1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ! Con muốn đi làm .....<_<

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tieu_quy007, 28/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_quy007

    tieu_quy007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mẹ! Con muốn đi làm ....."Mẹ! Con muốn đi làm".
    Con chả nhớ nổi bao nhiêu lần con nói với mẹ câu ấy. Và cũng ngần ấy lần mẹ nói với con chỉ duy nhất có một câu: "Dẹp ngay cái ý nghĩ đấy đi!!!" . Hết. Chấm dứt cuộc tranh luận. Con có viện tất cả mọi lí lẽ trên trời dưới biển gì thì cũng vô ích ... Không là không. --&gt; Mẹ con ta cùng cứng đầu như nhau.
    Con chưa bao giờ từ bỏ cái ý nghĩ ấy.
    Mẹ con ta đều biết, tiền là một vấn đề luôn ám ảnh mẹ con ta. Mẹ có người chồng - con có người cha - vô cùng tuyệt vời - đến nỗi, cả hai ta đều ước một ngày nào đó, ông Trời sẽ rút lại "ân huệ" đó. Với đồng lương ít ỏi của mình, mẹ khiến tất cả họ hàng bạn bè đều phải nể phục: " Sao mà sống đc .." Hơ, nói lạ, ko sống sao đc, đời còn ối người chỉ có thu nhập hàng tháng, thậm chí hàng năm chỉ bằng 1/3 chỗ đó, mà vẫn sống đấy thôi ( ngày nào con cũng nói với mình như thế ). Nhưng ko có nghĩa là con ko thấy ... thiếu tiền ...
    Cái computer "cổ kính" của con chết bất đắc kì tử, mẹ vay mượn, dồn tiền lại mua hẳn một bộ mới toe - ko xịn ( tất lẽ ) - nhưng là cái thứ tốt nhất con từng đc chạm đến, và em con giờ có thể ôn luyện tay nghề để đi thi tin học thành phố. Mẹ nói đêm nay sẽ có thể ngủ ngon. Con tin. Nhưng những đêm sau sẽ ko thế. Con biết mỗi sáng, hai mẹ con ta sẽ nhìn nhau - cười: "Hết tiền" ....Hahhaha .... Tết này sẽ khoá cửa tắt đèn ở nhà mẹ nhé!!!
    Con lại nhớ lại ................
    ......................................................

    "Mẹ! Con muốn đi làm!"Mẹ nhăn mặt: "Mẹ cứ tưởng con đã chín chắn. Hoá ra vẫn còn nông nổi thế này ..."
    Con ko biết có phải định nghĩa về hai chữ "chín chắn" của mẹ con ta khác nhau hay ko ... chỉ biết là, con đã chán nản, ngậm ngùi, ấm ức khi mẹ ko cho con đi làm.

    "Mẹ! Con muốn đi làm!"
    Lần này, con nói với mẹ khi đã đến trung tâm tư vấn việc làm - nơi mà con đc dạy là có chữ "Lừa Đảo" - và để ở đó 100K. Mẹ lắc đầu: "Dại dột!" - "Con có thể đi làm ngay ngày mai ... " - "Dẹp ngay cái ý nghĩ đấy đi! Thôi, mất tiền để học cái khôn, thế coi như là may rồi ...". Con ngạc nhiên thầm nghĩ, sao mẹ lại có thể "hào phóng" đến thế ... Còn con thì muốn đi làm, để kiếm lại gấp mấy trăm, mấy nghìn lần chỗ ấy ... "Hãy đợi đến lúc con có thể kiếm vài triệu một tháng. Mẹ ko cần tiền của con lúc này." Con hiểu, và con nhớ những lần mẹ nói: "Mẹ nghĩ đến ngày con cầm đồng lương đầu tiên, sẽ đưa mẹ đi siêu thị nhé ...". COn cười, trong lòng trào nước mắt. Chắc chắn rồi ....

    "Đi làm".
    Lén thôi, mẹ mà biết sẽ treo ngược con lên trần nhà mất. Đồng lương đầu tiên ko đủ để đi siêu thị sắm đồ, nhưng đủ để con mua quà 8/3 cho mẹ. Lâu rồi mẹ ko đc quà ngày này đúng ko???? Rồi cũng đến lúc con thú tội. Mẹ ko mắng. Bảo nghỉ đi, thi ĐH rồi tính......
    .............................

    Con ko muốn lần ngược lại nữa ... nhớ ko nỗi. Bây giờ học ĐH rồi, mẹ vẫn chưa cho đi! "Có đi thì đi dạy thôi. Học đến lúc có thể đi dạy đi! Năm 2 rồi tính tiếp! " Mẹ nói dứt khoát - con á khẩu. Ko cãi đc mẹ đâu mà ... haha .... Lại thêm những lần con muốn nói với mẹ rằng "Con muốn đi làm". Con nghĩ tới những ngày sau, mỗi ngày, cố gắng xin xỏ ông già, tích góp từng đồng để đi chợ, để giả nợ. Cảm giác nhục nhã. Nếu con có thể kiếm đc tiền. Mẹ con ta sẽ ko phải nhìn mặt ông già nữa .... Con cứ chờ hoài ngày đó .... Con sẽ ko bao giờ từ bỏ ý nghĩ ấy. Nhưng con sẽ cố nghe lời mẹ. Học đã. Và sẽ đi làm khi đồng lương đủ để đưa mẹ đi siêu thị ....

    "Mẹ! Con muốn đi làm! "

Chia sẻ trang này