Đã có lúc con gái giận mình lắm ..bởi lẽ con gái đã có lúc ghét mẹ ..Con gái thấy mình thật bất hiếu ...Đã chẳng giúp được gì cho mẹ thế mà cứ luôn làm mẹ buồn ...Hôm mẹ đi nghỉ mát về ..con gái lo lắm ..chỉ muốn làm cái gì đó cho mẹ vui ..Con gái quét nhà ..dọn dẹp ..nấu món ăn mà mẹ thích nhất ..những mong rằng về nhà mẹ sẽ khen con gái mẹ dạo này lớn rồi ...Thế mà cuối cùng kết quả lại ngược lại chỉ vì một chuyện con gái o ngờ đến ......Tối đó con gái đã khóc ..khóc nhièu lắm ..Ban đầu thì giận mẹ ..sau đó lại giận chính ban thân mình ...Tại sao con gái o yêu mẹ ..nhiều như mẹ yêu con gái ?? Thật là hư quá ....
    Con gái chưa bao giờ kể chuyện ..của mình cho mẹ cả ..Con gái sợ ..sợ thật sự ..Sợ rằng mẹ sẽ lo lắng ..sợ rằng mẹ sẽ phản đối ...Chắc chắn mẹ sẽ nói ..Con đã bắt đầu phân tâm rồi đấy ..Thế nên chuyện của con gái mẹ o biết gì hết ...Mẹ cũng chỉ đoán thôi ...nhưng mà chẳng đoán trúng được ...Đôi khi mẹ bảo mẹ hiểu ocn gái lắm ..Lúc đó con gái đã cười ..Một suy nghĩ vang lên : mẹ sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu ...Con gái đã nghĩ thế ..và luôn giấu kín những suy nghĩ của mình ...Nhưng mà rồi con gái cũng phải ngạc nhiên ..Mẹ quả thật rất hiểu con gái ....Có lẽ cho đến bây giờ mẹ vân xlà người hiểu và yêu con gái nhiều nhất ...o ai có thể thay thế được ..Mặc dù con gái và mẹ ít khi tâm sự với nhau ....
    COn gái hay tự giận mình ..vì con gái o phải là con gái đúng nghĩa ..Con gái đáng ra phải là con trai mới đúng ..Con gái o biết nói những câu an ủi ..những câu âu yến với mẹ .......Con gái cũng o có cái vẻ dịu dàng , thuỳ mị của mẹ ...Mẹ cứ hay lắc đầu khi nhìn con gái nghe rock ...Đã nhiều lần lắm mẹ gay gắt về chuyện đó ..bảo rằng con gái sẽ chẳng thể lớn được nếu cứ thế ..Con gái o nói gì ..con gái nghĩ mẹ o hiểu .....cũng chẳng biết nữa ..con gái vốn dic là ngang tàng và bướng bỉnh ...con gái cũng o bít bắt đầu từ đâu để thay đổi nữa .....
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  2. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hôm con gái đi xa về, mẹ vui lắm,mẹ tự hào nhìn con gái đã lớn lên nhiều, nhưng trong mắt mẹ có một nét gì đó đượm buồn mà con gái ko thể hiểu được.
    Được mấy ngày về nhà, con gái đi chơi nhiều, con gái nghĩ cuôc đời như thế này thật hạnh phúc, vì vừa được đi chơi, về nhà lại được ăn cơm của mẹ. Nhưng sao mẹ vẫn buồn.......
    Hôm con gái đi, mẹ đã khóc nhiều, con gái thưong mẹ lăm, đến lúc này con gái mới cảm thấy hối hận vì ko ở bên mẹ nhiều hơn.
    2 ngày rồi 3,4 ngày, ko thấy mail của mẹ, con gái lo lắm, con gái mail cho bố thì biết mẹ đang giận con gái. Rồi mấy hôm sau mẹ mail cho con gái một cái mail thật dài, trong đó mẹ viết, mẹ thấy con gái thay đổi thật nhiều, mẹ có cảm giác như con gái ko còn là con gái nhỏ bé của mẹ hồi xưa nữa. Mẹ biết con gái đang yêu nhưng con gái ko nói cho mẹ,mẹ cảm thấy cô đơn khi bây giờ con gái ko con tâm sự mọi chuyện cho mẹ nữa.......
    Tất cả là vì mẹ yêu con gái thật nhiều, mẹ vẫn muốn con gái mãi mãi như xưa. Con gái biết lắm nhưng cuộc sống khiến cho con gái thay đổi.... Me nói mẹ sẽ ghen lắm khi biết con gái có người yêu, chỉ vì mẹ ko muốn chia sẻ con gái với ai cả, con gái mãi chỉ là con gái của riêng mình mẹ thôi. Mẹ biết đó là ích kỷ nhưng mẹ vẫn ghen nhiều, mẹ nói là vì mẹ yêu con gái hơn bất cứ cái gì trên đời này......
    Yêu Là Không Bao Giờ Nói Lời Hối Tiếc
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Con gái tự nhiên thấy mình đáng xấu hổ,chẳng làm được gì cho mẹ,nhất là bố nữa,mẹ cũng thương cái dáng gầy gò của bố nên thường dặn con gái : "bố fải làm nhiều ,nuôi cả cái nhà này,đừng có làm điều sai cho bố khổ"...Con gái cũng nghĩ thế,sáng nay con gái ra khỏi nhà bố đưa cho con gái tiền ăn trưa~~~>bố lo lắng cho con gái thế,nhưng sao con gái tự thấy bản thân mình ko đáng được thế!!!Con gái đã làm sai nhiều với mẹ và bố nữa.2 người thương con gái mà giờ con mới nhận ra....Có muộn quá không hat bố mẹ!!!
    [​IMG]
  4. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Lễ Vu Lan....
    ....." Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ..."
    [​IMG]
  5. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua con gái o ngủ với mẹ...chỉ thấy xấu hổ với mẹ nhiều lắm ..con gái chả dám nhìn thẳng vào mẹ ..Sáng nay mẹ đi , con gái cũng o thể bình thường như mọi ngày ..Câu xin lỗi biết bao giờ mới nói ra được ...
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  6. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    um...đôi khi một lời xin lỗi nói ra với bạn bè rất dễ dàng nhưng để nối được với pama thì lại là cả một vấn đề to lớn. sao vậy nhỉ? cứ tập dần dần...từ cái nhỏ nhất...để bày tỏ tình cảm của một người con gái với mẹ mình. lúc đầu có thể ngại sau rồi sẽ quen thôi. mẹ bao giờ cũng vui mưng khi được con gái bày tỏ tình cảm thế. trông thê thôi chứ mẹ cũng còn có những cái thật trẻ con ^^
    mẹ yêu quý ui con lại sắp được về bên mẹ rồi :x
      Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An
  7. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Gửi mẹ yêu quí !
    Mẹ ơi ...con biết rằng con lại sẽ sắp làm mẹ thất vọng và buồn....con o biết sẽ phải nói với mẹ ra sao ? Thực sự con cũng đã cố gắng nhưng vẫn chẳng đạt đến cái đích mà mẹ kì vọng ...
    Năm mới rồi mẹ à ..con chúc mẹ luôn mạnh khoẻ và vui vẻ ..con yêu mẹ nhiều lắm mẹ à .....con sẽ tiếp tục cố gắng vì niềm tự hào của mẹ ..Mẹ tin tưởng con một lần nữa nhé ......

    Never ever give up ......
    Step by step .....
  8. bluesunday

    bluesunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Mẹ à, dạo này mẹ gầy quá, con cũng chỉ biết nhắc mẹ ăn nhiều hơn thôi, con làm sao giúp được mẹ trong khi những việc ấy con chưa biết tí gì. Chẳng biết đến bao giờ con mới có thể nói một câu cảm ơn hay xin lỗi hoặc nhắc mẹ giữ gìn sức khoẻ một cách dễ dàng được . Con hư quá phải ko mẹ
    Hôm qua sinh nhật mẹ, con đã dành tiền cả tháng để mua tặng mẹ đôi giày, chỉ mong lúc đó mẹ mở ra rồi khen và cảm ơn con gái mẹ.......... thế mà... đến trưa nay con về mon quà vẫn ở đấy, có phải mẹ ko ngó ngàng gì tới nó ko mẹ. Con buồn lắm. Có lẽ đấy là li do làm cho mẹ con minh chẳng được thân thiết như những người khác. Cả con và mẹ đều đã cố gắng phải ko mẹ, nhưng liệu đến bao giò mẹ con mình mới có thể gần gũi thân thiết hơn hả mẹ..
    Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con
  9. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
                    mẹ biết không, chỉ đến những lúc như thế, con mới ao ước giá gì con có mẹ ngay ở bên để được gục đầu vào lòng mẹ mà khóc [​IMG], sẽ được mẹ vỗ về an ủi [​IMG]. mẹ có mắng thì cũng là mẹ thương con, mẹ nhì [​IMG].mẹ sẽ nói được cho con sống thế nào cho tốt hơn nữa, fải hơn nữa [​IMG].... con hiểu, rất hiểu rằng chỉ có mẹ là hiểu con nhất, mẹ thương và yêu con nhất. mẹ chỉ là của con...tết này về con sẽ cố làm cho mẹ vui thật nhiều, con có trách nhiệm và quyền lời để làm điều đó [​IMG] sống với bố mẹ, có bố mẹ....con thật hạnh phúc và sung sướng [​IMG]
    ==========
    A friend is someone U're comfortable with,someone wo believe in U,someone U can share Ur dream with,someone U prefer 2company with,someone U can count on,wil pray with U&4U,someone wo'll listen,wo'll help,wo'll...
     

Chia sẻ trang này