1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Mẹ dâu" ở làng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mimi80hn, 21/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    "Mẹ dâu" ở làng

    Đã lâu không về thZm quê (Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Tây) chị Mai đến từng nhà thZm cô bác, họ hàng. Nhân ngày làng tổ chức hội làng (12-11) chị đều chuẩn bị một chút quà gọi là để biếu mấy cụ cao niên trong họ hàng. Người thì chiếc khZn, người thì mấy chục ngàn, người thì tấm bánh ngon...


    Đất nghèo, người khó nên khi được chị quan tâm các cụ đều rất vui và xúc động. Song, có một điều ngạc nhiên là khi chị biếu cụ bà Tâm (76 tuổi, là mẹ chồng của cô em họ) 50 nghìn đồng để cụ "Zn quà và mua trầu thuốc" thì cụ khZng khZng từ chối. NZn nỉ mãi, cụ mới rụt rè nhận, nhưng nét mặt thoáng âu lo. Chuyện qua đi, chị không để ý nữa.

    Cho đến hơn một tháng sau, có việc đột xuất phải về quê - nhân tiện chị mua 2 chiếc áo nỉ ấm và đẹp để biếu hai cụ (mẹ đẻ cô em họ mà chị gọi là bà thím và mẹ chồng cô em họ - bà Tâm) để hai cụ mặc Tết, gọi là chút quà mừng tuổi nhân dịp nZm mới sắp đến. Qua nhà cô em họ, chị vừa đưa 2 chiếc áo còn thơm mùi vải mới, thì cô em đã sấn sổ tới gần chị, gằn từng tiếng: - "Tôi không đồng ý với cách cho tiền của chị đâu nhé! Bà thiếu gì tiền? Nếu thừa tiền, chị đi công đức cho nhà chùa ấy! Chị có nghe con cháu bà chửi chị thế nào không? Dễ thường không có chị cho tiền cho áo thì chúng tôi để bà đói, rét à? Chi tiêu phải đúng mục đích, chị nhớ chưa? " Chị giật mình, kinh ngạc. Cậu em rể xuê xoa: - "Cám ơn bác! Thôi! Mẹ nó nhẹ nhàng nào... Có phải thế đâu!..." Cô em quay phắt lại, trút giận dữ lên đầu người chồng bạc nhược: - "Ông im cái mồm ngay! Vào nhà! Bà không đói, rét nghe chưa?".

    Mãi về sau chị mới biết cội nguồn cơn giận của cô em họ. Cách đây vài nZm, bà Tâm có cô con gái thứ bán nhà đi Nam, biếu bà 2 triệu đồng để dưỡng già và phòng khi bà nằm xuống, đỡ phần vất vả cho con. Song cô con gái bà nói là vài triệu cho oai, và nghĩ cũng chẳng sao, ai dám "lột" tiền "khảo" tiền của mẹ mà lo?

    Hôm các con làm nhà, bà đưa cả 2 triệu cho con dâu và con trai. Song cả hai con đều ngờ bà còn giấu tiền. Thanh minh đến mấy chúng cũng không tin. Giận bà, hai vợ chồng cho bà Zn riêng, để bà tự lo mọi thứ. Bà ở gian bếp, lúi cúi vào ra trước sự ghẻ lạnh của con và cháu. Cô con dâu cô lập và đày đoạ bà, thỉnh thoảng lại chì chiết, đay nghiến, không cho các con đến gần bà. Bất kể ai có ý định chZm sóc, thZm nom bà cụ đều bị cô con dâu ngZn cản. Ông chồng biết vợ quá quắt, thương mẹ song không thể giúp mẹ, bởi để giữ yên nhà. Những lúc vợ đi vắng, hai mẹ con gặp nhau ở chái nhà, rơm rớm nước mắt.

    Vì vậy mới xảy ra cái chuyện đau làng kia. Cơm không lành, canh chẳng đậu đã gần 2 nZm nay chung quy cũng chỉ vì tiền của mẹ...

    Hàng ngày bà Tâm lọ mọ nhặt rơm đun niêu cơm của mình rồi lặng lẽ ngồi trệu trạo nhai với hàm rZng chỉ còn 3 chiếc mà nước mắt lưng tròng. Bà không dám chống gậy sang nhà hàng xóm - bởi cô dâu bảo: - "Sang để nói xấu con cháu à?"

    Lúc nào bà cũng cúi gằm rồi nằm trên chiếc chõng tre thở dài, đau đớn. Bà không được phép nhận cái gì của ai biếu bởi lẽ - cô dâu cấm! Nhận để bôi bác con cái à?

    Mấy chục nghìn chị Mai biếu đã khiến bà mất Zn mất ngủ tháng nay. Giờ lại chiếc áo... Hiểu ra sự thật chị Mai đau đớn, xót xa. Song nhìn chiếc áo rét cũ sờn của cụ, và nhất là trong thâm tâm chị rất quý cụ - chị không đành lòng nhận lại chiếc áo cô con dâu bắt bà trả lại chị. Bởi đây không chỉ là chiếc áo. Mà còn là cả tấm lòng.

    Câu chuyện có thật 99% trên đây là thông điệp gửi đến cho những đứa con lãng quên, tàn nhẫn với cha mẹ. "Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu" - kinh nhà Phật rZn dạy như vậy - cô con dâu kia có hiểu?

    Bây giờ, người ta đã gọi cô dâu bất hiếu ấy là "mẹ dâu" của làng...

    Theo GDT§





    Sleeping child...........
  2. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    .....chỉ thương bà cụ ấy thôi....
    Suốt cuộc đời chỉ yêu một màu xanh của biển cả và bầu trời !
    [​IMG]

Chia sẻ trang này