1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ của người yêu - chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi namida_xx, 15/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namida_xx

    namida_xx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mẹ của người yêu - chồng

    Em chưa đến tuổi kết hôn, có lẽ là còn rất lâu nữa. Nhưng dù sao cũng đã từng có người iu ( tức là bi giờ thì đang alone ).

    Thời gian có người yêu, có dạo anh ý dạy em học ( hơn em 5t mờ )..đến nhà, cũng gặp bố mẹ, anh chị em của anh ý..nhưng rùi..hình như bị mẹ anh ý super soi ghê quá, nên có một hôm em từ phòng anh ý đi lên tầng 2 để đi WC ( mót wá rùi )..nhìn thấy mẹ anh ý đang chơi với cháu ở ngoài vườn, em cũng chẳng kịp chào một tiếng ( vì bác ý không quay lại phía em mà ), em chạy đi luôn, sau ra cười nhẹ nhõm rùi chào . Định tăng thêm phần thân mật - vuốt tóc đứa cháu gái , con bà chị cả. Chưa kịp gì ráo thì bác ý đã kêu ngồi xuống ghế rùi..ale hấp..cháu tên là gì ? nhà ở đâu ? sao không thấy đi xe đến mà cứ để thằng H nhà bác đến đón đưa ..pó tay ...mình biểu để mình tự đến thì con trai bác ý cứ đòi đến tận nhà đón, rồi học xong thì đòi đưa về...chối mãi không được,kêu là ko tiện mãi không được, khi mà him cứ nằng nặc đòi làm như thế. ..Rồi bác ý ngồi ca một bài dài ơi là dài ,nào là thằng H nó đang đến giai đoạn nước rút, phải tập trung để còn làm luận văn....ti tỉ thứ khác nữa. Em ức lắm, ngồi im nghe...rồi bác ý bắt đầu gằn giọng..em sợ..không dám nói gì cả. Xin lỗi bác ý và cũng chẳng mong có cái ý định đặt chân đến đây lần thứ 2. Nhưng quá đáng hơn, khi mình nói xin lỗi bác ý còn bảo là " Không có xin lỗi gì cả, tuỳ cháu quyết định đấy, bác không biết ,cháu xuống nhà đi "

    Em chết lặng. Đứng lên mà đầu còn đang quay vòng vòng. Chẳng hiểu vì lí do gì mà mình lại bị như vậy. Em xuống phòng anh ý, không tập trung học hành được gì , rồi em khóc ( bố em mất sớm , mẹ vất vả nuôi em vì thế khi ai đó có những câu nói có vẻ ám chỉ em ko được dạy dỗ tử tế...em ức lắm , thương mẹ và thương cho đứa sớm phải thiệt thòi tình cảm như mình ). Nước mắt cứ thế rơi, dù đã cố kìm lại rồi. Anh ý tưởng em vừa rửa mặt xong nên cũng không để ý rồi khi thấy người em bắt đầu nấc lên thì ngẩng lên. Biết em khóc, anh ấy hỏi lí do, em không nói, như đoán ra mọi chuyện. " Mẹ anh lại nói gì à ? " - Không, bác chẳng nói gì cả . Em thấy anh ấy tức tối đi lên tầng thì sợ quá, phải ngăn lại ngay. Nhưng rồi mọi chuyện còn tệ hơn nữa, khủng khiếp hơn nữa. Anh ý và mẹ cãi nhau - vì em . Bác ý ban đầu còn nhẹ nhàng " tao không thích nó đến đây, mày bảo nó lần sau đừng có đến..." rồi " cái loại mất dạy đấu lần sau mày đừng có dẫn về nhà..." nhiều lắm...anh ý rất tức..cãi nhau to tới mức cả những người thuê tầng dưới làm văn phòng cũng nghe thấy . Em im lặng, không nói một câu nào cả. Bảo anh ý đèo về rồi từ đó không đặt chân đến ngôi nhà ấy lần nào nữa . Sau đó em biết lí do bác ý không thích em là vì có vài lần đến em không lên nhà chào ( em sai, công nhận bởi vì đã vô phép ) nhưng thử nghĩ mà xem. Phòng anh ý và tầng 2 nơi bác ở, bị ngăn bởi một cánh cửa. Khi nào cũng im ỉm đóng . Lên cũng ngại mà không lên cũng không xong. Em không nghĩ bác ý lại để ý quá như vậy . Mình chưa đầy 20 tuổi, kinh nghiệm còn ít.

    Rồi mấy chị lớn cũng nói thêm vào giúp anh ý, cũng bảo là chắc tại em ngại...bố anh ý không nói gì...sau chuyện đó em gọi điện đến nhà bác gái có vẻ khó chịu. Em cũng deck gọi nữa...
    Sau này khi bọn em chia tay, em vẫn còn rất ghét bác ý.

    Thực sự là từ sau chuyện đó em thấy sợ , sợ cảnh mai sau bị mẹ chồng hạch sách, soi mói rồi nói ra nói vào. Nên chắc là trước khi lấy chồng phải thoả thuận không ở với mẹ chồng mất

    Chắc nhiều người trước khi cưới cũng đã dở khóc dở cười vì mẹ chồng . Em coi đó là một kinh nghiệm sương máu, làm gì thì làm, cứ phải mẹ của người yêu,của chồng là No.1


    Được namida_xx sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 15/06/2005

Chia sẻ trang này