1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ đơn thân bị nhà chồng hắt hủi đến nữ doanh nhân Dưa lưới Sài thành

Chủ đề trong 'Trung tâm thông tin TP Hồ Chí Minh' bởi mudo0603, 18/08/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mudo0603

    mudo0603 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2016
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hoa là 1 cô gái miền Tây chính hiệu.
    22 tuổi, Tốt nghiệp đại học, trong khi các bạn bè cùng trang lứa đang tất bật chạy đôn chạy đáo các nơi để xin việc bám trụ lại sài gòn thì Hoa lại phải ngậm ngùi theo chồng bỏ cuộc chơi vì trót ăn cơm trước kẻng, cái bụng đã lùm lùm. tuy nhiên cung chẳng có đám hỏi đám cưới linh đình gì vì nhà chồng bảo để xem cháu họ như nào rồi mới cưới.
    Hoa ở cùng gia đình chồng gồm bố mẹ và 2 cô em chồng. chuỗi ngày chồng đi vắng có 2 mẹ con ở nhà cùng gia đình nội , bố mẹ chồng còn trẻ nhưng thấy con dâu không làm gì chỉ ăn với đẻ nên suốt ngày chì chiết, bóng gió, rằng chưa chắc thằng cháu nội này có phải là máu mủ của nhà này không, hay là thế nào bởi nó chả có nét nào giống bố cả. Mỗi lần nghe người ta xì xầm như vậy cô lại đau như cắt, nhưng chẳng thể làm gì bởi con con quá nhỏ , chưa thể làm gì được. bố mẹ đẻ lại cách xa. chồng đi làm tháng mới về 1 lần. nhiều khi con ho hắng sốt cảm một mình quay cuồng, cô cảm giác như mình là mẹ đơn thân.
    Khi con được 6 tháng, bắt đầu cứng cáp cho ăn bột được, Hoa mạnh dạn đánh liều xin với bố mẹ chồng cho con lên thành phố cùng chồng để cơm nước và tiện xin việc. Hoa học thương mại nên cô nhạy bén trong việc kinh doanh, 2 vợ chồng thuê 1 căn nhà vừa ở vừa là nơi cô tập tành buôn bán online trên mạng. vừa ôm con , tranh thủ lúc nó ngủ Hoa phát trực tiếp trên mạng để bán hàng, nhờ có duyên nên cũng đủ sống, ngày chục đơn hàng
    Suốt ngày đăng bài trên facebook, cô nhận thấy nhu cầu của người thành phố rất coi trọng nguồn thực phẩm sạch, đặc biệt là 1 loại quả tuy mới xuất hiện nhưng sức hút rất mạnh đó chính là dưa lưới. vốn là con nhà nông nên cô không lạ gì việc trồng dưa lê, dưa hấu. tuy nhiên dưa lưới thì chưa trồng bao giờ. Hoa nghĩ bụng loại cây ngắn ngày này có khi làm được bởi chỉ sau 65 ngày đã cho thu hoạch. cô mạnh dạn nhờ bạn bè mua hộ cho những hạt giống dưa lưới Nhật về trồng thử trên ban công khu nhà trọ. Do am hiểu về internet nên khi trồng cô đã nghiên cứu các tài liệu rất kĩ về giống dưa này.
    sau hơn 2 tháng, cô thu được những trái dưa đầu tiên, ngọt, mát và rất sạch theo đúng nghĩa
    mừng rơi nước mắt, Hoa gọi điện về cho bố mẹ đẻ, ông bà ủng hộ con gái liền góp vốn để dựng hẳn nhà màng trên diện tích đất vườn của gia đình. nhờ chọn giống tốt, lại có nhà lưới che chắn côn trùng, ngay vụ dưa đầu tiên ở quê nhà Hoa đã thu được 2 tấn thu hàng trăm triệu đồng.
    nhờ có nhà lưới nên việc trồng dưa quanh năm khá dễ dàng. 1 năm gia đình cô ở quê trồng 3 vụ, lấy tiền xoay vòng mở rộng sản xuất, Hoa mạnh dạn tìm thêm các giống dưa lưới mới phục vụ nhu cầu của thị trường đủ loại từ ruột xanh đến ruột cam,rồi giống ngô tím , giống dưa leo tự thụ phấn. đến nay sau 3 năm khởi nghiệp, dưa lưới thương hiệu CÔ TIÊN của cô đã được thị trường chấp nhận. không chỉ tự trồng, cô còn giới thiệu và liên kết cho nhiều nhà vườn khác kết nối với hệ thống siêu thị đưa mặt hàng dưa lưới vào bán thường xuyên.
    Hoa giờ đã là chủ của 1 vườn dưa chuyên thu trái thương phẩm và phục vụ khách tham quan hái dưa ngay tại vườn. khu vườn dưa của cô được mở rộng ngay tại quê cô, nơiu mà dân sài gòn đánh xe chạy 2 ,3 tiếng là tới. Có thu nhập, có công việc ổn định. giờ đây nhà chồng không còn dám xa gần bóng gió cạnh khóe mẹ con cô nữa. thằng bé càng lớn càng giống bố...
    Phụ nữ, dù ở hoàn cảnh nào cũng nên cần cố gắng, đừng lệ thuộc vào kinh ế voi chồng.

Chia sẻ trang này