1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ Điên - Tác Phẩm của Trung Quốc. Cảm động cực kỳ!

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi ltthach, 26/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thichanquabo

    thichanquabo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
  2. Ti_a_mo

    Ti_a_mo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Lần nào đọc truyện này cũng khóc. Truyện thật giản dị.
  3. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc 2 lần. lần nào cũng ko ngăn được......
    Cảm giác tức ở ngực, xót lắm. Đọc để hiểu rằng, có nhiều điều giản dị, bình thường và ít được để ý nhất vì nó giống như 1 sự thật hiển nhiên nhưng là tuyệt vời nhất. Tớ nhận ra 1 điều, thường người ta mất đi rồi mới tiếc, mới đau.
  4. sourcer

    sourcer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chà! Từ ngày nghe bảo cái diễn đàn này nhiều thiên tài tui mới vô xem thử, mà công nhận vừa vô đã gặp ngay một anh "thiên tài"
    Tôi cảm thấy mình chắc chẳng hiểu biết bằng anh nhưng có lẽ tôi hiểu mình hơn anh tôi là kẻ tầm thường không tạo nên nổi 1 sản phẩm văn hóa, nên hông dám tranh luận với mấy bậc "tiền bối"
    Tiện thể góp ý chủ topic ghi thêm cái tên người viết nếu có và tên người dịch nếu hok phải bạn dịch, dậy thui cho nhỡ ai đó thấy công mình thành công quả thì phiền.
    Được sourcer sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 04/06/2008
    Được sourcer sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 04/06/2008
  5. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích truyện này, giản dị mà hay, tình cảm.
  6. khengkhec

    khengkhec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng đây chỉ là truyện, không nên có những số phận như vậy
    Được khengkhec sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 13/06/2008
  7. nhuocthuy

    nhuocthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    cũng bình thường thôi
  8. matrioshka

    matrioshka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hi...thế thì t cũng hơi gỗ đá rồi.
    Theo tớ, truyện đọc cũng được, nhưng ko có gì xuất sắc.
  9. porscheGT

    porscheGT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ cũng đã có một lần đọc tác phẩm này. Hay mà cảm động. Nhưng dù j` em cũng k thik đọc những câu chuyện quá buồn như thế
  10. danganhchien

    danganhchien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Truyện này khá hay, bởi nó đề cập đến một đề tài mang tính nhân văn. Tác giả viết hay ở chỗ nói đúng tình cảm con người. Bà vì nghèo túng quá mà đành cưới người điên cho con trai, cũng vì nghèo đói mà đuổi người con dâu tội nghiệp kia đi. Nhưng tình con người khiến người ta không thể làm như vậy, cuối cùng bà vẫn chấp nhận người con dâu điên đó. Lúc đó thì đứa cháu kia lại vì sợ xấu hổ mà quay lưng với mẹ.... Tác giả còn cho thấy tình cảm của người điên: Mối quan hệ người - người trong người điên không phải là không có: Nhất là tình mẹ con...
    Truyện hay bởi tính nhân văn cao cả nhưng bình dị của nó. Tôi thấy khá hay!

Chia sẻ trang này