1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ của tôi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi YeuCaiDep, 07/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Là cái nợ đời người.
    Ta kiêu bạc bay như mũi tên đã bắn
    Say đam mê bỏ mặc đường về
    Bạt thân xác phong trần nơi đất khách
    Quên mẹ buồn mong mỏi kẻ tha hương.
  2. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Ờ vậy mà đôi lúc thấy mình bất hiếu lắm .
  3. PaulBurrell

    PaulBurrell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Giống mình thía!
    Mẹ ơi ! Sao mà chúng ta lại giống tính nhau quá trời, mẹ nhỉ! Mẹ bảo sao mà không học được một chút nào cái tính của ba! Hì!!!! Nghĩ mà cũng thấy thương ba....cái hồi ba " tán " mẹ chắc cũng " vất " lém ! Nhưng con vẫn rất ngưỡng mộ tình yêu của ba mẹ! Và nhất là tình cảm mà mẹ dành cho ba và tụi con!
    Thế mà...hic! vẫn có chữ "thế mà"
    Được PaulBurrell sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 28/01/2007

Chia sẻ trang này