1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ của tôi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi YeuCaiDep, 07/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Mẹ của tôi

    Ngày nhỏ vài ba tuổi tôi hay bám mẹ tôi lắm, muốn được mẹ cưng chiều thật nhiều. Một hôm mẹ cáu chuyện gì đó nên đẩy tôi ra, thế là tôi giãy đành đạch lăn lộn gào thét bên thềm nhà. Bà tôi chạy ra dắt cháu đi tìm mẹ. Tôi vừa chạy vừa la hét. Mẹ lúc đó trốn tôi sau cái bể xi măng to chứa nước mưa sát nhà tắm, mẹ chạy ra giang tay đón nói "mẹ thương" . Cảm giác một đứa con thơ tìm thấy mẹ sung sướng biết chừng nào, nhưng tôi lại ôm lấy chân mẹ và cắn thật mạnh, cắn mà nước mắt như mưa...

    Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao khi đó mình làm vậy.

    Mẹ của con.
  2. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    mình cũng giống bạn,những kí ức tuổi thơ nhìu khi thấy rõ ràng,sắc nét và khó có thể quên
  3. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Sau những thất bại của cuộc đời, càng thấm thía tình yêu của má dành cho con. Càng thấm thía vòng tay mẹ hiền luôn an ủi chở che, dù cho con qua bao nhiêu lầm lỗi...
    Sau những bon chen lừa lọc với cuộc đời, thất bại hay thành công, vẫn thấy ấm áp khi ở trong vòng tay má. Nhiều đêm nhìn má ngủ, giấc ngủ say vẫn chứa đựng điều gì khắc khổ, càng thấy mình có lỗi.
    Nhiều đêm má giật mình tỉnh giấc, dạo một vòng qua tất cả phòng của bọn con, cằn nhằn khi có đứa nào đó ngủ mà quên móc mùng. Điều đó hình như hết sức bình thường, từ nhỏ đến giờ con vẫn nghe, có khi còn nhăn nhó vì sự quan tâm thái quá ấy, Nhưng hôm nay chợt nghe chạnh lòng, lòng mẹ bao la như biển thái bình...
    Nhiều bữa mãi xem phim, má gọi năm lần bảy lượt con ơi con hỡi nấu cơm, miệng thì dạ dạ mà vẫn ngồi lỳ, 11h, lại con ơi con hỡi, bật dậy xuống bếp thì cơm canh đã sẵn sàng. hxhx, ngồi xuống ăn, có áy náy chút đỉnh, nhưng hình như việc ấy quá quen rùi...
    Con gái vô tâm không thík làm việc nhà, vì có má lúc nào cũng ở bên cạnh, yêu thương, nhường nhịn, Vậy mà ra đường ai cũng bảo năng động thông minh. Má cười ánh mắt ngời hp. Má chỉ mong có thế...Bấy nhiêu đủ bù đắp cho nỗi nhọc nhằn mà má đang nặng gánh.
    Con gái yêu người ta bằng mối tình đầu mãnh liệt bất chấp sự chông chênh của cả hai và sự phản đối gay gắt của má. Nhưng chỉ có thế, má chỉ im lặg và khóc thầm, má viết thư cho con, dù dòng chữ còn nghệch ngoạch, hy vọng con gái chín chắn hơn. Bướng bỉnh, bất cần, con gái bỏ qua những lời khuyên ấy, Rồi bị phụ bạc, lại trở về bên má, chẳng nghe một lời trách cứ nào, chỉ có sự quan tâm dồn lên gấp bội, bù đắp cho những mất mát của con.
    Rồi con gái thất nghiệp, bốn tháng nằm nhà con gái chỉ có ngồi đó, than thở, xách xe chạy lòng vòng. Má lại lặng thầm lo lắng, bỏ vào túi con những đồng tiền làm ra từ nhọc nhằn, vậy mà lúc đi làm, con chẳng để tâm đến tiền điện, tiền nước, tiền đt, tất tần tật con nhận lấy như sự hiển nhiên, Giờ mới biết, đồng tiền của má có được khó nhọc thế nào...
    Con gái còn nhiều lỗi lầm, nhưng bên má, con gái sẽ thành Người,
    Cảm ơn má của con...
  4. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Mẹ thật rông lượng và vô cùgn bao dung. Có những lần cãi mẹ, giận mẹ, thậm chí ghét mẹ vậy mà chỉ sau đấy 1 chốc thôi lại thấy yêu mẹ vô cùng. Hư, nghịch mẹ đánh lằn cả "mông" vậy mà sau đó mẹ lại vừa xoa mông cho tôi vừa khóc. Mẹ giận mà vẫn nhớ sáng ra tôi thích ăn gì... Yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ chỉ mong mọi điều tốt đẹp đến với con của mình.
  5. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] Bi được cái hạnh phúc là gọi những Ba người là Mẹ!
    Với Bi, Bi có hai người Mẹ Lớn. Mỗi người có một ý nghĩa lớn lao trong lòng Bi.
    Hồi còn chíp chíp. Bi ốm "định kỳ" một năm hai lần. Cứ ốm vào hôm thứ 6. Tối thứ 7 mẹ mới về ngủ cùng. Chẳng cần thuốc gì. Có mẹ bên cạnh. Ngủ ngon. Hết ốm.
    Hồi nhỏ.Bị gọi là "gấu biển" vì hay bướng, nhưng đã khóc là hok ai dỗ được. Chỉ có mẹ thôi. Mẹ đến. Lũn tũn chạy ra ôm. Hờn. Có lúc, ôm nhầm chân . Hì... (tại bé tí teo, chạy đến ôm được cái chân để làm nũng thì bị nhầm!) Vẫn nhớ lắm lắm.
    Mẹ hay đèo đi khắp nơi. Cho học thuộc cách con đường các con phố.
    Với Mẹ, Bi vẫn là Út ít!
  6. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhìn má gầy hơn. Có lẽ nỗi lo cũng chất chồng theo nỗi buồn của con. Nhìn má, con xót xa cả dạ.
    Vậy mà k hiểu sao con đã nghĩ sẽ theo TA đến cùng trời cuối đất mặc cho tương lai có thế nào. Con phớt lờ tai tiếng của gia đình. Con phớt lờ tình thương của má. Vậy mà k hiểu sao người ta lại bỏ rơi con trong lúc con yêu thương người ta đến thế. Con làm tất cả vì người ta.
    Có bao jờ con nghĩ con phải làm j cho má??? Chưa bao jờ... Con hưởng thụ tình thương của má như người ta hít thở khí trời. Tự nhiên và vô tư lạ.
    Con thật bất hiếu phải k má...
  7. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi.... Miễn bàn
  8. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Hic , mẹ tớ hồi bé cứ hay lấy trò thả giếng ra doạ tớ . Hic.Nghĩ lại vẫn nhớ những lúc đấy , khóc thét đến đặc cả họng
    Lớn lên ,2 mẹ con vì quá giống nhau trong tính cách mà thành ra rất khắc khẩu .
    Nhưng luôn luôn rất yêu và tự hào , cảm thấy may mắn vì có mẹ là mẹ mình .
    Con yêu mẹ lắm
  9. viethope

    viethope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Thôi xin các đồng chí....
    Đừng vào đây để ca ngợi về tình mẹ - con nữa. Nếu yêu mẹ thật lòng, hãy thể hiện điều đó với mẹ, khi mẹ còn sống.
    Hãy làm bằng hành động ý, chứ đừng đợi khi mẹ chết mới nói con yêu mẹ lắm, vô nghĩa lắm...
  10. hip_8x

    hip_8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn phải nói thế nhỉ? Đây là nơi để các bạn kể về kỷ niêmvới mẹ cơ mà, đâu phải chỉ đơn thuần là thể hiện tình cảm đâu.
    Tớ dám chắc các bạn tham gia viết bài ở đây đều đã têể hiện tình yêu thương với mẹ của họ ngoài đời rùi. Đây có thể là nơi viết ra những điều mà ta còn chưa biết về sự bao la của mẹ, nhưngnỗi lo của người mẹ mỗi khi con ra đường. Còn nhiều cái phải nói lắm bạn ah.
    bạn hãy về và tự hỏi mình xem đã làm được gì cho mẹ chưa rùi hãy chỉ trích người khác bạn nhé.

Chia sẻ trang này